🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những giọt hồng lan tỏa yêu thương

12 giờ trước

Trong số 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh nhân Ngày Quốc tế Người hiến máu (14-6) năm nay, tỉnh Khánh Hòa có 3 cá nhân vinh dự được lựa chọn. Đằng sau những con số hàng chục lần hiến máu là những câu chuyện bình dị nhưng đầy xúc động của những con người bền bỉ trao đi sự sống bằng nghĩa cử cao đẹp, bằng những giọt máu hồng.

Tấm lòng của người tiên phong

Ông Phạm Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Ninh Hòa đăng ký hiến máu lần đầu vào năm 2002. Khi ấy, dù rất hào hứng hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Đoàn Thanh niên phát động nhưng ông không được tiếp nhận do cân nặng chưa đạt yêu cầu. Không nản lòng, ông quyết tâm thay đổi chế độ ăn uống, rèn luyện sức khỏe để chờ lần hiến máu tiếp theo. “Tôi nghĩ đơn giản, nếu người khác làm được thì mình cũng phải làm được”, ông Thạch kể. Và con số 45 lần hiến máu trong suốt gần 24 năm qua đã chứng minh cho sự kiên trì, bền bỉ của một con người có tấm lòng nhân ái. Không chỉ tham gia hiến máu, ông Thạch còn mang theo chính câu chuyện của bản thân đi đến từng nhà người dân, ghé từng quán nước, gặp gỡ thanh niên, hội viên cựu chiến binh để vận động mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người.

Ông Phạm Ngọc Thạch nhận bằng khen và giấy chứng nhận tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh gặp gỡ 3 cá nhân tiêu biểu của tỉnh dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Phạm Ngọc Thạch trong một lần tham gia hiến máu tại địa phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong một góc nhỏ của chợ Ba Ngòi (phường Cam Linh), bà Nguyễn Thị Bảo - thợ sửa quần áo vẫn cần mẫn với từng đường kim, mũi chỉ. Ít ai biết rằng, người phụ nữ bình dị ấy đã duy trì việc hiến máu gần 30 năm qua. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng bà bươn chải đủ nghề để nuôi 3 con ăn học, nhưng bà vẫn đều đặn góp mặt trong các chương trình hiến máu tình nguyện. Đến nay, bà Bảo đã hiến máu 54 lần.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bằng khen và giấy chứng nhận tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc cho bà Nguyễn Thị Bảo

Cũng bằng sự bền bỉ ấy, ông Trần Kim Sơn - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cam An đã có 53 lần hiến máu. Lần hiến máu đầu tiên là năm ông 23 tuổi, khi ấy đang công tác ở đội dân quân xã. Từ đó đến nay, bên cạnh những lần hiến máu định kỳ, ông Sơn còn tham gia câu lạc bộ hiến máu khẩn cấp và tích cực vận động đồng nghiệp, người thân cùng tham gia. Trong số đó có chị gái ông đã tham gia hiến máu 20 lần.

Ông Trần Kim Sơn nhận bằng khen và giấy chứng nhận tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

Điểm chung ở những người tiên phong ấy không nằm ở số lần hiến máu, mà ở sự bền bỉ của một nghĩa cử được duy trì suốt nhiều năm. Họ âm thầm gieo những hạt giống nhân ái, để rồi từ đó những tấm lòng yêu thương tiếp tục được nhân rộng.

Hiện nay, nguồn máu hiến ở tỉnh đáp ứng gần 100% nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị. Tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện chiếm khoảng 1,6% dân số; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 64%. Riêng năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 87 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 34.000 lượt người tham gia; số máu hiến thu được gần 29.940 đơn vị.

Khi gia đình chung nhịp đập nhân ái

Nếu như những giọt máu đầu tiên được trao đi từ một cá nhân, theo thời gian, nghĩa cử ấy đã trở thành truyền thống của nhiều gia đình. Câu chuyện hiến máu của ông Phạm Ngọc Thạch đã lan tỏa đến những người thân yêu nhất. Người đầu tiên đồng hành với ông là vợ, sau đó đến con trai. Từ những lần theo cha đến các ngày hội hiến máu, anh Phạm Ngọc Minh Quân hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Ninh Hòa đã lớn lên cùng những bài học về lòng nhân ái. Chính hình ảnh người cha nhiều năm đều đặn trao đi những giọt máu cứu người đã âm thầm nuôi dưỡng trong anh tình yêu với các hoạt động thiện nguyện. Để rồi nhiều năm nay, anh khoác lên mình màu áo đỏ của Hội Chữ thập đỏ và tiếp tục nối dài hành trình nhân ái mà cha đã bắt đầu.

Tại phường Cam Linh, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Bảo cũng khiến nhiều người cảm phục. “Hơn chục năm trước, cháu nội của tôi không may mắc bệnh nặng và bị mất máu nghiêm trọng. Khi ấy, chồng tôi đã trực tiếp truyền máu cứu cháu qua cơn nguy kịch. Từ trải nghiệm ấy, việc hiến máu với tôi không còn là hoạt động thiện nguyện mà trở thành trách nhiệm với xã hội. Những giọt máu hiến được trao đi sẽ góp phần tạo thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân khác”, bà Bảo nói. Những buổi sáng ở chợ Ba Ngòi, giữa tiếng mời chào mua bán rộn ràng, bà Bảo lại tranh thủ trò chuyện với những khách hàng quen về lợi ích của việc hiến máu. Không những vận động bằng lời nói, bà lấy chính sức khỏe và trải nghiệm của mình làm minh chứng. Từ người thường xuyên mất ngủ, đau đầu, mệt mỏi, cơ thể của bà khỏe mạnh hơn sau mỗi lần hiến máu. Mưa dầm thấm lâu, nhiều tiểu thương, hàng xóm và người thân đã làm theo bà. Đến nay, nhờ sự vận động của bà Bảo, chồng, các con và con rể đều tích cực tham gia với tổng số lần hiến máu của cả gia đình đạt 85 lần. Điều đáng quý hơn, “ngọn lửa” nhân ái ấy còn lan sang những người xung quanh mà bà Nguyễn Thị Hồng Thanh là một trong những minh chứng tiêu biểu. “Ban đầu tôi tham gia hiến máu vì tò mò sau những câu chuyện được bà Bảo kể. Nhưng càng tham gia, tôi thấy việc này ý nghĩa nên duy trì đều đặn. Đến nay, tôi đã có 20 lần hiến máu và xem việc này cũng là một cách làm thiện nguyện”, bà Thanh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bảo sửa quần áo tại chợ Ba Ngòi (phường Cam Linh).

Ông Trần Kim Sơn (bên trái) chia sẻ với đồng nghiệp về những lần hiến máu tình nguyện của mình.

Theo ông Trịnh Vinh Sang - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Nếu trước đây việc vận động chủ yếu dựa vào các đợt phát động tập trung thì nay phong trào đã dần đi vào chiều sâu, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, tiểu thương và người dân tham gia thường xuyên. Đặc biệt, sự xuất hiện của các câu lạc bộ hiến máu dự bị, hiến máu khẩn cấp và những cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu đã góp phần tạo nên mạng lưới sẻ chia rộng khắp, đáp ứng kịp thời nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Những tấm gương bình dị như ông Phạm Ngọc Thạch, bà Nguyễn Thị Bảo, ông Trần Kim Sơn đã lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh bằng những việc làm thiết thực. Họ chính là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng nét đẹp nhân văn trong đời sống xã hội.

Từ một người đến nhiều người, từ một gia đình đến cả cộng đồng, những giọt máu hồng vẫn đang âm thầm chảy, mang theo niềm hy vọng và cơ hội sống cho biết bao bệnh nhân. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ mang ý nghĩa cứu người mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng nhân ái, góp phần lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

LY DUNG

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ