Những đóa hoa lan và lời tri ân người nằm xuống ở Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị

Trong nắng vàng ở "đất lửa" Quảng Trị, những khóm phong lan khoe sắc, tỏa hương tạo nên vẻ đẹp thanh khiết giữa không gian trang nghiêm của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Đây là sản phẩm được hình thành sau hơn một năm chăm sóc của nhóm thiện nguyện Ong Chăm, với ý nghĩa làm đẹp khuôn viên, tri ân liệt sĩ.

Chị Đinh Thị Minh Lý - phụ trách Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 cho hay, đây là đợt thứ 2 hoa phong lan rừng nở. Lần này hoa nở rộ hơn, sắc hoa dày và đều, góp phần làm cảnh quan thêm sinh động.

Ông Hoàng Hải Lâm, thành viên nhóm Ong Chăm ở Quảng Trị cho biết, tại địa phương hoa lan được trồng ở Nghĩa trang LSQG Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Ba Dốc.

Hoa lan được lấy từ rừng về, sau đó nuôi cấy và nhân giống rồi trồng ở các cây cổ thụ trong khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ. Hoa phong lan trồng một lần nhưng phát triển lâu dài, đó như là đóa hoa dâng lên các liệt sĩ

Ý tưởng trồng lan được nhen nhóm trong một lần đi viếng mộ liệt sĩ, sau đó nhóm thiện nguyện bàn bạc và triển khai nhiều nghĩa trang tại Quảng Trị, Huế, tới đây là Nghệ An và Đà Nẵng.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, những ngày này hoa bằng lăng cũng rực rỡ, khoe sắc.

Những đóa hoa giấy tỏa ngát không gian linh thiêng, nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ.

Ông Lâm cho biết, sau thời gian trồng hoa lan phát triển tốt. Bà Phan Vũ Diễm Hằng, Trưởng nhóm Ong Chăm nhìn thấy thành quả cũng phấn khởi, động viên nhân rộng.

"Hoa phong lan gắn liền với người lính, đặc biệt là lính Trường Sơn. Từ ý nghĩa và ý nguyện như thế nên nhóm triển khai trồng hoa", ông Hoàng Hải Lâm chia sẻ.


Trong khuôn viên Nghĩa trang Đường 9, Ban quản lý nghĩa trang đang chăm sóc đàn bồ câu tượng trưng cho hòa bình ngày ngày sà xuống tạo nên vẻ đẹp và khát vọng hòa bình, phát triển.
Đăng Đức
30 phút trước
41 phút trước
3 giờ trước
7 giờ trước
6 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước