Những đóa hoa hồng hiếu hạnh chùa Phổ Thiện đến với công nhân
Đây là hành trình thiện lành được chùa Phổ Thiện duy trì xuyên suốt hơn 10 năm qua, mang mùa Vu lan - Báo hiếu đến gần hơn với những người lao động xa quê, miệt mài mưu sinh.
Mỗi bông hoa cài lên ngực áo là một khoảnh khắc chạm vào cảm xúc. Khi đón nhận đóa hồng, chú Trương Huy Thìn (pháp danh Đồng Lương) hiện là bảo vệ tại khu công nghiệp, rưng rưng xúc động: "Cảm ơn quý thầy và các em rất nhiều. Mỗi lần được cài đóa hoa lên ngực, tôi lại ý thức rõ hơn niềm hạnh phúc lớn lao vì mình vẫn còn cha, còn mẹ trên đời".

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không"
Cùng chung niềm xúc cảm ấy, một cô công nhân tại xưởng, chia sẻ khi đón nhận đóa hồng đỏ: Dù trước đây chưa hiểu nhiều về ngày lễ Vu lan, nhưng qua hành động của các bạn trẻ, cô cảm nhận sâu sắc giá trị của chữ hiếu. Giữ trọn đạo làm con chính là nền tảng để sống tử tế, có trách nhiệm và lan tỏa điều tốt đẹp cho xã hội.
Những nụ cười xen lẫn ánh mắt chớm đỏ giữa dòng người vội vã sau giờ tan ca đã làm nên một buổi chiều thật trọn vẹn ý nghĩa.
Chúc Đạo
30 phút trước
1 giờ trước
5 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
11 phút trước
26 phút trước
42 phút trước
49 phút trước
49 phút trước