Những đêm trắng xuyên miền Trung đánh án vật liệu nổ

Tang vật 509kg thuốc nổ được ngụy trang trong thùng xốp chở cá. Ảnh: Lê Văn Chương
Theo dấu “thần chết”
Đêm 4/6/2026, 4 trinh sát Đoàn 2 có mặt tại ngã tư bưu điện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chờ chiếc xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi đi tới. Theo nhận định của các trinh sát, thuốc nổ sẽ được đưa lên xe khách dưới dạng hàng ký gửi đường dài, sau đó đối tượng sẽ đón xe khách, áp tải hàng về hướng Quảng Ngãi. Sau 2 đêm đón lõng, anh em trinh sát nói hài hước: “Đã hít đủ bụi đường, đêm nay, đối tượng sẽ xuất đầu lộ diện”.
Đúng giờ hẹn, chiếc xe khách Trường Tiến, loại 34 giường nằm, đỗ tại khu vực ngã tư. Ngô Thế Hải, đối tượng đang trong tầm ngắm của các trinh sát, vội vã bước lên xe. Đó cũng là lúc các trinh sát bật dậy, kéo nhanh khóa áo trước ngực để gió khỏi lùa, rồi phóng xe theo. Các trinh sát kể, cuộc đeo bám đối tượng buôn bán chất nổ trong đêm khiến anh em trong tổ nhớ lại chuyên án cách đó gần 1 năm, đối tượng vận chuyển ma túy cũng đi theo đúng tuyến đường này. Từ đó, anh em đã quen với những bữa cơm hộp và các cuộc đeo bám.
Ở lần đón lõng trước, Ngô Thế Hải cũng theo hành trình trên, từ Đông Hà đến hầm Hải Vân trong 4 giờ. Tuy nhiên, khi xe qua hầm Hải Vân, tổ chốt chặn ở cửa hầm phía Nam thông báo, có những dấu hiệu cho thấy đối tượng có thể đã chuyển hàng đi trước bằng một phương tiện khác. Trước thủ đoạn “thoát xác”, trinh sát theo dõi, nắm được thời gian, phương tiện đối tượng sử dụng.
Chiếc xe khách chở Hải chạy được 10km thì có một vị khách khác đón xe tại khu vực gần cầu Lai Phước. Đó là một trinh sát của Đoàn 2 đang thực hiện phương thức “nắm thắt lưng” đối tượng. Vị khách mang theo chiếc túi du lịch nhỏ, mặc áo khoác đen, kín đáo dùng ánh mắt “điểm danh” các vị khách trên xe. Ngô Thế Hải, 45 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp vận chuyển nhiều chuyến thuốc nổ vào tỉnh Quảng Ngãi để cung cấp cho các đầu mối ở ven biển.
Trong lúc 2 nhóm trinh sát đeo bám đối tượng trên trục quốc lộ 1A từ phía Bắc thì tại vùng đất Tây Nguyên, 2 nhóm trinh sát đã nhận lệnh “đổ đèo”. Hai cán bộ trinh sát Đoàn 2 khoác vội chiếc áo gió, rồi lên đường. Sau 3 lần bám theo đối tượng, trong đó có 2 lần bị đối tượng cắt đuôi, trinh sát quyết định bám sát bằng xe gắn máy. Đến trưa ngày 5/6/2026, đường dây mua bán chất nổ này bị triệt phá; tang vật thu giữ gồm hơn 240kg thuốc nổ và hơn 10.000 kíp nổ cùng nhiều tang vật khác.
Lật tẩy “thùng cá”
Đại úy Đoàn Hà Quang, cán bộ Đoàn 2 tâm sự, từ thông tin trên báo chí về tình trạng một số ngư dân sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản, đơn vị đã tổ chức xác minh, từng bước làm rõ dấu hiệu hoạt động của một đường dây mua bán, vận chuyển thuốc nổ. Tuy nhiên, mọi việc phải bắt đầu từ đâu? Từ một nguồn tin công khai, trinh sát phải tiến hành các biện pháp bí mật để xác minh. Lần giở hồ sơ một số chuyên án trước đây, Đại úy Quang cho biết, có những chuyên án giúp đơn vị đúc kết được quy luật hoạt động của tội phạm, trong đó có chuyên án do 2 đối tượng người Lào cầm đầu, đưa thuốc nổ qua biên giới cách đây gần 1 năm (Chuyên án QT 925).
Trong chuyên án đó, trinh sát đã xây dựng cơ sở, đi sâu vào đường dây để nắm phương thức vận chuyển, thời gian đưa thuốc nổ vào Việt Nam. Lúc 18 giờ, ngày 24/10/2025, Đoàn 2 phối hợp với các đơn vị bắt giữ 2 đối tượng Chan Thi (sinh năm 2000) và Thao Thi (sinh năm 2003), cùng trú ở bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào. Tang vật thu giữ gồm 160kg thuốc nổ và 2 xe máy.
Ngay sau khi phá thành công chuyên án, trinh sát lập tức “dồn quân” vào địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk để tiếp tục đấu tranh chuyên án, triệt phá một đường dây mua bán thuốc nổ trong nội địa. Địa bàn trọng điểm là chợ Phong Niên (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk).
Sau gần 10 ngày ăn cơm hộp và bám đường, vào một buổi sáng, Đại úy Chúc Kim Phương, cán bộ trinh sát Đoàn 2, chỉ tay vào một thanh niên đi chiếc xe máy Wave màu đỏ và thốt lên: “Chắc là đây rồi, người chở cá đi ngược hướng”. Đối tượng lọt vào tầm ngắm của trinh sát là Trần Hồng Sơn, người dân địa phương. Dù gia đình đã không còn buôn bán cá, nhưng Sơn vẫn chở thùng xốp giống như những người buôn bán cá ở chợ Phong Niên, đi ngược về phía Khánh Hòa, có lúc gửi thùng hàng lên xe khách.
Tại Khánh Hòa, các trinh sát đã “khóa mục tiêu”: Một người phụ nữ đi chiếc xe Honda SH Mode màu xám, luôn đeo khẩu trang kín mặt; khi nhận hàng từ Sơn, người này vận chuyển về Hòn Khói (thuộc phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (cũ), tỉnh Khánh Hòa). Đến ngày 12/11/2025, trinh sát bắt quả tang Hứa Thị Lê và Trần Hồng Sơn. Tang vật thu giữ gồm 509kg thuốc nổ, 207m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

Đường dây vận chuyển thuốc nổ ra đảo Lý Sơn bị triệt phá. Ảnh: Lê Văn Chương
Khắc tinh của tội phạm
Một ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2026, tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, trà trộn trong số khách qua đường, 2 trinh sát là Trung tá Nguyễn Thành Trung và Trung tá Nguyễn Văn Dương, trong vai ngư dân đi tìm mua ngư lưới cụ, đã tiếp cận các tuyến đường, đối tượng, từ đó nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, đường dây mua bán thuốc nổ. Để đánh lừa trinh sát, có lúc thuốc nổ từ Quảng Trị được các đối tượng gửi trên xe khách, đưa vào tận Sa Huỳnh, địa bàn ở cuối tỉnh Quảng Ngãi, giáp tỉnh Gia Lai; sau đó được vận chuyển ngược trở ra địa bàn phía Bắc, đến xã Đông Sơn để đưa ra đảo Lý Sơn.
Có lần, trinh sát hóa trang thành người rà phế liệu để tiếp cận đối tượng. Khi thấy trinh sát nói giọng Quảng Trị, đối tượng lập tức bắt chuyện làm quen và cho biết, do Bộ đội Biên phòng triệt phá vụ thuốc nổ trên tuyến đường xuống Khu kinh tế Dung Quất vào cuối năm 2025 nên giá thuốc nổ trên thị trường ngầm đã tăng lên tới 1,8 triệu đồng/kg. Trong quá trình theo dõi, bắt giữ Hứa Thị Lê khi đang chở thuốc nổ về nhà ở khu vực Hòn Khói, đến lúc bị tra tay vào còng, đối tượng mới ngớ người nhận ra 2 trinh sát chính là những “người đi đường tốt bụng” từng giúp bà ta 2 lần khiêng một bao đá san hô lên xe khách và hỏi: “Đá gì mà nặng thế?”.
Đại úy Chúc Kim Phương cho biết, trong hành trình đeo bám đối tượng qua hàng trăm ki lô mét, có lúc đang đi xe máy giữa đường thì gặp mưa, nhưng anh em không thể dừng lại để khoác áo mưa, vì chỉ cần 3 phút dừng xe là đối tượng đã đi mất hút.
Lê Văn Chương
7 giờ trước
8 giờ trước
5 ngày trước
12 ngày trước
1 giờ trước
12 phút trước
9 phút trước
36 phút trước
2 phút trước
23 phút trước
23 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước