🔍
Chuyên mục: Thể thao

Những bông hồng thép của cảnh sát đặc nhiệm

1 giờ trước
Cổ tì vào lưỡi đao sắc bén, gồng cơ kéo phăng chiếc xe khách 3,5 tấn; chịu những đòn gậy gãy đôi khi đập vào cơ thể hay nằm trên bàn chông nhọn cho đồng đội quật búa công phá tảng đá 70kg trên bụng... Những “bông hồng thép” thuộc Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) đã biến điều không thể thành có thể bằng một tinh thần thép và sự khổ luyện phi thường.
00:00
00:00

Y Linh Na và Lê Thị Hoài Thu với tổ huấn luyện tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 3. Ảnh: HOÀNG SA

Màn phô diễn tuyệt kỹ giữa biển đêm

Đầu tháng Tám, Công viên Biển Đông ngợp trong muôn vàn ánh đèn và tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Lễ khai mạc vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 bước vào thời điểm bùng nổ nhất. Giữa khoảng sân rộng, một nữ chiến sĩ với vóc dáng gọn gàng, săn chắc bước ra. Đó là binh nhất Y Linh Na cao 1,62m, nặng 58kg.

Lưỡi đao sắt bén ngọt - loại binh khí có thể chặt đứt đôi cây mía chỉ trong một nhát chém - được tì thẳng vào vùng hầu họng của cô. Linh Na hít một hơi sâu. Cơ cổ và hai xương quai xanh gồng cứng, cuồn cuộn nổi lên như hai bệ đỡ bằng thép. Cô đổ người về phía trước. Sợi dây dù căng đét. Chiếc xe khách 30 chỗ nặng 3,5 tấn bắt đầu lăn bánh!

Từng bước chân của cô gái 22 tuổi kéo theo sức nặng ngàn cân, miệt mài tiến về phía trước trên mặt đường Võ Nguyên Giáp. Cả khán đài nín thở, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt suốt quãng đường hơn 30m chiếc xe di chuyển chỉ với lực kéo từ một cô gái.

Chưa dừng lại ở đó, khán giả lại tiếp tục "thót tim" với màn trình diễn của hạ sĩ Lê Thị Hoài Thu. Vóc dáng mảnh mai, cao hơn 1,6m và nặng chừng 50kg, Thu bước ra sân đối đầu với các đối thủ. Trong tích tắc, cô quật ngã cùng lúc 3 nam thanh niên bằng các tuyệt kỹ võ thuật của lực lượng Công an nhân dân.

Rồi màn khí công đỉnh cao bắt đầu: Thu đứng vững như bàn thạch, chịu 6 gậy gỗ bọc lửa cháy hừng hực quật mạnh liên tiếp vào người. Tiếng gậy va đập vào da thịt xé tan không gian. Ngay sau đó, cô thản nhiên nằm xuống bàn chông chĩa ngược, để đồng đội đặt tảng đá nặng 70kg lên bụng rồi giội xuống 4 đòn búa công phá. Tiếng búa va vào đá chát chúa, tóe tia lửa. Tảng đá vỡ đôi. Hoài Thu đứng dậy, nở nụ cười kiêu hãnh.

Sự tương phản giữa vóc dáng mảnh mai của phái yếu và sức mạnh nội tại ấy đã chạm đến tận cùng cảm xúc của người xem. Họ chính là những nữ cảnh sát đặc nhiệm thuộc Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 - đơn vị tinh nhuệ chuyên trách phòng chống khủng bố và không tặc đóng tại Đà Nẵng.

Y Linh Na kéo xe bằng lưỡi đao kê ngang yết hầu. Ảnh: HOÀNG SA

Nắng gió thao trường và những buổi huấn luyện khắc nghiệt

Để có vài phút bùng nổ trên sân khấu, trước hàng vạn khán giả và ống kính máy quay đang phát trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia, những nữ chiến sĩ đã phải trả giá bằng vô số mồ hôi, nước mắt và cả máu trên thao trường.

Y Linh Na là người dân tộc Giẻ Triêng, quê ở Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Tốt nghiệp Cao đẳng Dược, tháng 10/2025, cô gạt bỏ sự lựa chọn an nhàn để viết đơn tình nguyện vào ngành Công an. Nhập ngũ tháng 3/2026, vượt qua hàng ngàn ứng viên để giành 1 trong 20 chỉ tiêu nữ hiếm hoi, Linh Na lọt vào "mắt xanh" của nhà tuyển trạch nhờ khung xương vững chãi và tinh thần kiên cường. Còn Lê Thị Hoài Thu (26 tuổi, quê Ninh Bình), cử nhân ngành điều dưỡng, cũng gạt bỏ màu áo trắng để khoác lên mình bộ cảnh phục đặc nhiệm.

Tại đơn vị đóng quân ở xã Bà Nà, không có khái niệm ưu tiên cho phái yếu. Lịch huấn luyện rèn lực khép kín từ sáng đến đêm. 5 giờ sáng là thời gian chạy bộ 5km, hít khí, vận khí. 90 phút tiếp theo tập chống đẩy, gập bụng, kéo lốp xe thùng qua vai. Linh Na kiên trì kéo từ một, hai rồi ba chiếc lốp ô tô để rèn sức bền vùng cổ. Từ 7 giờ 30, các chiến sĩ rèn lực toàn thân qua bài tập KDU. 19 giờ 30 chưa phải là thời gian để nghỉ ngơi, đèn thao trường bật sáng cho ca tập đêm.

Dưới cái nắng như đổ lửa tháng Năm, tháng Sáu, thời gian tập 4 tiếng thường xuyên kéo dài thành 5 tiếng. Thiếu tá Nguyễn Văn Thảo, Phó Đội trưởng Đội chống không tặc trên các loại địa hình, địa vật, chia sẻ: "Thời gian đầu, không chiến sĩ nữ nào là không khóc. Vừa đau, vừa áp lực. Nữ giới học khí công phải chịu đựng vất vả và hy sinh lớn hơn nam giới rất nhiều nhằm vượt qua rào cản tâm lý lẫn thể chất".

Để tập bài "kề đao kéo xe", Linh Na từng rùng mình khi thấy mũi đao đâm sắc nhọn kề vào vùng yết hầu. Vùng cơ thể nhạy cảm hằn sâu, hai xương quai xanh sưng tấy, bầm tím. Để khắc phục, các chỉ huy phải dùng "liệu pháp tâm lý": Cho chiến sĩ nằm trên vật nhọn, dùng sống dao hay gậy gõ nhẹ lên cơ thể để tạo phản xạ va chạm.

Linh Na mất cả tuần liên tục điều chỉnh tư thế, học cách nâng hai xương quai xanh làm bệ đỡ, phân phối lực của lưỡi đao sang xương cứng. Còn Hoài Thu, tối đến lại âm thầm mang gậy về phòng tự đập vào người để nâng ngưỡng chịu đau. "Lúc tập không thấy đau, về phòng mới bắt đầu thấm. Nhưng hôm sau cơ thể dường như chai đi. Vết thâm tầm một tuần là hết và không để lại sẹo", Thu cười nhẹ nhàng, coi những vết bầm tím như một thứ... trang sức của thao trường.

Tinh thần thép sau vóc dáng mảnh mai

Về mặt khoa học, Trung tá Hứa Đại Phúc, Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, giải thích: Khí công đặc nhiệm thực chất là quá trình vận khí, co và trương cơ lên tối đa để tạo thành lớp "giáp cơ thể". Kỹ thuật nín thở, nén hơi quyết định sự sinh tồn, giúp bảo vệ các vùng yếu huyệt trước lực tác động cực đại.

Sức mạnh của những "bông hồng thép" không nằm ở cơ bắp cuồn cuộn, mà nằm ở tố chất và nhẫn nại phi thường. Màn biểu diễn chống đỡ 6 gậy bọc lửa tại hội thao thực chất mới chỉ là... một nửa sức mạnh của Lê Thị Hoài Thu. Trong tập luyện, ngưỡng chịu đựng thực tế của nữ hạ sĩ này đã đạt tới 12 gậy gỗ đập vào các vùng yếu huyệt mà không hề nao núng. Ngoài ra, cô đã thực hiện thuần thục các tuyệt kỹ như đặt tảng đá lên bụng rồi nằm trên thanh kiếm sắc, treo người, hay quấn thanh sắt phi 12 quanh người.

"Dáng người mảnh mai của hạ sĩ Thu đôi khi làm giảm tính thẩm mỹ cơ bắp khi biểu diễn kéo xe như binh nhất Linh Na, nhưng cô lại hoàn thành rất tốt các bài tập khó. Sự tương phản giữa vóc dáng nhỏ nhắn của người con gái và sức mạnh nội tại phi thường chính là điểm nhấn gây ấn tượng mạnh mẽ nhất", Trung tá Hứa Đại Phúc nhận xét.

Giọt mồ hôi rơi trên thao trường, những đòn đau đớn gồng mình chịu đựng không làm xói mòn nụ cười của họ. Khi video kéo xe 3,5 tấn của Linh Na lan tỏa trên mạng xã hội, cha mẹ cô ở quê nhà xót xa gọi điện hỏi thăm. Nữ binh nhất cười tươi trước màn hình điện thoại khi gọi video, giải thích cho bố mẹ hiểu về quy trình huấn luyện khoa học, có sự bảo hộ nghiêm ngặt của chỉ huy để gia đình yên tâm.

Khát vọng cống hiến và những cột mốc mới

Đêm hội thao khép lại trong tiếng tung hô, nhưng những "bông hồng thép" vui vì đã tập trung cao độ, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng việc rèn luyện không dừng lại. Ngay khi trở về đơn vị sau đêm diễn xuất thần, Y Linh Na không nghỉ ngơi mà tiếp tục bước vào bài tập kéo xe chở 8 đồng đội đứng phía trên. Trọng lượng xe đã tăng lên 4 tấn. Trung tá Hứa Đại Phúc nhận định, với ý thức kỷ luật cao và cơ thể đã đạt trạng thái gồng cứng khí công rất tốt, nếu duy trì đà rèn luyện trong 5 năm tới, Linh Na hoàn toàn có khả năng chinh phục mục tiêu kéo những chiếc xe đặc chủng nặng tới 15 tấn.

Hoài Thu cũng bước ra sân tập với những vết bầm còn hằn trên cánh tay. Không còn cảm giác sợ hãi khi nằm trên lưỡi đao hay bàn chông sắc nhọn. Tổ huấn luyện cũng đang vạch ra lộ trình để đưa cô chinh phục ngưỡng chịu đựng 14-16 gậy gỗ, đồng thời bước vào các bài tập nâng cao như chịu tác động vào huyệt đạo nhạy cảm hay thực hiện các đòn bay cao.

Từ những cô gái tốt nghiệp ngành Dược, Điều dưỡng, mang theo ước mơ màu áo xanh chiến sĩ, họ đã trải qua quá trình "tôi luyện" để trở thành những chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ. Những vết chai sần trên vai, những vết bầm trên cổ không làm giảm đi vẻ dịu dàng của người phụ nữ, mà càng làm tôn lên vẻ đẹp kiên cường, dũng cảm.

Rời thao trường nắng gió, khoác lên mình bộ cảnh phục gọn gàng, Binh nhất Y Linh Na bộc bạch quyết tâm trong ánh mắt: "Mỗi vết chai sần hay bầm tím là một lần tôi vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi không hối hận về lựa chọn của mình và mong muốn được gắn bó lâu dài với lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, góp một phần sức trẻ để giữ gìn trật tự, bình yên cho nhân dân".

Những bước chân vững chãi của Linh Na, Hoài Thu và các đồng đội vẫn hằng ngày in trên cát nóng. Họ - những "bông hồng thép" của Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 - đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về bản lĩnh, hy sinh và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

HOÀNG SA


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ