🔍
Chuyên mục: Thời sự

Những 'bông hoa tươi thắm' của Công an cấp xã ở Đà Nẵng

2 giờ trước
Giữa những bộn bề của công tác đảm bảo ANTT, hình ảnh những nữ chiến sĩ Công an cấp xã tại Đà Nẵng hiện lên như những nốt nhạc dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh. Không chỉ tinh nhuệ trong nghiệp vụ, các chị còn là sợi dây kết nối lòng dân bằng sự tận tụy, nhân văn, đặc biệt trong những ngày cả nước đang hướng tới Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại xã Đại Lộc (Đà Nẵng), nhắc đến Chi hội Phụ nữ Công an xã là nhắc đến sự ấm áp và bền bỉ. Vượt lên trên vai trò của những người giữ gìn trật tự, các hội viên phụ nữ Công an xã đã xây dựng nên một hình ảnh “gần dân nhất” đúng theo tinh thần phong trào “Ba nhất”.

Hội viên Chi hội Phụ nữ Công an xã Đại Lộc tích cực hưởng ứng mô hình “Nuôi heo đất vì người nghèo”.

Hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên Công an xã Đại Lộc thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) năm nay, Chi hội Phụ nữ Công an xã Đại Lộc đã triển khai mô hình “Nuôi heo đất vì người nghèo”, được tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an xã nhiệt tình hưởng ứng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như ngọn lửa nhỏ góp phần sưởi ấm nhiều mảnh đời cơ cực trên địa bàn xã.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, Chi hội Phụ nữ Công an xã Đại Lộc phối hợp Đoàn Thanh niên Công an xã đã tổ chức thăm, tặng quà cho 8 Mẹ Việt Nam anh hùng, một hành động tri ân sâu sắc thắt chặt tình quân dân.

Trung tá Đoàn Thị Ngọc Liên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Đại Lộc chia sẻ: “Chúng tôi quan niệm rằng, muốn dân tin, dân yêu thì trước hết mình phải hiểu dân và thương dân. Những hoạt động như nuôi heo đất hay thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ là trách nhiệm mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi hội viên”.

Trong công tác chuyên môn, các nữ chiến sĩ không hề kém cạnh đồng nghiệp nam. Hình ảnh các chị trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn đêm khuya để chuẩn bị cho kỳ bầu cử sắp tới đã trở nên quen thuộc. Trung tá Ngô Thị Minh Nguyệt, phụ trách tổ địa bàn số 5 xã Đại Lộc, khẳng định: “Dù địa bàn rộng, khối lượng công việc chuẩn bị cho bầu cử rất lớn, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng. Sự mềm mỏng của phụ nữ giúp chúng tôi nắm bắt tâm tư cử tri tốt hơn, từ đó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bỏ phiếu”.

Đại Lộc là xã vùng “rốn lũ” nên trong đợt mưa lũ năm ngoái, các hội viên phụ nữ Công an xã đã tích cực tham gia hỗ trợ, di dời dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Ngoài ra, hàng chục suất quà cũng được các hội viên phụ nữ Công an trao tận tay người dân trong lúc mưa lũ diễn biến phức tạp, góp phần giúp người dân không bị đói rét, thể hiện sâu sắc tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Rời xã Đại Lộc, chúng tôi ngược tuyến ĐT609 về xã Thượng Đức để gặp Trung úy Nguyễn Thị Trang, nữ cán bộ duy nhất của Công an xã này. Câu chuyện về Trang như một thước phim sống động về tinh thần thép của thế hệ trẻ ngành Công an.

Quê ở xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị, sau khi tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân vào cuối tháng 10/2025, Trung úy Nguyễn Thị Trang nhận nhiệm vụ tại xã Thượng Đức đúng thời điểm mưa lũ lịch sử chia cắt.

Ngày đầu nhận việc, Trung úy Nguyễn Thị Trang phải đối mặt với dòng nước lũ cuồn cuộn, chính các đồng đội tại Công an xã Thượng Đức đã dùng ca nô vượt sóng đón cô về trụ sở. Không một phút ngơi nghỉ, sau khi đặt chân lên mảnh đất Thượng Đức, Trung úy Nguyễn Thị Trang đã khoác áo phao, cùng đồng đội dầm mình trong lũ để hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Quang Trung - chiến dịch thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào vùng thiên tai, Trung úy Nguyễn Thị Trang đã có mặt ở các công trường, tham gia công tác hậu cần cũng như vận chuyển gạch đá phục vụ việc xây nhà cho bà con.

Nữ cán bộ Công an xã Đại Lộc tham gia vận động, di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn trong mùa mưa lũ.

Trung úy Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Thượng Đức tham gia công tác hậu cần trong Chiến dịch Quang Trung.

“Là nữ cán bộ duy nhất của đơn vị, lại đến nơi xa lạ để công tác, cá nhân tôi lúc đầu gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Song, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội nam trong cơ quan, tôi đã dần quen với cuộc sống mới nơi xã Thượng Đức anh hùng”, Trung úy Nguyễn Thị Trang bày tỏ.

Trung tá Huỳnh Anh Viên, Trưởng Công an xã Thượng Đức đánh giá: “Trung úy Trang là nữ cán bộ duy nhất của chúng tôi, nhưng tinh thần trách nhiệm và sự xông pha của cô ấy không thua kém bất kỳ chiến sĩ nam nào. Việc cô ấy thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc mới và lăn xả cùng nhân dân trong mưa lũ hay năng nổ trong các mặt công tác đã tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho toàn đơn vị”.

Hình ảnh những nữ cán bộ Công an cơ sở như Trung tá Đoàn Thị Ngọc Liên, Trung tá Ngô Thị Minh Nguyệt hay Trung úy Nguyễn Thị Trang… chính là những minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Họ - những người phụ nữ bản lĩnh, đang âm thầm góp nhặt niềm tin từ cơ sở, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Ngọc Thi


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ