Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong triển lãm ảnh Phật giáo và ra mắt tập sách ảnh 'Vượt qua bóng tối 2'
Buổi khai mạc triển lãm có sự tham dự của ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; người khuyết tật, cùng đông đảo người yêu mến nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong.

Triển lãm được tổ chức tại Hội Nhà báo TP.HCM
Triển lãm “Ánh sáng và Bóng tối” là một dự án nghệ thuật đặc biệt, mang tính thời sự cao khi trưng bày những hình ảnh về Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua.
Với 45 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, tượng trưng cho chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam đồng thời là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, sự thống nhất ý chí của Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố.
Bên cạnh đó, tập sách ảnh “Vượt qua bóng tối 2” được ra mắt dịp này ghi lại nghị lực phi thường của các em học sinh khiếm thị tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ chúc mừng nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong vì trong một thời gian ngắn của một sự kiện yêu cầu có tính kỷ luật cao nhưng vẫn có được bộ ảnh gây bất ngờ, đầy ấn tượng và ý nghĩa.
"Chúng tôi cũng hết sức xúc động trước tập ảnh Vượt qua bóng tối của Trần Thế Phong. Điều chạm đến trái tim người thưởng lãm chính là dù bóng tối, dù khó khăn vẫn không thể ngăn cản hay làm trở ngại sức sống, nghị lực nơi mỗi con người. Và đó chính là ánh sáng ở trong mỗi chúng ta.", Thượng tọa bày tỏ.
Thượng tọa Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ nhận định buổi triển lãm và ra mắt tập sách ảnh này của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong là thành quả sáng tạo, quá trình lao động miệt mài cùng sự trợ duyên từ gia đình và nhiều nhân duyên lành.

Thượng tọa Thích Tâm Hải trao quà Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đến ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM
Phát biểu tại buổi khai mạc, nhiếp ảnh Trần Thế Phong cho biết qua đây là lần đầu tiên triển lãm của anh có hữu duyên được tổ chức tại Hội Nhà báo TP.HCM.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM, cảm thấy rất xúc động bởi ngoài những nghi thức hành chánh còn có một tình cảm rất nhẹ nhàng, rất thân mật, ấm áp. Đặc biệt, nhìn những vị nước ngoài tham dự rất trang nghiêm, làm tôi cảm thấy hãnh diện vì cảm nhận họ cũng yêu Phật giáo, yêu dân tộc, đất nước Việt Nam”.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM trao Giấy khen đến nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong
Được biết, đây là triển lãm lần thứ 24 của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, nhưng là triển lãm đặc biệt nhất trong sự nghiệp, vì đúng vào Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4-2026).
“Tôi chỉ có đúng 5 ngày để chuẩn bị cho triển lãm này. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì chia sẻ một chút tình thương, sự ấm áp đến với những người bạn khuyết tật. Đó là hạnh phúc của tôi.”, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong nói thêm.

Trao quà đến các em khuyết tật
Tại buổi triển lãm, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã trao tặng 15 phần quà đến người khuyết tật đến từ Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tân Bình và Làng Hòa Bình.
Triển lãm Ánh sáng và Bóng tối diễn ra từ ngày 17-4 đến hết ngày 21-4-2026 tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM (số 14 Alexandre de Rhodes, P.Sài Gòn). Vào cửa tự do.

Sách ảnh
Một số ảnh triển lãm của Trần Thế Phong:








Hình ảnh ghi nhận tại buổi khai mạc triển lãm:





Triển lãm diễn ra từ ngày 17-4 đến hết ngày 21-4-2026 tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM (số 14 Alexandre de Rhodes, P.Sài Gòn)
Như Danh/Báo Giác Ngộ
2 ngày trước
27 phút trước
58 phút trước
19 phút trước
23 phút trước
45 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước