Nhật ký World Cup 2026: Ronaldo và tình cảnh trớ trêu của Bồ Đào Nha
Cho đến hết vòng bảng, huấn luyện viên (HLV) Roberto Martinez đã quay vòng hầu như toàn bộ lực lượng hiện có của đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2026 này, tổng cộng 22 cầu thủ. Nói “hầu như” là vì còn một người luôn ra sân không thiếu một phút nào, đó chính là Ronaldo, người mà mỗi khi ghi bàn sẽ được ca ngợi là vẫn đầy khao khát thi đấu ở tuổi 41.
Ngược lại, khi Ronaldo chơi nặng nề và không ghi bàn, sẽ là “gánh nặng” của toàn đội. Trong trận đấu với Colombia, anh rơi vào thế việt vị trong hai tình huống tuyệt vời nhất, chậm chạp trong nhiều tình huống còn lại và rốt cuộc rời sân với hai bàn tay trắng. Ngôi đầu bảng K đã không thuộc về Bồ Đào Nha và chính vì là nhì bảng, họ sẽ phải gặp Croatia ở vòng 1/16. Nếu Ronaldo thắng Modric trong cuộc đối đầu đáng chú ý của hai huyền thoại sống của bóng đá cùng sinh năm 1985 này, Bồ Đào Nha sẽ có nhiều khả năng đụng Tây Ban Nha ở vòng 1/8.

Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha hòa Colombia tại lượt trận cuối bảng K, World Cup 2026. Ảnh: Reuters
“Cristiano luôn biết đúng lúc và đúng chỗ”, HLV Martinez nói sau trận đấu. “Anh ấy rất kỷ luật và biết tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội”. Đó có thể được coi là những lời bao biện của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha về việc luôn để anh đá chính không thiếu phút nào, bất kể đội bóng đã bế tắc nghiêm trọng và chơi kém hơn Colombia, một đối thủ cực kỳ khó đánh bại. Báo chí Bồ Đào Nha thậm chí còn cho rằng, Colombia xứng đáng giành chiến thắng dù một kết quả hòa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngôi đầu bảng của họ, trong khi chính Bồ Đào Nha là đội cần phải thắng để thoát khỏi nhánh rất căng cho đội đứng thứ nhì bảng K khi vào vòng loại trực tiếp. Một lần nữa, Bồ Đào Nha lại gây thất vọng. Họ chính là ứng viên vô địch gây thất vọng nhất ở vòng bảng World Cup này.
Điều đáng tiếc rằng, những nhận định về việc Bồ Đào Nha có thể được coi là ứng viên không phải là những suy đoán vớ vẩn. Họ đã vô địch UEFA Nations League 2025, đang sở hữu trong tay những tài năng lớn ở các tuyến, từ Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes-những người hùng hai lần liên tiếp vô địch Champions League, cho đến Bruno Fernandes-cầu thủ hay nhất Premier League mùa bóng vừa kết thúc. Nhưng anh, cũng như chính ngôi sao lớn nhất của Bồ Đào Nha là Ronaldo đã chơi rất nhạt nhòa, trong một thứ bóng đá kém chất lượng không ai nhận ra. Nhạt nhòa nhất chính là Ronaldo, người có thể tàn phá những hàng thủ non nớt kinh nghiệm World Cup như Uzbekistan, nhưng hoàn toàn bó tay trước những hàng thủ kỷ luật như của Cộng hòa dân chủ Congo và Colombia.
Anh chơi vị trí số 9 ảo, và như lời báo chí Bồ Đào Nha-những người chỉ trích anh nhiều hơn kể từ Euro 2024, cũng “ảo” cả về hiệu quả thi đấu. Sự sa sút của anh hoàn toàn thấy rõ trong khía cạnh di chuyển không bóng. Vậy, lỗi của ai, của chính Ronaldo nhất quyết phải có mặt trên sân hay của chính Martinez? Cựu tiền vệ đội tuyển Bỉ Radja Nainggolan, sau khi từng chỉ trích Ronaldo, giờ chĩa mũi dùi vào Martinez: “Ông ấy đang phá hoại đội tuyển Bồ Đào Nha, hệt như cách ông ấy đã làm ở đội tuyển Bỉ”. Cựu thủ môn huyền thoại của đội tuyển Đan Mạch Peter Schmeichel, trong một chương trình bình luận trên kênh Fox Sports của Mỹ cho rằng, “Martinez đang lãng phí các tài năng của Bồ Đào Nha”. Vậy, điều gì sẽ xảy ra với Bồ Đào Nha khi họ gặp Croatia ở vòng 1/16 cuối tuần này, một cuộc cách mạng nhân sự nhằm phá vỡ sự bế tắc trong sáng tạo và ghi bàn?
Trong "kho vũ khí" của Bồ Đào Nha còn có một tiền đạo, Goncalo Ramos, mới trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử AC Milan với giá 70 triệu euro. Nếu như Goncalo Ramos không ra sân vẻn vẹn 8 phút cuối trong trận đấu với Cộng hòa dân chủ Congo, chắc người ta cũng sẽ không nhớ đến việc anh cũng được triệu tập, để rồi cuối cùng ngồi dự bị dài dài cho Ronaldo. Nhưng Goncalo Ramos thừa biết sẽ không bao giờ có cơ hội đá chính chừng nào Ronaldo còn thi đấu và được Martinez bảo vệ. Ramos ra sân đá chính trong trận đấu với Croatia gần như là một điều viễn tưởng trong đầu Martinez và chính Ronaldo.
Giờ đây, đội tuyển Bồ Đào Nha đang gặp khó khăn khi rơi vào nhánh này, HLV Martinez vẫn tuyên bố sẽ đưa Bồ Đào Nha vô địch để tưởng niệm Diogo Jota. Nhưng đá thế này, với một Ronaldo thế này, đó là một điều viển vông.
ANH THƯ (từ New York, Mỹ)
16 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
50 phút trước
2 phút trước
8 phút trước
14 phút trước
16 phút trước
22 phút trước
33 phút trước