Nhật Bản quyết đòi lại ngôi vương, Indonesia mơ tạo bất ngờ lớn
Nhật Bản, Qatar, Trung Quốc và Indonesia tạo nên một bảng đấu được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất vòng bảng, khi mỗi đội đều mang theo mục tiêu riêng nhưng cùng chung khát vọng khởi đầu hoàn hảo.
Tâm điểm chắc chắn thuộc về U17 Nhật Bản, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần vô địch. Sau nỗi tiếc nuối ở mùa giải trước khi dừng bước tại tứ kết trước Saudi Arabia trên chấm luân lưu, thầy trò HLV Shingi Ono trở lại với quyết tâm rất lớn để giành lại vị thế số một châu lục.

VCK U17 châu Á 2026 sẽ chính thức nóng lên với những trận đấu đầu tiên của bảng B, nơi quy tụ ba cựu vương cùng một Indonesia đầy tham vọng. Ảnh: AFC
Bóng đá trẻ Nhật Bản luôn nổi bật bởi tính tổ chức, kỹ thuật và sự trưởng thành vượt tuổi. Ở giải lần này, cái tên được kỳ vọng nhiều là Maki Kitahara, tiền vệ tấn công của FC Tokyo U-18. Anh được xem là mẫu cầu thủ sáng tạo, có khả năng tung ra những đường chuyền xuyên tuyến mang tính quyết định, đúng với truyền thống sản sinh những “nhạc trưởng” tài hoa của bóng đá Nhật.
Đối thủ đầu tiên của Nhật Bản là Qatar - nhà vô địch năm 1990. Đại diện Tây Á trở lại VCK sau khi lỡ hẹn ở mùa giải 2025, và họ hiểu rằng cần một khởi đầu tốt để tránh lặp lại những thất bại ở vòng bảng trong hai lần tham dự gần nhất. HLV Alvaro Mejia chắc chắn muốn các học trò thể hiện bộ mặt lì lợm hơn trước thử thách cực đại mang tên Nhật Bản.
Ở trận đấu còn lại, Indonesia sẽ chạm trán Trung Quốc trong cuộc đối đầu được xem là rất khó lường. U17 Indonesia đang nuôi tham vọng lớn dưới thời HLV Kurniawan Dwi Yulianto, người từng là biểu tượng hàng công của bóng đá xứ vạn đảo. Ông công khai mục tiêu đưa đội vào vòng knock-out, điều cho thấy niềm tin rất lớn vào lứa cầu thủ hiện tại.
Indonesia sở hữu ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Mike Rajasa (FC Utrecht), Matthew Baker (Melbourne City) và Noah Oliver (NAC Breda Youth). Sự góp mặt của những nhân tố này hứa hẹn sẽ nâng tầm chất lượng đội hình và mang đến khác biệt ở những thời điểm quan trọng.
Tuy nhiên, Trung Quốc không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Họ toàn thắng cả 5 trận ở vòng loại để đứng đầu bảng A với phong độ cực kỳ ấn tượng. Bộ đôi tiền đạo Zhao Songyuan và Shuai Weihao ghi tổng cộng 20 bàn thắng là lời cảnh báo rõ ràng cho mọi hàng thủ.
Bảng B không chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số, mà còn là màn khẳng định vị thế giữa những nền bóng đá giàu truyền thống và những đội bóng đang khát khao vươn lên. Một khởi đầu tốt có thể thay đổi cả hành trình, và vì thế, từng trận đấu đều mang ý nghĩa như một trận chung kết sớm.
Bá Hổ
4 ngày trước
5 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 phút trước
27 phút trước