🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Nha Trang: Gặp gỡ bà cụ bán hoa quả gây bão mạng xã hội với 40 triệu lượt xem

2 giờ trước
Từ lời chào bằng bài hát kinh điển đến bản phối nhạc triệu view, bà Mai đã trở thành một biểu tượng thú vị đầy cảm hứng cho du khách khi ghé thăm bãi biển Nha Trang.
00:00
00:00

Bãi biển Nha Trang không chỉ thu hút du khách bởi làn nước trong xanh mà còn bởi những câu chuyện đời thường đầy thú vị. Trong đó, bà Mai - một người bán trái cây dạo - đã trở thành hiện tượng toàn cầu khi video về lời rao hàng của bà đạt mốc gần 40 triệu lượt xem.

Lời rao hàng độc nhất vô nhị trên bãi biển Nha Trang

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8/2025, khi Louis (LocalLou), một du khách người Anh, đang cùng bạn thư giãn trên bãi biển. Khi bà Mai gánh thùng hoa quả tiến lại gần, thay vì những lời mời chào thông thường, bà đã bất ngờ cất lời hát: "Hello, is it me you're looking for?" – một câu hát nổi tiếng trong bản hit của Lionel Richie.

Sự hài hước chưa dừng lại ở đó, bà tiếp tục rao tên các loại trái cây như "Mango, pineapple, banana, watermelon" theo một nhịp điệu bắt tai. Sự nồng hậu và phong thái tự tin của người phụ nữ bán hàng rong này đã ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của du khách quốc tế.

Sức lan tỏa từ bãi biển Việt Nam đến âm nhạc quốc tế

Đoạn video về bà Mai nhanh chóng trở nên phổ biến, thu hút hàng chục triệu lượt xem và bình luận từ khắp nơi trên thế giới. Thậm chí, nhạc sĩ người Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) đã thực hiện một bản phối nhạc mang tên "Mango Pineapple Banana (Watermelon)" dựa trên chính tiếng rao của bà. Bản phối này đã đạt gần 2 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau một tuần ra mắt vào cuối tháng 2/2026.

Đối với nhiều người dùng mạng xã hội, bà Mai không chỉ là một người bán hàng mà còn là lý do để họ muốn ghé thăm Nha Trang. Louis chia sẻ rằng anh nhận được rất nhiều câu hỏi về địa điểm cụ thể để có thể gặp gỡ và ủng hộ bà.

Louis và bà Mai chụp ảnh trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: local_lou

Góc nhìn đa văn hóa của người dân địa phương

Dù vốn tiếng Anh chỉ dừng lại ở những từ vựng cơ bản phục vụ việc buôn bán, bà Mai vẫn luôn nỗ lực giao tiếp với khách du lịch. Đáng chú ý, bà còn có thể hát và nói một số câu tiếng Nga để chào đón nhóm khách đông đảo tại đây. Louis nhận định rằng chính sự nỗ lực học hỏi từ thực tế đã tạo nên sức hút đặc biệt cho người bán hàng rong này.

Vào đầu tháng 2/2026, khi quay lại Nha Trang, Louis đã có dịp gặp lại bà Mai. Cuộc hội ngộ vẫn tràn ngập tiếng cười và những túi trái cây tươi ngon như lần đầu. Hiện tại, nam du khách đã tiếp tục hành trình đến Hội An, nhưng câu chuyện về bà Mai vẫn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch Việt Nam của anh.

Thông tin thực tế cho du khách

Địa điểm: Khu vực bãi biển trung tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Sản phẩm: Các loại trái cây nhiệt đới tươi như xoài, dứa, chuối, dưa hấu.
Trải nghiệm: Du khách có thể dễ dàng bắt gặp các gánh hàng rong vào buổi chiều khi bãi biển đông đúc nhất.

Gặp gỡ những người như bà Mai là một phần trải nghiệm không thể thiếu, nơi những nụ cười và sự chân thành của người dân địa phương tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng bạn bè quốc tế.

Tuệ Nhân

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ