Nhà hát Kịch Việt Nam kể chuyện Bác Hồ trên sân khấu Trường ĐH Thăng Long
Ngày 24-6, tại Trường ĐH Thăng Long, chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho các đại biểu, khách mời từ các cơ quan bộ ngành, cán bộ, sinh viên nhà trường.

Chương trình "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi khán giả
Với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, chương trình khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi khán giả qua ngôn ngữ thể hiện mới mẻ với vở kịch "Miền Nam trong trái tim Bác" (Tác giả: Lý Nguyên Anh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên). Bên cạnh đó, các ca khúc "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" (Tốp ca Nhà hát Kịch Việt Nam và sinh viên Trường ĐH Thăng Long), "Trồng cây lại nhớ đến Người" - qua sự thể hiện của NSƯT Minh Thành (Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An) cũng đem lại cho người nghe nhiều cảm xúc.
Đặc biệt, phần thể hiện "Chúng con canh giấc ngủ ngon cho Người" của ca sĩ Việt Cường (Học viên cao học Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường ĐH Thăng Long) hay "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" qua giọng ca Nguyễn Thị Thùy Linh (Học viên cao học Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường ĐH Thăng Long) khiến các khán giả trong khán phòng rưng rưng xúc động….
Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thăng Long Trương Ngọc Kim bày tỏ nhắc đến việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người ta thường nghĩ đó là bài diễn văn, thuyết trình lý thuyết. Tuy nhiên, ngày hôm nay, chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng", đã được trình diễn hết sức sống động, thiêng liêng và cũng đầy thân thương tại Hội trường Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Thăng Long.

Chương trình lấy được nhiều nước mắt của khán giả
"Chỉ trong vài chục phút thôi nhưng tôi tin chương trình đã lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Hình tượng Bác Hồ nếu được thể hiện theo cách tiếp cận nghệ thuật nói chung và nghệ thuật kịch nói riêng đầy sáng tạo như thế này thì sẽ có tác động mạnh mẽ và làm thay đổi cách suy nghĩ của giới trẻ. Chúng ta cũng biết xã hội hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức đan xen. Vì thế, tôi mong muốn sau thành công của buổi biểu diễn hôm nay tại Trường ĐH Thăng Long, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức thêm nhiều vở kịch khác về Bác Hồ để lan tỏa hình ảnh đẹp của Bác đến với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ" - thầy Trương Ngọc Kim chia sẻ.
Ngay sau phần biểu diễn các tiết mục nghệ thuật, không khí Hội trường trở nên sôi nổi với phần giao lưu giữa các đoàn nghệ sĩ từ Nhà hát Kịch Việt Nam và khán giả. Tại đây, những chia sẻ sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng góc nhìn về vai trò nghệ thuật trong việc lan tỏa tấm gương đạo đức của Người đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng từ đông đảo người tham dự. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra từ giảng viên và sinh viên Trường ĐH Thăng Long cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những giá trị tư tưởng mà Bác Hồ để lại.

Cảnh trong vở kịch ngắn "Miền Nam trong trái tim Bác"
Sinh viên Bùi Phương Nhi, khóa 37 ngành Ngôn ngữ Nhật, bày tỏ qua chương trình, em cảm nhận rõ hình ảnh Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là một con người vô cùng giản dị, gần gũi, luôn dành sự quan tâm và tình yêu thương sâu sắc cho nhân dân. Những cảm xúc ấy khiến em thêm trân trọng những giá trị mà thế hệ đi trước đã gìn giữ và càng hiểu hơn trách nhiệm của người trẻ hôm nay.
Chia sẻ về quyết định lựa chọn Trường ĐH Thăng Long làm nơi tổ chức chương trình, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, cho hay BTC chủ định chương trình đầu tiên sẽ được biểu diễn tại Pác Bó (Cao Bằng), buổi thứ hai sẽ ở đất tổ Hùng Vương (Phú Thọ)... và ngày hôm nay tại Trường ĐH Thăng Long. Nhà hát Kịch Việt Nam cùng Tạp chí Thế giới di sản dự kiến sẽ diễn 100 đêm chương trình "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" để hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Yến Anh
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
3 ngày trước
6 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước