🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Người phụ nữ đồng hành cùng NSƯT Hữu Châu suốt 40 năm

49 phút trước
NSƯT Hữu Châu vừa có những chia sẻ đầy xúc động về NSND Kim Cương, người gắn bó với ông suốt 40 năm qua.

Suốt 40 năm qua, NSND Kim Cương không chỉ là người đồng nghiệp, tiền bối mà còn là một phần quan trọng trong hành trình làm nghề của NSƯT Hữu Châu. Từ sân khấu Lá Sầu Riêng đến cuộc hội ngộ ở tuổi xế chiều, mối duyên giữa hai nghệ sĩ vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Mới đây, khi cùng NSND Kim Cương trở lại với Lá Sầu Riêng, NSƯT Hữu Châu không giấu được xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Nếu như tôi diễn với anh Thành Lộc đã 30 năm, thì với cô Kim Cương từ 1986 đến nay đã tròn 40 năm rồi. Hôm nay đầy cảm xúc!". Với NSƯT Hữu Châu, con số 40 năm không chỉ là dấu mốc thời gian mà còn gắn với những ký ức đặc biệt từ những ngày đầu ông bước vào nghề.

NSND Kim Cương, NSƯT Hữu Châu cùng các nghệ sĩ trẻ tại đêm diễn tối 22/8. (Ảnh: FBNV)

Tối 22/8, NSND Kim Cương trở lại sân khấu trong chương trình nghệ thuật tri ân khán giả tại Hoa Viên Bình Dương. Ở tuổi gần 90, bà thực hiện đêm diễn như một lời cảm ơn dành cho công chúng đã đồng hành cùng mình trong hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật. Sự xuất hiện của NSƯT Hữu Châu tại chương trình càng khiến cuộc hội ngộ trở nên đáng nhớ, bởi giữa họ là một mối duyên sân khấu đã kéo dài suốt bốn thập kỷ.

Điểm nhấn của chương trình là màn tái hiện đoạn cuối Lá Sầu Riêng với NSND Kim Cương trong vai cô Diệu và NSƯT Hữu Châu trong vai cậu Năm. Đây là hai nhân vật đã gắn liền với tên tuổi của họ trong một khoảng thời gian rất dài. Riêng với Hữu Châu, cậu Năm là vai diễn ông đảm nhận từ khi còn rất trẻ và tiếp tục đồng hành qua nhiều năm tháng của sự nghiệp.

NSND Kim Cương và NSƯT Hữu Châu đã đồng hành cùng nhau trên sân khấu suốt 40 năm qua. (Ảnh: FBNV)

Năm 1986, khi vừa bước vào con đường chuyên nghiệp, NSƯT Hữu Châu gia nhập đoàn kịch Kim Cương. Khi ấy, ông là một nghệ sĩ trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, đứng trước cơ hội được làm việc trong môi trường quy tụ nhiều tên tuổi lớn của sân khấu. Những năm tháng tại đoàn kịch Kim Cương trở thành một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của NSƯT Hữu Châu, giúp ông tích lũy kinh nghiệm và có thêm những bài học về nghề.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa NSƯT Hữu Châu và NSND Kim Cương không chỉ dừng lại ở những vai diễn. Trong những chia sẻ trước đây, nam nghệ sĩ từng nhắc đến sự giúp đỡ của NSND Kim Cương đối với gia đình ông trong những giai đoạn khó khăn. Vì thế, bên cạnh sự kính trọng dành cho một bậc tiền bối, NSƯT Hữu Châu còn dành cho bà tình cảm của một người mang ơn. Những ân tình ấy trở thành ký ức được ông trân trọng trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật.

Sau 40 năm, vị thế của cả hai đã có nhiều thay đổi. NSƯT Hữu Châu từ một diễn viên trẻ ngày nào trở thành nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu, trong khi Kim Cương đã trở thành một trong những biểu tượng lớn của nghệ thuật kịch nói Nam Bộ. Thế nhưng khi đứng cạnh nhau trên sân khấu Lá Sầu Riêng, khoảng cách của thời gian dường như được thu hẹp. Cô Diệu và cậu Năm một lần nữa xuất hiện trước khán giả, mang theo ký ức của một thời sân khấu.

Hình ảnh của NSƯT Hữu Châu trong chương trình nghệ thuật tri ân khán giả của NSND Kim Cương tại Hoa Viên Bình Dương. (Ảnh: FBNV)

Có lẽ vì vậy, lời chia sẻ về người phụ nữ đã đồng hành suốt 40 năm của NSƯT Hữu Châu mang nhiều ý nghĩa hơn một cột mốc nghề nghiệp. Đó là quãng thời gian đủ dài để một vai diễn trở thành dấu ấn, một người tiền bối trở thành ân nhân và một mối duyên đồng nghiệp trở thành tình cảm bền chặt. Với NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Cương không chỉ là người từng đồng hành trên sân khấu mà còn là người để ông nhắc đến bằng sự biết ơn và trân trọng sau bốn thập kỷ.

Vân Anh

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ