🔍
Chuyên mục: Khoa học

Người mẹ ôm con sống sót kỳ diệu dưới đống đổ nát ở Venezuela

2 giờ trước
Sống sót một cách thần kỳ sau 32 giờ bị vùi lấp dưới đống đổ nát của trận động đất, một người mẹ trẻ ở Venezuela đã chia sẻ về hành trình giành giật sự sống đầy phi thường để bảo vệ đứa con mới 18 ngày tuổi của mình.
00:00
00:00

Patino được điều trị tại bệnh viện, bên cạnh là chồng và con của cô.

Khi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Venezuela hôm 24/6, Dayana Patino và cậu con trai sơ sinh Juan David đang ở trong căn hộ trên tầng 8 thuộc một tòa nhà tại thành phố La Guaira. Tòa nhà đổ sập, chôn vùi hai mẹ con dưới đống đổ nát.

Nhớ lại giây phút thảm kịch xảy ra, Patino vẫn không khỏi bàng hoàng. Chia sẻ với đài BBC, cô kể lại: “Tôi có cảm giác như mình đang bị hất văng lên không trung. Sau đó, tôi thấy như mình đang chìm trong nước và bụi đất, rồi rơi xuống một cái hố và kẹt cứng tại đó. Tôi không hiểu sao mình vẫn giữ chặt được con dù bị hất văng đi. Cơ thể tôi như bị nghiền nát giữa những món đồ nội thất”.

Patino cho biết một bên chân của cô bị kẹt dưới mảng bê tông lớn, trong khi thái dương bị ép chặt vào một tảng đá. Cô gần như bất động hoàn toàn, chỉ có thể vòng tay ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.

Bất chấp nỗi đau đớn về thể xác và cú sốc tinh thần, người mẹ trẻ tự nhủ phải cố gắng giữ tỉnh táo. Tiếng khóc của bé Juan chính là “động lực để cô thức tỉnh và cảnh giác”.

“Chừng nào thằng bé còn sống, tôi cũng sẽ sống. Thỉnh thoảng, tôi lại chạm tay vào mũi con để chắc chắn rằng bé vẫn đang thở”, Patino xúc động nói.

Trong bóng tối tuyệt vọng với chỉ một khe hở nhỏ, Patino quyết định giữ gìn sức lực và giọng nói. Cô kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nghe thấy tiếng động của những người xung quanh. Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ dài đằng đẵng, cô nghe thấy tiếng anh trai đang gọi tên mình.

“Tôi đã dùng hết sức bình sinh để hét lên... Tôi gào thật to, ‘Em ở đây!’, và anh ấy đáp lại: ‘Anh tìm thấy em rồi, anh hứa sẽ không rời đi cho đến khi đưa được em ra ngoài’”, cô nhớ lại khoảnh khắc đầy hy vọng.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã có mặt và giải cứu thành công hai mẹ con khỏi đống đổ nát. Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy chồng cô, anh Gerson, đã rơi nước mắt ôm chầm lấy cậu con trai nhỏ. Trước đó, anh đã tuyệt vọng nghĩ rằng vợ và con mình không thể sống sót.

Hai mẹ con ngay lập tức được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Caracas. Hiện tại, Patino đang trong quá trình hồi phục chấn thương ở cả hai chân. Kỳ diệu thay, bé Juan David chỉ bị thương nhẹ. Theo tờ Guardian, hai mẹ con đã kẹt dưới đống đổ nát tổng cộng 32 giờ đồng hồ.

Dù gia đình đã may mắn đoàn tụ, nhưng Gerson cho biết họ đã mất trắng mọi tài sản.

Trận động đất này là một thảm họa thảm khốc đối với Venezuela. Theo Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez, tính đến thời điểm hiện tại, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người và khiến hơn 5.000 người khác bị thương.

Tiến Kim

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ