Người mất mạng, kẻ tù chung thân sau câu nói 'chắc gì đã nhiều tiền hơn'
Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Đình Quảng (sinh năm - SN 1980, ở xã Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Vương Danh T. (SN 1977, người cùng địa phương).
Theo cáo trạng, tối 5/10/2025, ông T. đến quán “Hoa Quỳnh coffee” thuộc tổ dân phố Ninh Sơn, phường Chương Mỹ, để uống nước và hát karaoke cùng nhóm bạn. Khoảng 20 phút sau, Đặng Đình Quảng cũng đến quán để uống bia và hát karaoke cùng nhóm của ông T.
Quá trình ngồi hát, giữa Quảng và ông T xảy ra cãi vã. Ông T chê Quảng không có việc làm, không có tiền. Bị chê, Quảng nói: “Chắc gì anh đã nhiều tiền hơn tôi?”. Dứt lời, Quảng bị ông T tát một cái vào mặt.
Bị đánh, Quảng nói: “Cả nhà chứng kiến, có camera quay lại anh T tát tôi nhé”. Sau đó, Quảng bỏ về nhà. Do vẫn bực tức vì bị tát, Quảng nảy sinh ý định đánh trả thù ông T.
Theo cáo trạng, Quảng lấy tuýp sắt đầu nhọn ở sau nhà rồi điều khiển ô tô, quay lại quán “Hoa Quỳnh”. Quảng đỗ sau xe tải của ông T, ngồi chờ.
Khuya cùng ngày, ông T từ trong quán ra xe ô tô. Quảng xuống xe, cầm theo tuýp sắt lao về phía ông T. vụt xuống người ông T. Cú đánh trên khiến nạn nhân ngã xuống đường.
Gây án xong, hung thủ cầm tuýp sắt lên xe ô tô rời khỏi hiện trường.
Ông T bị đánh trọng thương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, 2 ngày sau ông T tử vong.
Tại tòa, Đặng Đình Quảng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Quảng tù chung thân về tội Giết người.
Hồng Mây
9 giờ trước
10 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước