🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Người Hà Lan lại 'bay', Joachim Klement sẽ đúng một lần nữa?

3 giờ trước
Đội tuyển Hà Lan đã đánh bại Thụy Điển 5-1 đầy thuyết phục tại lượt trận thứ hai bảng F của World Cup 2026 để chứng minh rằng, nhận định của Joachim Klement là hoàn toàn có cơ sở.
00:00
00:00

Câu hỏi đầu tiên, tất nhiên rồi, với không ít người hâm mộ bóng đá: “Joachim Klement là ai?”. Câu trả lời: Đây là một nhà toán học người Đức.

Vậy, ông Joachim Klement ngoài công việc chuyên môn chính là nghiên cứu toán học thì có dây dưa gì với bóng đá mà trở nên nổi tiếng? Đáp án: Từ World Cup 2014 đến nay, Joachim Klement đã dự đoán các đội vô địch và tỷ lệ thành công hiện tại là 100%.

Ở World Cup 2014, Joachim Klement khẳng định, đội tuyển Đức là quán quân. Sau khi thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew đăng quang, đã có ý kiến cho rằng nhà toán học này ưu ái đội bóng quê hương. Nhưng đến khi Joachim Klement tiếp tục đúng với dự đoán Pháp lên ngôi tại World Cup 2018 và Argentina giành ngôi vương ở World Cup 2022, mọi sự chú ý đặc biệt bắt đầu dồn vào “Thần toán tử” này.

Khi đã có uy tín, Joachim Klement mới bật mí phương pháp nghiên cứu, dự đoán của mình mang tính khoa học rất cao. Theo đó, Joachim Klement không chỉ nhận định dự trên bóng đá thuần túy, mà còn kết hợp với rất nhiều thông số của mỗi đội tuyển tranh tài ở World Cup, như GDP bình quân đầu người, quy mô dân số, vị thế của bóng đá trong xã hội tại mỗi quốc gia, thứ hạng FIFA cho đến yếu tố may rủi. Sau khi tổng hợp tất cả các dữ liệu, Joachim Klement mới đưa ra đáp án về ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.

Người Hà Lan lại “bay”, Joachim Klement sẽ đúng một lần nữa? Ảnh: Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới Thụy Điển. Ảnh: AP

Trước thềm World Cup 2026, Joachim Klement đã dự đoán, đội tuyển Hà Lan sẽ đăng quang sau những ngày tranh tài trên đất Bắc Mỹ. Ngay lập tức, sự nghi ngờ về tính chính xác trong cách phân tích của Joachim Klement xuất hiện. Hà Lan với đội hình chỉ ở mức khá, lại thiếu một số ngôi sao do chấn thương, nên đặt họ vào vị trí số một cho ngôi vương là một điều gì đó mang tính hài hước hơn là thực tế.

Nhưng người Hà Lan có cách nghĩ và khả năng hành động của riêng mình. Huấn luyện viên Ronaldo Koeman chẳng đao to búa lớn với những phát biểu hùng hồn, ông chỉ đơn giản với lời khẳng định: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức”. Vậy “nỗ lực hết sức” mà cựu trung vệ có biệt tài ghi bàn thời còn là cầu thủ muốn các học trò làm được là gì? Trên sân cỏ, đội tuyển Hà Lan chứng tỏ rằng, họ muốn làm nhiều hơn là nói, theo kiểu “hãy lao động đi, rồi vinh quang sẽ đến”.

Đội tuyển Hà Lan trong trận ra quân đã gặp khá nhiều khó khăn và cũng thiếu một chút may mắn, nên chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước đội tuyển Nhật Bản. Sau khi đội nhà đánh rơi chiến thắng bởi bàn thua quyết định vào phút cuối hiệp hai, huấn luyện viên Koeman bình thản cho biết: “Tôi hài lòng”.

Vậy, tuyên bố này là hài lòng thật, hay mang tính chấp nhận? Với đội tuyển Hà Lan, chẳng có sự chấp nhận nào hết, mà họ biết mình cần phải biết cách chấp nhận nghịch cảnh để duy trì trạng thái bình tĩnh nhất. Đội tuyển Hà Lan đâu phải thiếu ngôi sao, họ vẫn có Van Dijk, Gakpo, Gravenberch, Malen, Dumfries, Van de Ven, De Jong, bộ khung ấy sở hữu khả năng cạnh tranh thực sự, chứ không hề dự World Cup 2026 theo kiểu “có mặt cho đủ mâm”.

Đến trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Thụy Điển vốn tràn đầy khí thế sau khi thắng Tunisia 5-1, những gì tinh hoa nhất của đội tuyển Hà Lan đã được bộc lộ. “Cơn lốc màu cam” đã thực sự xuất hiện tại Houston (Mỹ) khi họ cuốn phăng sự phản kháng của đối thủ đến từ Bắc Âu.

Đội tuyển Hà Lan đá tưng bừng, thắng đậm 5-1 và lập nên siêu kỷ lục 14 trận bất bại liên tiếp, nếu không tính đến loạt sút luân lưu trải qua 3 kỳ World Cup (2014, 2022, 2026). “Những người Hà Lan bay” đã thực sự thăng hoa đúng với kỳ vọng từ bất cứ ai yêu mến họ. Và lúc này, có lẽ những ai từng châm biếm nhà toán học Joachim Klement về dự đoán “Hà Lan vô địch” sẽ phải suy nghĩ lại.

Hà Lan lên ngôi tại World Cup 2026? Điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, nếu họ duy trì được tính gắn kết trong lối chơi và sự đoàn kết, quyết tâm ở mức cao nhất. Với Hà Lan, đôi khi thái độ có thể quyết định thành bại, chứ không hẳn là trình độ. Dưới tay Koeman, sự kỷ luật và tính tận hiến vì tập thể của mỗi cầu thủ có thể đưa họ đến cái đích xa nhất trong chuyến phiêu lưu này.

NGỌC TÚ

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ