Người dân Thủ đô phấn khởi hướng về ngày hội non sông
Trên khắp các nẻo đường từ phố thị đến thôn quê, sắc đỏ của cờ hoa và những băng rôn khẩu hiệu đang nhuộm thắm từng góc phố, ngõ nhỏ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong mỗi công dân về quyền lợi và trách nhiệm của mình bầu ra người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Tại các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đang rất khẩn trương, được thực hiện từ sớm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc đưa thông tin về các ứng cử viên cũng như thẻ cử tri đến tận tay người dân không chỉ là quy trình hành chính, mà còn là cách để chính quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền lợi của mình. Sự chủ động này giúp người dân có thời gian để nghiên cứu, lựa chọn những đại biểu ưu tú vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Trước thềm ngày hội lớn, chị Nguyễn Thu Quỳnh Anh, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội, cảm nhận rõ không khí trang trọng và sôi nổi bao trùm khắp thôn. Những tấm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan mà còn giúp chị ý thức sâu sắc về vai trò của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước. Với chị Quỳnh Anh, ngày bầu cử không chỉ là một hoạt động chính trị quan trọng mà còn là một ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi người dân đều có cơ hội tham gia đóng góp vào việc xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh.

Chị Nguyễn Thu Quỳnh Anh tìm hiểu lý lịch của các ứng cử viên.
Sự thuận tiện trong việc tổ chức điểm bầu cử cũng là điều khiến nhiều người dân tại các vùng ngoại thành cảm thấy hài lòng. Chị Quỳnh Anh ban đầu có chút lo lắng về quãng đường di chuyển khi nghĩ rằng phải lên tận trụ sở Ủy ban nhân dân xã mới có thể bỏ phiếu. Tuy nhiên, địa phương đã bố trí khu vực bầu cử ngay tại từng thôn, giúp cử tri đi lại rất dễ dàng. Chị Quỳnh Anh rất vui khi ông bà của chị đã cao tuổi cũng có thể dễ dàng đến điểm bầu cử, hòa chung vào niềm vui của dân tộc.
Chị Nguyễn Phương Thảo, hiện đang trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ về những trải nghiệm tích cực trong quá trình chuẩn bị cho ngày hội này. Ngày bầu cử chính thức là 15/3, nhưng ngay từ ngày 6/3, cán bộ địa phương nơi chị Thảo sinh sống đã cử cán bộ đến từng nhà để phát thẻ cử tri. Chính sự tận tình đã thôi thúc chị có ý thức hơn trong việc tìm hiểu về cuộc bầu cử năm nay.

Chị Nguyễn Phương Thảo được cán bộ địa phương phát thẻ cử tri tận nhà.
Sảnh tầng một khu chung cư nơi chị sống không chỉ là nơi niêm yết danh sách cử tri mà còn được bố trí làm khu vực bỏ phiếu. Do đặc thù công việc bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn, chị Thảo vốn ít có thời gian trực tiếp xuống sảnh để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Tuy nhiên, cư dân chung cư tự bảo nhau chụp ảnh danh sách, thông tin các ứng cử viên rồi chia sẻ lên nhóm riêng trên mạng xã hội. Nhờ đó, những lúc rảnh rỗi hoặc giờ nghỉ trưa, chị Thảo có thể dễ dàng tìm hiểu trên các thiết bị thông minh để biết rõ tiểu sử, quá trình công tác của từng người. Việc nắm bắt thông tin qua các phương tiện kỹ thuật số giúp chị có được những quyết định chính xác và trách nhiệm nhất trước khi cầm lá phiếu trên tay.

Nhóm dân cư nơi chị Phương Thảo sinh sống chia sẻ cho nhau danh sách, thông tin các ứng cử viên.
Bên cạnh những cử tri đã có nhiều kinh nghiệm, ngày hội non sông năm nay còn có những cử tri trẻ lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay. Với những công dân vừa chạm ngưỡng mười tám tuổi, lần bầu cử này không chỉ là một dấu mốc trưởng thành mà còn là cơ hội để các em thể hiện chính kiến, lựa chọn, trao quyền cho những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Em Lại Khánh Vy, học sinh lớp 12D3 trường THPT Phan Đình Phùng rất tự hào khi chuẩn bị tham gia bầu cử với tư cách là một trong những cử tri trẻ tuổi nhất. Khánh Vy sinh tháng 1 năm 2008, cô học sinh trường Phan Đình Phùng vừa bước qua tuổi 18 và đúng vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, em được cầm lá phiếu đi bầu cử. Em Khánh Vy tâm sự rằng bản thân cảm thấy rất may mắn vì so với nhiều bạn cùng khóa, Khánh Vy có cơ hội được thực hiện quyền công dân sớm hơn.
Dẫu rất tự hào nhưng nữ sinh lớp 12 cũng chia sẻ về những áp lực nhất định. Khánh Vy hiểu rằng mỗi lá phiếu là niềm tin của mình gửi gắm vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong ngày 15/3 tới, em Lại Khánh Vy sẽ đi bỏ phiếu với trách nhiệm cao nhất, cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi lựa chọn để lá phiếu đầu tiên trong đời thực sự có ý nghĩa và đóng góp thiết thực cho đất nước.
Các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cử tri. Cử tri Thủ đô và cả nước đều đã sẵn sàng thực hiện quyền lợi thiêng liêng của mình, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
57 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
17 giờ trước
21 giờ trước
21 giờ trước
21 giờ trước
1 giờ trước
33 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
5 phút trước
5 phút trước
8 phút trước