Người dân Quảng Ngãi hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, đơn vị và vùng quê trong cả nước, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Không chỉ tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi, sắc đỏ ấy còn là biểu hiện sinh động của niềm tin, sự kỳ vọng và tinh thần đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cờ Tổ quốc rực rỡ khắp thôn làng vùng đồng bào DTTS Quảng Ngãi.
Tại Quảng Ngãi, không khí chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV lan tỏa mạnh mẽ từ đô thị đến nông thôn, từ miền núi đến vùng ven biển. Trên các trục đường chính, những tuyến phố trung tâm, khu hành chính, cổng làng, cổng ngõ, cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm, tạo nên bức tranh vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi của toàn xã hội.
Cùng với công tác tuyên truyền, nhiều địa phương đã triển khai các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy (thứ 2 bên trái qua) kiểm tra công trình tuyến Quốc lộ 40B.
Tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, các phương tiện, máy móc và công nhân đang ngày đêm thi công tuyến đường Quốc lộ 40B từ xã Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhịp độ thi công diễn ra khẩn trương, sôi động ngay trong những ngày đầu năm mới.
Dự án có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương, với chiều dài hơn 8,3 km. Trong đó, khoảng 800m Quốc lộ 40B được nâng cấp, mở rộng, các đoạn còn lại được xây dựng mới.
Ông Trần Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối hiệu quả giữa xã Tu Mơ Rông và xã Đăk Pxi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, hình thành các khu dân cư dọc tuyến.

Người dân từ biển đảo đến vùng đồng bào DTTS Quảng Ngãi treo cờ Tổ quốc, hướng về Đại hội Đảng.
Song song với đó, các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV được triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức, từ hệ thống cổ động trực quan, truyền thanh cơ sở đến các chương trình văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn xã hội.
Ở miền núi, đồng bào các dân tộc thiểu số cũng phấn khởi trước những đổi thay rõ nét của quê hương và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng.

A Hoàng Biểu, Bí thư Chi đoàn thôn Kon Gu I, xã Ngọc Réo (bên trái) cùng thanh niên trong xã treo cờ hướng về Đại hội Đảng.
Anh A Hoàng Biểu, Bí thư Chi đoàn thôn Kon Gu I, xã Ngọc Réo thường xuyên theo dõi thông tin về Đại hội. Theo anh Biểu, Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc quan trọng, định hướng cho sự phát triển của từng địa phương, từng cộng đồng dân cư.
“Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các thôn, làng trên địa bàn xã Ngọc Réo đã có nhiều đổi thay tích cực, từ hạ tầng giao thông đến điện, nước sạch, trường học, trạm y tế. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Người dân, thanh niên trong làng ai cũng mong Đại hội XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, quan tâm nhiều hơn đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên”, ông Biểu chia sẻ.

Trên mũi tàu của ngư dân Quảng Ngãi khi vươn khơi không thể thiếu lá cờ Tổ quốc
Ở các làng chài ven biển, trước giờ ra khơi, ngư dân treo thêm lá cờ Tổ quốc nơi mũi tàu như một lời khẳng định niềm tin son sắt với Đảng, với con đường phát triển của đất nước.
Anh Nguyễn Văn Cường, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng, bà con ngư dân chuẩn bị cờ tổ quốc, trang hoàng tàu thuyền, mang theo niềm tin và kỳ vọng về một kỳ Đại hội thành công. Từ đó có thêm những quyết sách đúng đắn, kịp thời hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, ổn định và nâng cao đời sống.

Hình ảnh cờ Tổ quốc trên mũi tàu của anh Cường khi vươn khơi mang theo niềm tin và kỳ vọng về một kỳ Đại hội thành công.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống nhân dân đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Chính vì vậy, Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Từ biển đảo đến vùng đồng bào DTTS Quảng Ngãi đều treo cờ, hướng về Đại hội Đảng.
Sắc đỏ rực rỡ trên từng con đường, góc phố hôm nay không chỉ mang ý nghĩa trang trí hay cổ động đơn thuần. Đó là sắc màu của niềm tin, của sự lựa chọn lịch sử mà nhân dân đã trao gửi cho Đảng. Niềm tin ấy được bồi đắp từ thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới, từ những thành quả rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được khẳng định.
Văn Hà
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
1 giờ trước
25 phút trước
25 phút trước
1 giờ trước
10 phút trước
21 phút trước
30 phút trước
34 phút trước
42 phút trước
44 phút trước
46 phút trước