🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

'Người cha' của 22 đứa con

4 giờ trước
Ở vùng biên giới xa xôi của tỉnh Điện Biên, có một chiến sĩ công an hơn 4 năm qua đã đỡ đầu 22 em nhỏ mồ côi bằng chính những đồng lương tiết kiệm của mình, đó chính là Đại úy Cà Văn Minh, sinh năm 1993, người dân tộc Thái, Đội phó Đội An ninh y tế, giáo dục, lao động, xã hội - Phòng PA.03 Công an tỉnh Điện Biên.
00:00
00:00

Đại úy Cà Văn Minh (bên trái) cùng đồng đội trao nhu yếu phẩm cho một em nhỏ

Tình thương từ trong nhiệm vụ

Xã Pa Ham, Nậm Nèn là những xã vùng cao của tỉnh Điện Biên, đường sá đi lại khó khăn và là nơi có chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, khi thực hiện nhiệm vụ trong Đề án 06, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an phải đến từng hộ dân để hỗ trợ bà con.

Trong một lần đến bản Lùng Thàng 2 (nay thuộc xã Nậm Nèn) năm 2022, Đại úy Cà Văn Minh (khi đó công tác tại Công an xã Huổi Mí) vô tình chứng kiến một hình ảnh nghẹn lòng và đã trở thành động lực để anh quyết tâm nuôi các em nhỏ mồ côi. “Hôm đó, tôi đi làm nhiệm vụ thuộc Đề án 06 và đi vào một gia đình rất nghèo có 6 cháu nhỏ. Thấy cảnh một đứa bé khoảng 5 tuổi đang tự pha gói mì tôm rồi bón cho em khoảng 2 tuổi ăn; trong nhà không có bóng người lớn. Qua tìm hiểu tôi mới biết bố em đã qua đời còn mẹ bỏ đi sau khi bố mất. 6u anh em nương tựa vào nhau mà sống, có gì ăn nấy qua ngày”, anh Minh tâm sự.

Đại úy Cà Văn Minh trao quà cho một em nhỏ

Cũng là một người đã làm cha, bằng trái tim yêu thương và lòng trắc ẩn, anh Minh không cầm nổi nước mắt và thương các em nhỏ vô cùng. Anh nghĩ rằng, phải tìm cách hỗ trợ các em lâu dài đến khi trưởng thành, đó là mệnh lệnh từ trái tim. Một tuần sau, Đại úy Minh mua nhu yếu phẩm quay lại thăm các cháu, lo cho các cháu có bữa no trước mắt và duy trì đến thăm các cháu hàng tuần. "Trong thời gian di chuyển từ nhà các cháu về cơ quan, tôi luôn trăn trở rằng, nếu như bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như các cháu cũng rất khó có thể vượt qua. Vì vậy, tôi quyết tâm sẽ hỗ trợ các cháu bằng tất cả sức lực của mình", Đại úy Minh chia sẻ.

Vốn không phải người có kinh nghiệm làm công tác thiện nguyện, Đại úy Cà Văn Minh không kêu gọi cộng đồng mà hỗ trợ các em bằng tiền tiết kiệm của bản thân. Âm thầm, lặng lẽ những việc làm ý nghĩa của anh được đồng đội thấu cảm và chia sẻ. Người quyên góp thêm thức ăn, người sẻ chia thêm tập sách, quyển vở, quần áo… cứ như vậy mà số lượng “con nuôi” của anh cứ tăng dần lên đến 22 em, trong đó có 4 em khuyết tật và 18 em mồ côi thuộc các xã Pa Ham, Nậm Nèn và Tuần Giáo.

Không chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng tháng, Đại úy Cà Văn Minh còn đến thăm các em bất kỳ ngày nào, giờ nào mà không cần lịch cụ thể. Dẫu có đường xa cách trở, đường sá khó đi hay thậm chí đêm khuya khi nhận tin các em ốm, Đại úy Cà Văn Minh lại tức tốc đến bên các em, rồi thức trắng cả đêm lo cho các em chóng khỏe.

Trên đường đến với các con

Hơi ấm nơi rẻo cao

Đối với người dân địa phương và 22 em nhỏ, Đại úy Cà Văn Minh không chỉ là một chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, gần dân mà còn là người cha của các con, cho dù họ cũng chưa bao giờ chính thức nhận nhau là cha con. Những tình cảm thân thương cứ âm thầm trao đi và lặng lẽ cảm nhận như thế giữa vùng biên giới sương giăng, giá lạnh.

Từ khi nhận “nuôi em”, Đại úy Cà Văn Minh được đồng đội và người dân gọi bằng những biệt danh hết sức thân thương như “bố Minh”, “anh nuôi”; nhưng biệt danh phổ biến nhất và anh Minh yêu thích là “Cà Anh Nuôi”. Các con tuy có cháu lớn cháu nhỏ, cháu quen đã lâu, cháu mới nhận vài tháng nhưng các con đều yêu thương nhau như anh em trong nhà.

Đại úy Minh nhớ lại lần vận động em Vừ A Mông ở bản Lùng Thàng 2 (xã Nậm Nèn) đi học nghề. “Ban đầu, Mông không muốn đi học, tôi đã khuyên nhủ rất nhiều, phân tích lợi ích của việc có cái nghề lâu dài. Sau đó, tôi đã liên hệ với một trường cao đẳng nghề để hỗ trợ em vừa đi học vừa đi làm. Hiện nay, Mông đã đi học và tự lo được cho bản thân, có tháng còn gửi tiền về cho các em ở nhà”, anh Minh chia sẻ.

Những đứa con anh inh nhận đỡ đầu trong suốt 4 năm qua

Còn em Vừ A Phình, một trong những người con lớn của Đại úy Cà Văn Minh chia sẻ: Con cảm ơn chú Minh đã giúp đỡ con mấy năm vừa qua, không có chú Minh thì con chắc không lớn khôn được như ngày hôm nay. Dù chưa bao giờ chính thức nhận làm bố nhưng chú Minh đối xử, yêu thương như bố đẻ của con.

Đối với những em nhỏ hơn, đặc biệt là các em mồ côi cả cha lẫn mẹ, chúng coi Đại úy Cà Văn Minh là điểm tựa, là bầu trời hy vọng, là người thân duy nhất dẫu không cùng máu mủ. Mỗi lần tiếng xe máy của anh về đến đầu bản, lũ trẻ hô nhau ra chào đón người cha trở về. Biết cha vất vả vì mình, các con đều cố gắng học tập, tự lập những việc có thể làm trong khả năng.

Hiện nay, cá nhân Đại úy Minh và đồng đội đang nhận hỗ trợ 22 cháu hàng tháng, có cháu chưa đầy 1 tuổi và có cháu đã đi học cao đẳng, dù lớn hay bé Đại úy Minh đều quan tâm, chăm sóc chu đáo. Mỗi tháng, Đại úy Minh dành ít nhất một ngày vượt quãng đường 300km đi trao quà cho các cháu. "Tôi thường đi xe máy và xuất phát từ lúc 7 giờ sáng đến các xã Nậm Nèn, Pa Ham và Tuần Giáo trao quà, trò chuyện với các cháu. Khi về đến nhà thường đã là tối muộn. Qua trò chuyện, tâm sự với các cháu, tôi cũng học được tinh thần vươn lên và nghị lực sống mãnh liệt của các cháu", Đại úy Minh tâm sự.

Cùng các mạnh thường quân đến thăm các em nhỏ

Cho đi là còn mãi

Ngoài trao nhu yếu phẩm hằng tháng, cho dù bận rộn với công việc nhưng Đại úy Cà Văn Minh vẫn dành thời gian để định hướng và kèm cặp các con học, dạy các con một số kỹ năng sống và lối sống hướng thiện. Bận rộn như vậy, song anh Minh chẳng bao giờ than phiền, anh vẫn luôn biết cách cân bằng trong cuộc sống, để mỗi lúc cảm thấy cho đi là nhận lại, thấy lòng nhẹ bâng.

Ông Lầu Sấy Tủa, xã Nậm Nèn, Điện Biên, ông nội của một em nhỏ được Đại úy Minh hỗ trợ chia sẻ: Bố cháu mất cách đây 8 năm còn mẹ bỏ sang biên giới nhiều năm cũng chưa về thăm lần nào. Tôi nuôi cháu từ lúc 10 tháng tuổi, cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu thốn. May mắn gặp được Đại úy Minh, anh thường xuyên đến tặng quà, động viên gia đình, giúp cháu tự tin và vui vẻ hơn khi không có bố mẹ ở bên.

Còn em Lò Ngọc Diệp, học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Điện Biên chia sẻ: Mẹ con đã mất nhiều năm nay, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất con gặp được chú Minh, chú đã giúp đỡ và động viên con rất nhiều để vươn lên trong cuộc sống. Chú tặng con cuốn sách “Bí quyết vượt qua nghịch cảnh”, chia sẻ cùng con giúp con thêm tự tin hơn trong cuộc sống. Con ước mơ sau này sẽ trở thành một phóng viên, biên tập viên để không phụ sự mong mỏi của gia đình và chú Minh.

Về phía gia đình nhỏ - hậu phương vững chắc của người lính, Đại úy Minh cho biết, vợ luôn ủng hộ anh khi anh nhận đỡ đầu 22 em nhỏ. Những lúc rảnh anh Minh thường đưa con gái mình lên bản trao quà cho các anh chị em để con chia sẻ và đồng cảm với các bạn. “Tôi chỉ mong muốn những đứa con của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, sau này trở thành người tử tế giúp đỡ mọi người, có ích cho xã hội, ngoài ra tôi không mong muốn gì thêm”, anh Minh tâm sự.

Nguyễn Văn Công













Home Icon VỀ TRANG CHỦ