🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Nghĩa tình dồn về vùng tâm lũ

30 phút trước
Giữa thời điểm mưa lớn gây ngập sâu tại nhiều xã, phường khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm hộ dân bị cô lập, thiếu nước sạch và lương thực, tinh thần sẻ chia của cộng đồng đã bừng lên mạnh mẽ. Chỉ trong 2 ngày, hàng chục tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tìm đến Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk để gửi gắm những phần quà thiết yếu, chung tay tiếp sức cho đồng bào vùng lũ vượt qua thời khắc khó khăn nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hàng hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Ngọc Lân

Tất cả hướng về tâm lũ

Tại khu vực tiếp nhận đặt ngay trong sân Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk, những chuyến xe nối nhau dừng lại, hàng hóa được bốc dỡ trật tự và đầy tình ấm áp. Những đôi tay áo xanh liên tục hỗ trợ phân loại, kiểm đếm, chuyển vào kho để chuẩn bị cho hành trình đi vào vùng lũ.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 48 giờ, đơn vị đã tiếp nhận 1.050 thùng mì tôm, 3.000 quả trứng, 300 thùng nước sạch, 50 bao gạo, 200 bộ quần áo mới, 700 suất quà, 60 thùng sữa, xúc xích, cùng hàng trăm thùng nhu yếu phẩm khác.

Tất cả được gom góp từ nhiều tấm lòng hảo tâm trên địa bàn tỉnh, với mong muốn đồng bào vùng lũ không thiếu cái ăn, không khát nước sạch và kịp thời ổn định cuộc sống.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ huy đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vận chuyển hàng hóa xuống các điểm tập kết tại khu vực bị cô lập, tổ chức lực lượng dùng ca nô, thuyền thúng tiếp cận từng hộ dân, đảm bảo người dân vùng lũ được hỗ trợ kịp thời, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Những chuyến xe vừa dừng lại tại Phòng Chính trị, ngay lập tức những thùng mì, thùng nước được chia ra theo địa bàn, rồi chuyển đến các đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Xuân Đài, Tuy Hòa… để theo các tổ cơ động về vùng lũ. Việc phân loại thực phẩm, đóng gói từng suất quà, buộc lại từng túi gạo… diễn ra liên tục đến tận đêm khuya.

Trong dòng người đến ủng hộ, chị Phạm Thụy Thùy Trang, đại diện nhóm thiện nguyên tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), trao tặng 100 thùng nước sạch và nhiều suất quà. Khi được hỏi vì sao lại chọn BĐBP là nơi gửi gắm sự giúp đỡ, chị nói: “Khi xem hình ảnh chiến sĩ Biên phòng dùng thuyền thúng vượt nước sâu để cứu dân, tôi rất xúc động. Chúng tôi tin rằng hàng hóa gửi qua lực lượng Biên phòng sẽ đến đúng nơi, đúng người và kịp thời nhất. Nhìn bà con vùng lũ vất vả quá, mình giúp được bao nhiêu thì giúp”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk khẩn trương vận chuyển hàng hóa đến vùng lũ. Ảnh: Ngọc Lân

Khuôn mặt chị ướt mưa, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp - giống như niềm tin của bao người dân khác khi tìm đến BĐBP để gửi gắm nghĩa tình.

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều cá nhân cũng tự nguyện mang đến những gì mình có. Một bác tài xế xe tải chở mì tôm chia sẻ với cán bộ trực tiếp nhận: “Nhà tôi ở vùng thấp, từng bị ngập. Giờ có điều kiện hơn chút thì giúp bà con”.

Trong những ngày cao điểm mưa lũ, điện thoại của cán bộ Phòng Chính trị gần như không ngừng reo. Mỗi cuộc gọi là một tấm lòng muốn hỗ trợ, muốn gửi hàng cứu trợ đến đúng nơi cần.

Đại tá Bùi Khắc Hiệp, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị đã rất tích cực kết nối, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Biên phòng đối với nhân dân. Mưa lũ càng lớn thì sự vào cuộc của chúng tôi càng phải nhanh, càng phải quyết liệt”.

Từ việc xác định nhu cầu thực tế của từng khu vực, xây dựng phương án vận chuyển an toàn đến phân công lực lượng cơ động xuống địa bàn…, mọi công việc đều được thực hiện khẩn trương nhưng khoa học. Nhờ đó, hàng cứu trợ được chuyển đến người dân chỉ sau vài giờ tiếp nhận.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Ngọc Lân

Thuyền thúng - giải pháp của sự linh hoạt

Khi nước dâng ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, ca nô lớn không thể vào vì vướng dây điện, hàng rào, ngõ hẹp, thì thuyền thúng - phương tiện dân dã tưởng như chỉ có ở biển, đã trở thành “phao cứu sinh” của nhiều người dân trong vùng lũ Đắk Lắk.

Những chiếc thúng tròn xoay, nhẹ, dễ luồn lách qua từng con hẻm nhỏ, từng đoạn nước chảy xiết. Nhiều người dân bất ngờ khi thấy cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chèo thúng đi giữa dòng nước sâu, mang theo lương thực, nước sạch, sữa và thuốc men đến.

Đó cũng là phương tiện giúp lực lượng Biên phòng cứu thành công một sản phụ chuyển dạ trong chiều muộn. Trời mưa nặng hạt, sóng nước dội vào thân thúng chao đảo, nhưng hai cán bộ vẫn giữ vững tay chèo, đưa sản phụ đến nơi an toàn để kịp thời vào viện sinh.

Một câu chuyện khác khiến nhiều người nghẹn lại, tại khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài, nơi nước lũ dâng cao hơn 1,5 m - nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Khi phát hiện một căn nhà còn 2 mẹ con đang mắc kẹt, trong đó cháu bé mới 2 tháng tuổi, Đồn Biên phòng Xuân Đài lập tức triển khai lực lượng tiếp cận. Nước chảy xiết khiến việc di chuyển vô cùng nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ phải dùng dây neo làm điểm tựa, lội qua dòng nước để tiếp cận tầng 2 của căn nhà. Cháu bé tím tái vì lạnh, người mẹ hoảng loạn, mất bình tĩnh. Sau khi trấn an, tổ công tác sử dụng thuyền thúng đưa hai mẹ con vượt đoạn nước sâu đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk sử dụng thuyền thúng di dời người và tài sản người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Lân

Những hình ảnh ấy, những câu chuyện ấy trở thành động lực để các tổ công tác không quản hiểm nguy, tiếp tục bám dân, bám địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ.

Ngoài cứu người, thuyền thúng còn là phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ đến các hộ bị cô lập hoàn toàn. Nhiều chiến sĩ phải làm hàng chục chuyến trong ngày, mỗi lần đi là một lần đối mặt với nước sâu, dòng chảy phức tạp.

Một cán bộ trẻ chia sẻ: “Có những ngõ chỉ rộng hơn nửa mét, ca nô không thể vào. Nhưng bà con ở đó không còn gì để ăn, nên bằng mọi cách chúng tôi phải tới”.

Đã có lúc mưa trắng trời, lũ cuộn xiết, nhưng những chuyến thuyền thúng vẫn tiếp tục rẽ nước, mang theo những phần quà được gom từ tấm lòng của bao người: mì tôm, nước sạch, gạo, sữa cho trẻ nhỏ, áo quần khô cho người già…

Từng gói mì được trao, từng chai nước sạch được đưa tận tay, từng hộp sữa được mở ra cho trẻ khóc vì đói… Tất cả tạo nên những khoảnh khắc thấm đẫm tình quân dân, làm ấm lên những ngày u ám nhất của vùng lũ.

Trong những ngày thiên tai hoành hành, hình ảnh dòng người liên tục mang hàng hóa đến Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, hình ảnh những chuyến thuyền thúng vượt nước ngập sâu, hay những đêm các chiến sĩ không ngủ để bốc xếp, mang hàng đến cho dân… đã nói lên tất cả.

Đó là tinh thần “lá lành đùm lá rách” của cả cộng đồng. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của người lính Biên phòng với nhân dân.

Nguyễn Ngọc Lân

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ