Nghĩa Đô: Niềm tin gửi trong từng lá phiếu
Theo ghi nhận của phóng viên, không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Nghĩa Đô diễn ra trang nghiêm, trật tự và đúng quy định. Nhiều cử tri đã có mặt từ rất sớm để tham gia ngày hội của toàn dân.
Nhiều gia đình 3 thế hệ cùng nhau tham gia ngày hội bầu cử. Tại mỗi điểm bỏ phiếu, cử tri xếp hàng trật tự, chăm chú đọc lại danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền lựa chọn của mình.

Cử tri phường Nghĩa Đô thực hiện quyền bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PV
Trong dòng người ấy có Đại tá Lê Quang Liễn (sinh năm 1934), cựu binh từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu. Cụ Liễn xúc động chia sẻ, với cụ, mỗi kỳ bầu cử đều là một dấu mốc đặc biệt. Cụ từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ để giành độc lập cho đất nước nên càng hiểu rõ giá trị của quyền công dân hôm nay. Ở tuổi này, cụ vẫn còn đủ sức khỏe để đi bỏ phiếu là điều rất đáng mừng.

Cụ Lê Quang Liễn (sinh năm 1934) chia sẻ niềm vui trong Ngày hội non sông với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô Nguyễn Kim Lê. Ảnh: PV
Theo cụ Liễn, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của người dân đối với tương lai đất nước. Vì vậy, trước khi đi bầu, cụ luôn tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự xứng đáng.

Cụ Trịnh Thị Cận (sinh năm 1935) có mặt từ sáng sớm chờ bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của của mình. Ảnh: PV
Cùng với cụ Liễn, nhiều nhân chứng lịch sử của Thủ đô cũng có mặt từ sớm để tham gia ngày hội bầu cử. Trong số đó có cụ Trịnh Thị Cận (sinh năm 1935), Cựu Thanh niên xung phong, chiến sĩ tiếp quản Thủ đô, nguyên Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Bước ra khỏi khu vực bỏ phiếu, cụ Trịnh Thị Cận vẫn còn nguyên niềm xúc động. Cụ cho biết mình đã trải qua và chứng kiến rất nhiều kỳ bầu cử của đất nước, nhưng mỗi lần tham gia vẫn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Dù đã bước qua gần một thế kỷ cuộc đời, nhưng mỗi lần cầm lá phiếu trên tay cụ vẫn thấy rất xúc động. Đó là quyền thiêng liêng của mỗi công dân và cũng là trách nhiệm với đất nước”.
Theo cụ Trịnh Thị Cận, năm nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tổ chức chu đáo và trang trọng. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân.
“Đi qua nhiều thăng trầm của lịch sử, tôi càng tin tưởng vào sự lựa chọn của nhân dân. Gia đình tôi nhiều thế hệ đều tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi luôn đặt trọn niềm tin vào các đại biểu được lựa chọn thông qua từng lá phiếu”, cụ Cận nói.
Nếu những cử tri cao tuổi mang theo ký ức của lịch sử và sự trải nghiệm qua nhiều kỳ bầu cử, thì với lớp cử tri trẻ, ngày hôm nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn đặc biệt - đó là lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.
Bạn Ngô Thị Phương Mai (sinh năm 2005), một cử tri trẻ của phường Nghĩa Đô, không giấu được sự háo hức khi lần đầu tham gia bầu cử. Ngô Thị Phương Mai chia sẻ rằng trước ngày bầu cử, bạn đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên cũng như các quy định liên quan đến bầu cử để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Ngô Thị Phương Mai không giấu được sự háo hức khi lần đầu tham gia bầu cử. Ảnh: PV
Đối với Ngô Thị Phương Mai, lần tham gia bầu cử đầu tiên này không chỉ là nghĩa vụ của một công dân mà còn giống như một “bài kiểm tra” quan trọng về bản lĩnh chính trị của bản thân. Theo Ngô Thị Phương Mai, trong kỷ nguyên thông tin hiện nay, một cử tri trẻ không thể đi bầu theo cảm tính mà cần phải có sự tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
“Tôi kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ là những người có tư duy cởi mở, biết lắng nghe và tạo điều kiện để thế hệ trẻ được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương và đất nước”, Mai bày tỏ.
Nhiều cử tri trẻ khác cũng chung quan điểm rằng việc tham gia bầu cử là cơ hội để thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước.
Sự gặp gỡ giữa các thế hệ cử tri, từ những người từng đi qua chiến tranh đến những người trẻ đang bước vào hành trình trưởng thành đã tạo nên một bức tranh sinh động về ngày hội bầu cử tại Nghĩa Đô.
Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của nhân dân vào những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Lực lượng Công an túc trực, đảm bảo an ninh trật tự cho các khu vực bỏ phiếu. Ảnh: PV
Trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy phấn khởi của ngày hội toàn dân, hình ảnh những cụ già chậm rãi bước vào khu vực bỏ phiếu, những cử tri trẻ chăm chú đọc danh sách ứng cử viên hay những gia đình cùng nhau đi bầu đã tạo nên một nét đẹp dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với tương lai của đất nước.
Ngày bầu cử tại phường Nghĩa Đô vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, để mỗi người dân thêm tự hào khi được góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Lê Thắm - Nguyễn Tùng
6 phút trước
1 giờ trước
19 phút trước
38 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
Vừa xong
1 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
8 phút trước