Nghi phạm nổ súng bị buộc tội mưu sát Tổng thống Trump
Reuters đưa tin, ngày 27/4, nghi phạm Cole Tomas Allen (31 tuổi, đến từ Torrance, bang California) đã lần đầu xuất hiện tại tòa án liên bang ở Washington, chỉ hai ngày sau khi người này thực hiện một vụ tấn công bất thành tại dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) - sự kiện thường niên quy tụ giới báo chí và chính khách. Trong phiên tòa, Allen bị còng tay phía sau và được áp giải ra - vào phòng xử án.
“Bị cáo đã tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald J. Trump,” công tố viên Jocelyn Ballantine phát biểu trong phiên tòa.
Chia sẻ với báo chí sau phiên điều trần, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết các điều tra viên tin rằng Allen nhắm mục tiêu vào Tổng thống Trump, vì trong email gửi người thân vào đêm xảy ra vụ việc, nghi phạm đã gọi ông Trump là “kẻ phản bội” cùng nhiều lời lẽ miệt thị khác.
“Bạo lực không có chỗ trong đời sống dân sự. Nó không thể và sẽ không được sử dụng để phá hoại các thể chế dân chủ, và chắc chắn không thể tiếp tục nhằm vào Tổng thống Mỹ,” ông Blanche nhấn mạnh.

Nghi phạm Cole Tomas Allen. Ảnh: Yahoo
Ngoài cáo buộc mưu sát Tổng thống Mỹ, nghi phạm Allen còn phải đối mặt các tội danh khác như vận chuyển trái phép vũ khí qua ranh giới các bang và nổ súng trong khi thực hiện tội phạm bạo lực.
Công tố viên Ballantine cho biết Allen đã mang theo một khẩu súng săn nạp đạn cỡ nòng 12 cùng 3 con dao tới Washington. Hồ sơ tòa án cũng nêu rằng nghi phạm có một khẩu súng lục bán tự động Rock Island Armory 1911 cỡ nòng 38. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Blanche cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ một vỏ đạn đã bắn còn nằm trong khẩu súng săn, cho thấy dấu hiệu vũ khí này đã được khai hỏa.
Tại phiên điều trần ngắn, Allen không đưa ra phản hồi về các cáo buộc, chỉ cho biết mình có bằng thạc sĩ khoa học máy tính. Luật sư bào chữa Tezira Abe nói rằng thân chủ không có tiền án, tiền sự.
Các đặc vụ sơ tán Tổng thống Trump khỏi bữa tiệc tổ chức ở Washington, ngày 25/4. Video: X@sentdefender
Thẩm phán liên bang Matthew Sharbaugh đã ra lệnh tạm giam Allen ít nhất đến ngày 30/4. Phiên điều trần tiếp theo sẽ xem xét việc tiếp tục giam giữ nghi phạm cho đến khi xét xử. Bà Jeanine Pirro, công tố viên trưởng tại Washington, cho biết Allen có thể còn phải đối mặt với thêm nhiều cáo buộc nữa.
Theo bản khai của một đặc vụ FBI đệ trình lên tòa, Allen đã đặt phòng tại khách sạn Washington Hilton - nơi diễn ra buổi dạ tiệc, từ ngày 6/4 và di chuyển từ California đến Washington bằng tàu hỏa.
Bản khai cũng tiết lộ rằng, vào ngày 25/4, Allen đã gửi email cho người thân, tự xưng là “Sát thủ Liên bang Thân thiện” và đề cập đến kế hoạch nhắm vào các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump. Trong email, Allen viết: "Về lý do tại sao tôi làm tất cả những điều này: Tôi là công dân Mỹ. Những gì các đại diện của tôi làm phản ánh chính tôi".
Bản khai cho biết Allen đã chạy qua máy dò kim loại tại chốt kiểm soát an ninh của khách sạn trong khi đang cầm một khẩu súng dài. Một nhân viên Mật vụ đã nổ súng về phía Allen, khiến nghi phạm ngã xuống đất nhưng không bị trúng đạn. Tài liệu cũng thông tin rằng một nhân viên Mật vụ bị bắn trúng ngực, song người này đã mặc áo chống đạn.
Đỗ Thảo
56 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
44 phút trước
37 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước