🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Ngày Quốc khánh 2/9 vẫn không nghỉ tay việc tìm hài cốt liệt sĩ

15 giờ trước
Hôm nay, cả nước tưng bừng tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Ngày Quốc khánh 2/9(2/9/1945 - 2/9/2026). Nhưng tại rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có nghĩa trang liệt sĩ xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi, đội khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vẫn miệt mài công việc.

Đội khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ làm việc khẩn trương, không kể ngày nghỉ. Ảnh: Lê Văn Chương

Xã Thiện Tín (sáp nhập từ 3 xã Hành Thiện, Hành Tín Tây và Hành Tín Đông) là một địa phương nằm giáp với địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, có đồng bào dân tộc Kinh và H’rê sinh sống. Theo tài liệu lịch sử của địa phương, năm 1967, địch đã lùa 7.500 người dân lên các máy bay vận tải và đưa xuống xã Hành Thuận, Hành Minh và phải sống trong các khu dồn Xóm Xiết và Phú Bình. Chiến thuật “tát nước bắt cá” của địch được thực hiện ráo riết, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân vẫn trụ bám cùng với quân giải phóng.

Sau khi thu thập mẫu hài cốt từ răng, xương, hài cốt các liệt sĩ được đặt trở lại nơi các anh đã yên nghỉ tại phần mộ trong nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Lê Văn Chương

Năm 1961, địa phương này được giải phóng trong thời gian 4 tháng, sau đó bị địch chiếm trở lại. Tới năm 1963, quân giải phóng tiếp tục phản công và làm chủ địa phương này tới năm 1975. Trong thời gian đó, quân giải phóng đặt các trạm y tế B21, C18 và B25 tại các dãy núi Tai Mèo, núi Cối.

Mỗi mẫu hài cốt được lập thành hồ sơ, gắn mã định danh. Ảnh: Lê Văn Chương

Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, quân giải phóng tại nhiều mặt trận phía trước của tỉnh Quảng Ngãi khi bị thương sẽ được sơ cứu và chuyển về vùng rừng núi này để điều trị dài ngày. Trong số đó có nhiều thương binh nặng đã không qua khỏi và được chôn cất tại nhiều hẻm núi, sau năm 1975 được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Thiện Tín. Vì vậy, 3 nghĩa trang liệt sĩ ở xã Thiện Tín có rất nhiều liệt sĩ quê ở Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh… Hiện nay tại địa phương còn 344 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính.

Chị Nguyễn Thị Cam, cán bộ hội phụ nữ thôn Xuân Hòa mang ngô luộc và nước chanh đường đến tặng cho đội khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lê Văn Chương

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ bao gồm: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Tín và công nhân (tổ chức thực hiện từ ngày 1/9/2026). Trước đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã triển khai khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ của xã Đình Cương trong thời gian hơn 10 ngày.

Anh Nguyễn Minh Chiến, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, con trai liệt sĩ Nguyễn Vỹ đến tìm về địa phương và chia sẻ hy vọng sẽ sớm xác định được danh tính của cha. Ảnh: Lê Văn Chương

Việc triển khai khai quật, lấy hài cốt liệt sĩ được thực hiện liên tục, không có ngày nghỉ, thực hiện cả trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mọi cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt, công việc phải hết sức khẩn trương trước khi miền Trung bước vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, có rất nhiều thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh, thành Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh…liên tục điện thoại hỏi thăm thông tin, vì vậy mỗi người lính phải hết mình vì công việc, giúp thân nhân các liệt sĩ sớm tìm lại được hài cốt của người thân.

Lê Văn Chương

TIN LIÊN QUAN







































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ