'Ngày hội non sông' - bản hòa ca lịch sử khởi đầu kỷ nguyên mới
Đó là nốt thăng đầu tiên trong bản hòa ca lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Ngày 6-1-1946, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ đã tiến hành cuộc bầu cử đầu tiên trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước - khởi đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi, chấm dứt cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên trung chống ách đô hộ thực dân Pháp, phát xít Nhật và chế độ phong kiến tay sai. Cuộc cách mạng mùa thu năm 1945 cho thấy sức mạnh phi thường của lòng dân đi theo Đảng, theo Bác Hồ, vùng lên như triều dâng thác đổ, không một kẻ thù nào có thể ngăn cản được.
Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam đã vượt qua vết xe đổ của Công xã Pari năm 1871; không chỉ đưa ra Tuyên ngôn độc lập có tầm tư tưởng đi trước thời đại, vượt lên tầm vóc của các tuyên ngôn độc lập mà Mỹ - Pháp từng đưa ra ở thế kỷ XVIII.
Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ngày 6-1-1946 thực sự là đóa hoa tươi đẹp của lòng dân với Đảng, với Bác Hồ, với chế độ mới. Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước gần 4 nghìn năm của dân tộc Việt Nam, nhìn lại lịch sử thế giới thời cận hiện đại trước đó khoảng 3 thế kỷ, có thể khẳng định: Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã thực hiện rất sớm quyền tự do, bình đẳng, dân chủ, nhân quyền đích thực, đi sâu vào bản chất sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Đúng như nhận định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm “Đường kách mệnh” (xuất bản năm 1927) khi nói về các cuộc cách mạng xã hội của Anh, Mỹ, Pháp đều là “cách mạng không triệt để”, bởi vì đằng sau những lời hoa mỹ của Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng mà họ đưa ra thì thân phận người lao động, thân phận các nước thuộc địa ngày càng bị đè nén, áp bức, bóc lột thậm tệ.
Nạn đói năm Ất Dậu 1945 làm hơn 2 triệu người dân miền Bắc Việt Nam bị chết đói là minh chứng lịch sử không ai có thể chối cãi được. Khi nước nhà vừa mới giành độc lập, kẻ thù từ bên ngoài, câu kết với kẻ thù từ bên trong, cùng với hệ lụy hơn 80 năm đô hộ thực dân, hàng ngàn năm đô hộ phong kiến, người dân Việt Nam nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ nên đã dũng cảm “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là một hiện tượng chính trị chưa từng có tiền lệ, một sự biểu dương lực lượng và ý chí cách mạng bất khuất “hãy đứng dậy ta có quyền vui sống”.
Các cuộc bầu cử Quốc hội đã qua là hiện minh cho tinh thần dân chủ thực chất, người dân yêu nước được tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay từ khi nước nhà giành được độc lập. Cuộc bầu cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cách nay 80 năm đã cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam có tầm nhìn xa trông rộng, bắt kịp xu hướng thời đại, vượt lên khó khăn, thách thức mang tính thời đại lịch sử, để mở đường kiến tạo nền dân chủ nhân dân.
Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ngày 6-1-1946 không đơn giản là một sự kiện chính trị đơn thuần, mà đó thực sự là một trận đánh lớn trong lịch sử chính trị, lịch sử ra đời chế độ dân chủ nhân dân, lịch sử định vị lòng dân với Đảng, với Bác Hồ; là thước đo lòng dân yêu nước với Tổ quốc. Ở Nam bộ, cuộc bầu cử diễn ra trong tiếng súng phá hoại của kẻ thù. Ở miền Bắc, cuộc bầu cử diễn ra trong sự hầm hè, hạch sách, cản phá của ngoại bang và tay sai phản quốc.
Hôm nay, ngày 15-3-2026 là “Ngày hội non sông”, bởi so với 15 cuộc bầu cử đã qua, thì đây là kỳ bầu cử đặc biệt, khởi đầu kỷ nguyên vươn mình đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang. Nếu như cuộc bầu cử đầu tiên ngày 6-1-1946 là khởi đầu kiến tạo chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam; nếu như cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI, ngày 25-4-1976 là “Ngày hội non sông” của nước Việt Nam thống nhất, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội; thì cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI thực sự là “Ngày hội non sông” đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
“Ngày hội non sông” lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đầy bất an, bất yên, bất ổn, nhưng nước Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm sáng của đổi mới sáng tạo, là đất nước giàu khát vọng phát triển bền vững, đất nước được thế giới ngợi ca là nơi đáng sống, đất nước của lòng bao dung, nhân ái, giang tay đón chào và kết tình hữu ái năm châu bốn biển, đất nước luôn biết đứng về lẽ phải, đấu tranh kiên cường vì tự do, công lý, tiến bộ, công bằng cho nhân loại.
Cuộc bầu cử đầu tiên của Việt Nam diễn ra khi đất nước mới giành được chính quyền, chưa đủ thời gian để khẳng định chủ quyền lãnh thổ và tư cách địa chính trị trên bản đồ thế giới, đảng cầm quyền còn đứng trước vòng cương tỏa, hòng ngăn chặn, thủ tiêu của các thế lực thực dân đế quốc và tay sai phản quốc (từng phải tuyên bố tự giải tán), rút vào hoạt động bí mật.
Cuộc bầu cử lần thứ VI dù được tổ chức trên toàn cõi Việt Nam, song giữa lúc biên cương, hải đảo còn bị kẻ thù xâm phạm, giữa lúc bốn bề bị bao vây cấm vận, giữa lúc hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang trên đà sụp đổ, giữa lúc dân ta còn lúng túng đối phó với sự trì trệ của cơ chế bao cấp, manh nha đi tìm lối thoát tự cứu mình.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI vẫn giữ được bản chất dân chủ, song đã có thêm nhiều nội lực để quy mô và chiều sâu tính dân chủ được mở rộng, nâng cao rất nhiều.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, không phải chỉ vì sự kiện này đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, mà trước hết, trên hết là vì sự kiện này đã cho thấy đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân biểu thị cao nhất về ý chí, sức mạnh tinh thần, nội lực dân tộc, khát vọng trường tồn, vinh quang dân tộc giữa dòng thời đại.
Một chính đảng vô sản không lùi bước trước bất kỳ thế lực nào, không nản chí trước mọi biến động thời cuộc, khi mới ra đời đã lấy tên là Đảng Cộng sản, khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, sau gần thế kỷ vẫn kiên định chính trị, trong chủ đề Đại hội lần thứ XIV của Đảng vẫn đặt sự lãnh đạo của Đảng lên trước tiên làm tiền đề chính trị tiên quyết bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh của Đảng luôn nhất quán mục tiêu, tôn chỉ phấn đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể cách mạng.
Cuộc bầu cử ngày 15-3-2026 tiếp tục là sự biểu dương sức mạnh vô địch của nhân dân trong vai trò chủ nhân đất nước. Đúng như lời Bác Hồ chỉ dạy: “Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
Ngày hội non sông lần này chắc chắn sẽ thành công rực rỡ, vang dội tính chính nghĩa dân tộc, thể hiện lòng son sắt của muôn dân đối với Đảng, với Bác Hồ và chế độ dân chủ nhân dân. Trong thời khắc thiêng liêng này, mỗi người dân Việt Nam yêu nước càng thấu hiểu thêm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Đó cũng sẽ là câu trả lời đích đáng đối với những kẻ chống phá chế độ, lăm le đạp đổ chế độ dân chủ nhân dân, ngăn cản con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Trong dòng chảy lịch sử thời đại và dân tộc, Thủ đô Hà Nội luôn vinh dự, tự hào cống hiến vào sự nghiệp chung. Hà Nội là trung tâm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, lan tỏa phong trào vô sản hóa, nơi ra đời các trào lưu dân chủ, sôi nổi phong yêu nước, chuẩn bị các điều kiện tiến tới thành lập chính đảng vô sản.
Đặc biệt, Hà Nội là chiếc nôi ra đời tổ chức cộng sản đầu tiên, tổ chức này cũng là người chủ xướng và tích cực tham gia vận động cần phải thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một chính đảng vô sản duy nhất; ngay sau khi Đảng ra đời, Hà Nội đã tiên phong, gương mẫu thành lập Đảng bộ đầu tiên (ngày 17-3-1930), làm căn cứ địa chính trị cho Đảng ở Bắc Kỳ, rồi lan tỏa, bén rễ vào phong trào cách mạng ở Trung Kỳ, Nam Kỳ.
Hà Nội là nơi điểm huyệt khai tử chế độ thực dân Pháp, phát xít Nhật, tạo niềm tin, truyền cảm hứng cách mạng cho đồng bào cả nước vùng lên giành quyền sống.
Hà Nội là nơi gương mẫu đi đầu trong kháng chiến thần thánh “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; nơi khơi nguồn nhiều phong trào thi đua yêu nước, làm nên “Điện Biên phủ trên không” đánh sập ý chí xâm lược của đầu sỏ đế quốc ở thế kỷ XX.
Hà Nội là nơi gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Trong “Ngày hội non sông” 15-3, Hà Nội tràn đầy cờ hoa, lòng người rạo rực niềm tin, tích cực tham gia bầu cử, truyền cảm hứng đưa dân tộc ta bước tới đài vinh quang. Tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Lê Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm mãi là linh hồn văn minh Đại Việt. Cảm xúc dâng trào trong lòng người Hà Nội cùng đồng bào cả nước: “Đường lớn đã mở đi tới tương lai”!
PGS.TS Trần Viết Lưu
2 ngày trước
2 ngày trước
5 ngày trước
25 ngày trước
26 ngày trước
28 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 giờ trước
1 giờ trước
41 phút trước
42 phút trước