🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Ngày đầu tiên của chiến sĩ mới ở Trung đoàn 141

2 giờ trước
Ngày 4-3, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) tổ chức đón nhận chiến sĩ mới về học tập, công tác và rèn luyện. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên đơn vị đã rộn ràng hơn thường ngày. Những chuyến xe chở thanh niên ưu tú từ các địa phương lần lượt vào đơn vị, mang theo niềm tự hào, háo hức và cả những bỡ ngỡ đầu tiên của tuổi trẻ khi bước vào môi trường quân ngũ.

Những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần của chỉ huy các cấp, cùng sự chào đón nồng nhiệt của chiến sĩ cũ, của đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho các chiến sĩ mới. Sự quan tâm, sẻ chia ấm áp ấy giúp chiến sĩ nhanh chóng ổn định tư tưởng, an tâm gắn bó với đơn vị, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu.

Công tác tiếp nhận được tổ chức chặt chẽ, trang trọng, đúng quy định, bảo đảm an toàn, chu đáo. Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao quân số, kiểm tra hồ sơ, sức khỏe, các chiến sĩ được biên chế về từng đại đội, trung đội. Cán bộ khung huấn luyện trực tiếp gặp gỡ, rà soát, quán triệt nội quy, phổ biến chế độ ngày, tuần, hướng dẫn sắp xếp nơi ăn ở và nhanh chóng ổn định tổ chức.

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Trung đội 3, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Ngày đầu tiên về đơn vị, tôi vừa háo hức vừa có chút lo lắng vì lần đầu xa gia đình. Mọi thứ đều mới mẻ, từ cách xưng hô, sinh hoạt theo giờ giấc đến việc gấp chăn màn vuông vức. Nhưng sự đón tiếp ân cần, hướng dẫn tận tình của các chú, các anh và tình cảm của anh em đồng đội, tôi thấy mình được quan tâm, gần gũi như trong một gia đình lớn. Buổi tối gọi điện về báo tin đã ổn định, nghe bố mẹ dặn dò, tôi càng thêm quyết tâm cố gắng rèn luyện thật tốt để không phụ lòng gia đình và truyền thống của đơn vị”.

Ấn tượng đầu tiên của nhiều chiến sĩ mới là sự nền nếp, chính quy của doanh trại: Khu nhà ở gọn gàng, sạch sẽ; hệ thống pa nô, khẩu hiệu, bảng biểu thống nhất; cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Mỗi người được cấp phát đầy đủ quân tư trang, hướng dẫn sắp đặt nội vụ vệ sinh. Những động tác ban đầu còn lúng túng, nhưng dưới sự chỉ bảo tận tình của cán bộ, tiểu đội trưởng, mọi việc dần quen mắt, quen tay.

Thanh niên đơn vị kết nghĩa động viên các chiến sĩ mới khi về đơn vị.

Lãnh đạo Trung đoàn 141 động viên các chiến sĩ mới.

Quân y Trung đoàn 141 nhỏ thuốc phòng bệnh cho chiến sĩ mới.

Trung tá Đỗ Văn Kiên, Chính ủy Trung đoàn 141 nhấn mạnh: “Chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt đến cấp ủy, chỉ huy các cấp, ngay từ ngày đầu, tuần đầu, phải rà soát, nắm chắc tình hình tư tưởng, hoàn cảnh từng đồng chí; quản lý, giáo dục bộ đội chặt chẽ, khoa học, nhân văn. Mỗi cán bộ phải thực sự là người anh, người bạn gần gũi, giúp chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ”.

Tại Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Đại úy Đoàn Minh Hoàng, Chính trị viên Đại đội cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động gần gũi, hướng dẫn từ việc xưng hô, chào hỏi, gấp chăn màn đến chấp hành giờ giấc, nền nếp sinh hoạt. Quan trọng nhất là tạo cho các đồng chí cảm giác được quan tâm, sẻ chia để thêm tự tin, vững vàng”.

Buổi tối đầu tiên, đơn vị tổ chức sinh hoạt kết thân chiến sĩ mới - chiến sĩ cũ, kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ, xem phim truyền thống Trung đoàn. Những câu chuyện chân thành được sẻ chia; chiến sĩ cũ kể lại hành trình trưởng thành của mình, chiến sĩ mới bày tỏ cảm xúc khi lần đầu sống xa gia đình. Chỉ huy đơn vị trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên. Nhiều đồng chí gọi điện về gia đình báo tin đã ổn định, giúp bố mẹ yên tâm, tiếp thêm động lực để vững vàng bước vào chặng đường huấn luyện.

Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn, màn.

Cán bộ đơn vị hướng dẫn lễ tiết, tác phong cho chiến sĩ mới.

Cán bộ đơn vị trò chuyện, nắm bắt hoàn cảnh gia đình các chiến sĩ mới.

Ngày đầu tiên khép lại bằng giờ điểm danh, báo cáo quân số nghiêm túc. Trong không gian tĩnh lặng của doanh trại Trung đoàn 141, mỗi chiến sĩ đã bắt đầu làm quen với nếp sống kỷ luật, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của người quân nhân.

Ngày đầu ở Trung đoàn 141 không chỉ là khởi đầu của chặng đường 3 tháng huấn luyện, mà còn đánh dấu chặng đường mới của mỗi thanh niên khi chính thức đứng trong hàng ngũ Quân đội. Một mùa huấn luyện mới đã bắt đầu; phía trước vẫn còn những khó khăn, bỡ ngỡ, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy các cấp và quyết tâm của tuổi trẻ, các chiến sĩ mới sẽ từng bước rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong chính quy; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những ngày đầu ấy, niềm tin được gieo, ý chí được hun đúc, tạo nền tảng để mỗi chiến sĩ phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, địa phương; góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ