🔍
Chuyên mục: Du lịch

Ngắm mùa hoa thàn mát nở trắng như tuyết giữa núi rừng miền Tây xứ Thanh

3 giờ trước
Giữa tháng 3, tiết trời còn se lạnh, dọc hai bên bờ sông Mã và sông Luồng như bừng sáng bởi sắc trắng tinh khôi của hoa thàn mát đang vào mùa nở rộ.

Chúng tôi ngược lên xã Hồi Xuân và Phú Lệ (Thanh Hóa) đúng vào dịp mùa hoa thàn mát nở rộ.

Ngước nhìn lên những vách núi đá dựng đứng, dễ dàng bắt gặp từng chùm hoa thàn mát bung nở dày đặc.

Những chùm hoa thàn mát nở rộ, bung tỏa trắng muốt như tuyết, phủ kín sườn núi và vách đá.

Hoa thàn mát mang vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng như nàng thiếu nữ giữa núi rừng miền Tây xứ Thanh.

Nhìn từ xa, sắc trắng ấy nổi bật giữa màu xanh thăm thẳm, trầm mặc của rừng già, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng.

Trước cửa Hang Phi, xã Phú Lệ là những cây thàn mát đang nở hoa sum suê, tràn đầy sức sống.

Nhìn từ flycam, từng mảng hoa trắng bồng bềnh, trải dài phủ kín sườn núi và bờ sông.

Với người dân địa phương, cứ mỗi mùa hoa thàn mát nở rộ là cả một góc trời nơi đây như được khoác lên tấm áo trắng xóa, tinh khiết, đầy mê hoặc.

Khi mới nở, hoa mang màu trắng tinh khôi, dịu dàng, sau đó dần chuyển sang xanh rồi ngả vàng trước khi tàn.

Theo người dân địa phương, hoa thàn mát chỉ nở rộ trong thời gian ngắn vào khoảng tháng 3 hằng năm.

Dưới làn sương mù mờ ảo, bảng lảng, những cây thàn mát nở trắng dọc bờ sông tạo nên khung cảnh yên bình, huyền ảo và đầy chất thơ.

Du khách, lẫn người dân đi qua đây không thể không dừng chân để chiêm ngưỡng, lưu lại những bức ảnh giữa sắc hoa rừng mộc mạc nhưng quyến rũ.

Không chỉ mang vẻ đẹp mong manh, tinh khiết, cây thàn mát còn gắn với kinh nghiệm sinh tồn của đồng bào miền núi.

Người dân cho biết hạt của cây chứa hoạt chất tự nhiên có thể khiến cá bị “say” tạm thời. Trước đây, bà con thường giã nhỏ hạt hoặc rễ hòa vào nước suối để bắt cá – một cách đánh bắt cá truyền thống giản dị, độc đáo của cư dân vùng cao.

Sắc hoa thàn mát trở thành dấu hiệu quen thuộc báo hiệu một mùa xuân vẫn còn ở lại với người dân vùng cao nơi đây.

Với người dân ở các xã Hồi Xuân và Phú Lệ, mùa hoa thàn mát nở trắng rừng không chỉ là khoảnh khắc thiên nhiên đẹp dịu dàng, thanh khiết, mà còn là nét chấm phá độc đáo của núi rừng xứ Thanh – nơi vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ vẫn còn được gìn giữ qua từng mùa hoa rừng.

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ