🔍
Chuyên mục: Du lịch

Ngắm Hà Nội vắng vẻ, yên bình trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

1 giờ trước
Trái với nhịp sống thường nhật, Hà Nội trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 trở nên yên bình, vắng vẻ; phố xá thông thoáng, không còn cảnh ùn ứ, ồn ào quen thuộc.

Video: Ngắm Hà Nội bình yên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Sáng 30/4, thời tiết Hà Nội dịu mát, nắng đẹp; các tuyến phố rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, mật độ phương tiện giảm mạnh; đường phố vắng lặng, yên bình.

Hà Nội ngày đầu kỳ nghỉ lễ yên ả, nên thơ.

Tận hưởng không khí trong lành, yên bình của một Hà Nội khác lạ, nhiều người dân dậy sớm tập thể dục, thư thái đón ngày mới.

Một câu lạc bộ thể dục diện trang phục mang màu cờ Tổ quốc, chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Tôi cùng bạn bè lên Hồ Gươm tận hưởng không khí trong lành trong dịp nghỉ lễ, đồng thời chụp ảnh với trang phục cờ Tổ quốc để chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, một cụ bà cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều người chọn ngồi bên hồ tận hưởng nắng sớm dịu nhẹ cùng không khí mát mẻ.

Hà Nội ngày nghỉ lễ không có cảnh kẹt xe, trái ngược với sự tấp nập thường ngày.

Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm lắng lại trong buổi sáng 30/4, khoác lên mình vẻ yên bình, nhẹ nhàng hiếm có.

Góc phố Tràng Tiền thoáng đãng trong sáng ngày 30/4.

Bà Hoa chia sẻ: “Tranh thủ ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khi đường phố còn vắng, chúng tôi diện áo dài mang sắc cờ Tổ quốc để chụp ảnh lưu niệm.”

Phố Hàm Long rực rỡ trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tạo nên không khí hân hoan chào mừng ngày lễ lớn.

Người dân thong thả dạo bộ trên phố Phan Đình Phùng, tận hưởng nhịp sống chậm rãi giữa không gian yên bình.

Nhiều người dân diện trang phục mang sắc cờ Tổ quốc, diễu hành qua các tuyến phố, lan tỏa tinh thần yêu nước, chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Minh Đức



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ