🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Neymar - di sản không thể quên lãng

3 giờ trước
Neymar có thể được sánh ngang với một di sản văn hóa ở Brazil, không bao giờ có thể bị quên lãng. Ngày anh trở lại, đó là lúc di sản hồi sinh!
00:00
00:00

Oscar Niemeyer, kiến trúc sư huyền thoại, người góp công chính tạo nên thành phố Brasilia-thành phố duy nhất xây dựng vào thế kỷ 20 được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa. Neymar cũng được coi như một huyền thoại, duy trì và giữ lại giá trị truyền thống cho Brazil tại các kỳ World Cup. Khi còn có thể, những huyền thoại luôn muốn cống hiến sức lực cuối cùng-đó là giá trị vĩnh cửu của những di sản không thể quên lãng.

Cổ động viên Brazil mong chờ Neymar có thể lực tốt nhất cho vòng loại trực tiếp.

Khi gần 103 tuổi, Niemeyer hoàn tất công trình cuối cùng của mình là một bảo tàng nhỏ ở Chateau La Coste, ở miền Nam nước Pháp. Khi hoàn thành công trình, ông khóc và buông bút trước khi qua đời hơn một năm sau đó. Ở tuổi 34, khi tưởng như World Cup đã không còn với được tới thì Neymar vẫn xuất hiện, dù hành trình để đến Mỹ của tiền đạo này không dễ dàng. Phút 76 trận Brazil gặp Scotland, lúc tỷ số coi như đã được an bài (3-0), khi vào sân thay Cunha, Neymar bật khóc. Anh khóc vì một khoảnh khắc tưởng như tất yếu và rất bình thường nếu thời gian quay trở lại vài năm trước.

Trong hơn 15 phút trên sân trong kỳ World Cup thứ tư, Neymar gần như chẳng làm được gì, với chỉ một cú sút duy nhất, nhưng đó là màn trở lại đáng để ngưỡng mộ, giống như cách Niemeyer trở lại làm việc bất chấp tất cả. Sau 982 ngày kể từ trận đấu cuối cùng ngày 17-10-2023 (thua Uruguay 0-2), Neymar mới khoác áo tuyển Brazil. Suốt gần 1.000 ngày qua là quãng thời gian Neymar rơi vào khủng hoảng với chấn thương và sự sa sút nghiêm trọng. Hai năm ở Al Hilal, Neymar kiếm gần 400 triệu euro, gấp 6 lần khi khoác áo PSG. Nhưng suốt hai năm đó, Neymar chỉ đá cho Al Hilal có 3 trận với hơn 100 phút ra sân. Nhưng dù có thế nào thì cái tên Neymar vẫn là một di sản không thể chối bỏ.

Cả nước Brazil ủng hộ Neymar dự World Cup. Khi HLV Ancelotti công bố danh sách, cả nước Brazil như nổ tung, bất chấp có những chỉ trích rằng sự có mặt của anh sẽ lấy mất cơ hội của những tài năng xứng đáng như Pedro, Santos...

Trước khi quyết định đến Mỹ, Neymar phải trải qua thời gian tập luyện hồi phục kín, với sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ đội tuyển. Vài ngày trước khi lên đường, Neymar được đưa đi chẩn đoán chấn thương ở bắp chân một lần nữa tại bệnh viện Teresopolis. Để bảo đảm bí mật, Liên đoàn Bóng đá Brazil yêu cầu bệnh viện Teresopolis đóng cửa hoàn toàn trong thời gian Neymar đến khám bệnh.

Kết luận hôm đó không khả quan, thậm chí Neymar còn tỏ ra chán nản khi trở về trung tâm tập huấn, dường như anh chấp nhận việc bị loại. Việc triệu tập dự World Cup với một cầu thủ chấn thương ở đội tuyển Brazil từng xảy ra với Romario ở World Cup 1998, nhưng sau đó huyền thoại này bị gạch tên. Và vết thương của Romario khi ấy cũng là ở bắp chân.

Câu chuyện về sự xuất hiện của Neymar ở World Cup lần này không hẳn là chuyên môn, mà là sự thừa nhận một di sản vĩnh cửu của bóng đá Brazil. Neymar vốn là một người mắc chứng sợ không gian hẹp. Đồng đội của anh ở PSG từng bắt gặp nhiều lần Neymar mở cửa khi đi vệ sinh, mở cửa phòng ngủ, phòng tắm khách sạn. Với một huyền thoại như Neymar, không khí World Cup, khoảng trời mênh mang trên sân đấu mới là nơi anh thuộc về. Cho dù ý nghĩa của sự xuất hiện này là gì, Neymar vẫn đứng đó như một di sản, một huyền thoại khát khao cống hiến đến tận cùng, như Niemeyer...

THU GIANG (từ Miami, Mỹ)

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ