🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Nắng nóng - kẻ mừng, người lo

2 giờ trước
Trong khi HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps lo lắng nắng nóng tại Philadelphia sẽ ảnh hưởng lớn tới phong độ của các học trò, thì HLV đội tuyển Paraguay Gustavo Alfaro lại coi đó là lợi thế.
00:00
00:00

4 giờ sáng mai (5-7), đội tuyển Pháp sẽ đụng độ với Paraguay tại vòng 1/8. Theo dự báo thời tiết, trước khi trận đấu diễn ra khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, nhiệt độ trên sân sẽ khoảng 38 độ C. Sau đó, nhiệt độ có thể giảm nhẹ.

HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps. Ảnh: AP

HLV Deschamps cảnh báo, nắng nóng cực độ có thể gây khó khăn cho Pháp khi đối đầu với Paraguay ở vòng 16 đội. Tiền vệ Desire Doue cũng dự đoán nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất: “Chúng tôi sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn, lãng phí nhiều nước hơn. Chúng tôi có thể mất đi sự tỉnh táo trên sân”.

Ngược lại với nỗi lo của đội tuyển Pháp, HLV đội tuyển Paraguay, Gustavo Alfaro, cho rằng cái nóng gay gắt được dự báo cho trận đấu vòng 1/16 gặp đội tuyển Pháp có thể giúp ích cho đội của ông, nhưng cũng chỉ ở mức độ nhất định. “Chúng tôi đã quen với cái nóng. Tuy nhiên, có trận đấu loại trực tiếp nào ở Paraguay diễn ra lúc 5 giờ chiều không? Không có! Bạn không nên thi đấu vào thời điểm đó. Nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới cả hai đội”, Gustavo Alfaro cho biết.

HLV đội tuyển Paraguay Gustavo Alfaro. Ảnh: AP

Ông cũng lưu ý rằng, nắng nóng với đội tuyển Paraguay không giống với lợi thế của Mexico khi thi đấu ở độ cao lớn, điều kiện mà đội tuyển Mexico đã tập luyện trong nhiều tuần.

Đội tuyển Paraguay đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Đức ở vòng 32 đội mà không có trung vệ Omar Alderete, người bị chấn thương đầu gối trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Australia. HLV Alfaro cho biết Alderete vẫn chưa trở lại tập luyện đầy đủ cùng toàn đội, nhưng không loại trừ khả năng anh ấy sẽ ra sân.

Mặc dù chiến thắng trước Đức được ăn mừng bằng một ngày lễ quốc gia, nhưng hậu vệ kỳ cựu của Paraguay, Junior Alonso, vẫn khẳng định sẽ không có sự lơ là nào trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Les Bleus. “Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, đã hy sinh rất nhiều ở cấp độ chuyên môn, ở cấp độ cá nhân, bởi vì giấc mơ của chúng tôi là đưa Paraguay đến World Cup. Chúng tôi biết khả năng của mình. Và điều duy nhất chúng tôi có thể hứa với người dân Paraguay là chúng tôi sẽ cống hiến hết mình. Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được kết quả như mong muốn”, anh nói.

TRẦN LONG


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ