🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Nam sinh người Dao đạt điểm 10 môn Lịch sử: Học để quay về quê hương cống hiến

4 giờ trước
Với điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cậu học sinh người Dao Chảo A Pả đang mở ra cánh cửa phát triển tương lai cho chính mình.

Em Chảo A Pả, học sinh Trường Phổ thông DTNT - THPT tỉnh Điện Biên đạt 10 điểm môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Sáng ngày 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, em Chảo A Pả, học sinh Trường Phổ thông DTNT - THPT tỉnh Điện Biên là một trong số 2465 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử.

Những khúc quanh bên rìa lớp học

Nhớ lại khoảnh khắc tra điểm, Pả cười, kể tay em lúc đó run bần bật. Kết quả hiện ra: Toán 8,5; Ngữ Văn đạt 8 - cao hơn nhiều so với mức mong đợi; và đặc biệt, con số 10 ở môn Lịch sử khiến em phải dụi mắt nhìn lại lần thứ hai.

Có thể với nhiều người, điểm số ấy là chưa đủ ấn tượng. Nhưng với Pả, đây là tấm vé thông hành đưa em tới gần hơn tới ước mơ trở thành một thầy giáo dạy Tiểu học của mình; là thành quả đáng trân quý sau hành trình dài nỗ lực vượt khó.

Chảo A Pả chia sẻ, em sinh ra và lớn lên ở Nậm Kè, Mường Nhé – một xã thuộc địa phận tỉnh Điện Biên, giáp biên với nước bạn Lào. Đất dốc, đời sống mưu sinh vất vả và người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học khiến hành trình đi tìm con chữ của em càng thêm gian nan.

Đã có ít nhất hai lần, vào năm lớp 5 và lớp 9, Pả suýt chút nữa phải vĩnh viễn rời xa mái trường. “Ngày ấy, bố mẹ em không có định hướng, đúng hơn là định hướng sai. Thấy con lớn một chút, bố mẹ bảo thôi học để đi làm nông giúp đỡ gia đình, cái chữ không làm ra hạt ngô, hạt lúa. Không chỉ riêng nhà em đâu, ở bản, nhiều gia đình còn cấm cản không cho con cái đi học vì nghĩ đi học chỉ tốn tiền”, A Pả tâm sự.

Dẫu khó khăn, Chảo A Pả vẫn khát khao được đi học và không ngừng thuyết phục bố mẹ cho em tiếp tục đến trường.

Cũng từ đó, em sớm hiểu rằng rào cản lớn nhất của học sinh người dân tộc thiểu số không hẳn là đói nghèo về vật chất mà chính là hạn chế trong nhận thức. Vì vậy khát vọng thay đổi tư tưởng ấy cứ thế lớn dần lên trong tâm trí A Pả, nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà giáo, mai này trở về quê hương dạy học.

em Chảo A Pả.

Khởi đầu của hành trình thắp sáng bản làng

Ý thức được hoàn cảnh gia đình làm nông vất vả, từ khi bước chân vào Trường Phổ thông DTNT - THPT tỉnh Điện Biên, cách nhà 200km, Pả đã rèn cho mình tính tự lập trong học tập và sinh hoạt. Trong suốt ba năm học, Chảo A Pả chủ yếu tự học, không tìm đến lớp học thêm nào.

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử, Pả nói: “Với định dạng đề thi hiện tại thì học sinh không thể việc học vẹt, học tủ. Do đó, em luôn cố gắng tập trung hết mức ở các giờ học trên lớp, kết hợp với nghiên cứu sách giáo khoa để nắm chắc kiến thức nền tảng, hiểu rõ bản chất và làm tốt các phần cơ bản trước khi thử thách mình ở câu hỏi vận dụng cao. Ngoài ra, em tìm kiếm các bài giảng miễn phí của các thầy cô trên mạng để tự nghiền ngẫm”.

Những lúc thấy mệt mỏi, mất năng lực, em tự cho phép mình đi ngủ sớm, chơi thể thao để điều hòa lại tâm trạng chứ không cố tình gượng ép, áp lực bản thân. Chảo A Pả nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là kiên định với đam mê, ước mơ của mình, dù có đôi khi nản lòng nhưng không bao giờ bỏ cuộc.

Mặt khác, Pả còn khiêm tốt cho biết thành tích của em còn là nhờ sự động viên, quan tâm và hỗ trợ sâu sắc từ thầy cô Trường Phổ thông DTNT - THPT tỉnh Điện Biên. Không chỉ giảng dạy, tổ chức và điều chỉnh phương pháp ôn thi linh hoạt dựa trên lắng nghe tâm tư của từng học sinh, nhà trường còn chủ động xây dựng thời gian biểu học tập và sinh hoạt khoa học, nhắc nhở các em nghỉ ngơi đầy đủ.

Vì vậy, thành tích của em không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là thành quả, niềm tự hào chung của nhà trường. Nam sinh không che giấu nổi sự hạnh phúc, hy vọng khi biết cơ hội để em chạm tới ước mơ trở thành thầy giáo Tiểu học là khả quan với điểm số đã đạt được.

Pả bày tỏ: “Em mong kết quả này sẽ góp phần thay đổi nhận thức của bà con địa phương và trở thành một minh chứng sống để các bậc phụ huynh cùng nhiều em nhỏ ở bản tin rằng đi học là một con đường phát triển thiết thực”.

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Mường Nhé, Chảo A Pả không khỏi trăn trở vì công tác bảo tồn văn hóa, thiên nhiên của người dân nơi đây ngày càng gặp khó khăn.

Em thấm thía, nếu chỉ có một vài cá nhân đơn độc nỗ lực thì không thể đem lại hiệu quả vững bền. Bản sắc văn hóa chỉ được gìn giữ khi toàn thể cộng đồng có chung ý thức, mong muốn; giáo dục chính là chìa khóa cốt lõi để thực hiện mục tiêu ấy.

Ngoài ra, hiểu sâu sắc của em về lối sống, nếp nghĩ và khó khăn của đồng bào mình sẽ giúp tìm ra góc độ giáo dục, thuyết phục và thay đổi nhận thức của người dân hợp lý nhất.

Biết đến đề án Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số của Nhà nước, Pả hết sức phấn khởi và tự hào vì người dân quê mình được trao cơ hội học tập, làm việc bình đẳng, không còn cảnh người lớn bỏ xuống xuôi làm việc hết.

Mai đây, sẽ có thêm những thanh niên trẻ như Chảo A Pả trở về cống hiến cho quê hương, để những bản làng Mường Nhé không còn cảnh quạnh hiu chỉ có người già hay trẻ nhỏ; và tri thức sẽ ở lại, bám rễ trên mảnh đất này như em hằng mong ước.

Theo chia sẻ của thầy Vũ Trung Hoàn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT - THPT tỉnh Điện Biên: “A Pả là học sinh ưu tú, là một sinh nỗ lực, luôn phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình để ra; em luôn gương mẫu trong học tập cũng như các hoạt động giáo dục. Tôi mong rằng em sẽ duy trì và phát huy được những phẩm chất tốt của mình đã có trong quá trình học phổ thông để lên đại học”.

Đức Duy - Quỳnh Chi

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ