Nam Định gục ngã 1-2 trước Selangor: Sai lầm hàng thủ làm khó giấc mơ vô địch
Chuyến làm khách giông bão đến Malaysia của Nam Định đã kết thúc bằng thất bại 1-2 trước chủ nhà Selangor. Trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship) không chỉ phơi bày những lỗ hổng chí mạng nơi hệ thống phòng ngự của đại diện Việt Nam mà còn đặt thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vào thế buộc phải thắng trong trận tái đấu.

Xuân Son và các đồng đội đã trắng tay ra về.
Hiệp một bùng nổ và sự nghiệt ngã của bóng đá
Bước vào trận thư hùng với tham vọng lớn, HLV Vũ Hồng Việt đã tung ra đội hình tối ưu sau khi dưỡng sức cho các trụ cột tại đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, sức ép nghẹt thở từ đại diện Malaysia ngay sau tiếng còi khai cuộc đã khiến hệ thống phòng ngự của Nam Định liên tục chao đảo. Dù chịu áp lực lớn, các vị khách vẫn chứng tỏ bản lĩnh với những tình huống phản đòn sắc lẹm.
Akolo và Walber Motta là những người sở hữu các cơ hội nguy hiểm đầu tiên, buộc thủ thành Sikh Azman phải liên tục trổ tài cứu thua cho Selangor. Phút 29, khung gỗ đội chủ nhà rung chuyển sau cú dứt điểm uy lực của Percy Tau – cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía đại diện Việt Nam.
Thế nhưng, trong lúc Nam Định đang chiếm ưu thế về mặt thế trận, họ lại phải nhận bàn thua nghiệt ngã ở phút 37. Quentin Cheng tận dụng khoảng trống thênh thang bên hành lang cánh phải để thực hiện đường căng ngang dọn cỗ, tạo điều kiện cho Chrigor đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thua này xuất phát từ lỗi vị trí của hàng thủ khi không thể phong tỏa các mũi nhọn của đối phương.
Văn Vĩ thắp hy vọng và bước ngoặt sai lầm
Không hề nao núng sau bàn thua, Nam Định đẩy cao đội hình tấn công tổng lực. Thành quả đến ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một. Percy Tau thực hiện pha solo đẳng cấp, xé toạc hàng thủ Selangor trước khi kiến tạo vừa tầm để Văn Vĩ băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1, mang lại lợi thế tâm lý cực lớn trước giờ nghỉ.

Nam Định đã tạo ra một thế trận sòng phẳng với đối thủ.
Tuy nhiên, sự hưng phấn của Nam Định sớm bị dập tắt bởi sai lầm cá nhân ngay đầu hiệp hai. Phút 59, từ một quả tạt tưởng chừng không quá nguy hiểm của Quentin Cheng, trung vệ Lucas lóng ngóng phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Chrigor dễ dàng dứt điểm cận thành hoàn tất cú đúp, ấn định tỷ số 2-1 cho Selangor.
Nỗ lực muộn màng và bài toán cho trận lượt về
Rơi vào thế bám đuổi, HLV Vũ Hồng Việt lập tức chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ nhằm gia tăng hỏa lực. Đội khách liên tục nhồi bóng cho Percy Tau và Xuân Son, nhưng sự gắn kết trong các pha phối hợp cuối cùng là điều Nam Định còn thiếu. Việc đối thủ chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi phòng ngự lùi sâu khiến các đợt lên bóng của đại diện Việt Nam trở nên bế tắc.
Những cơ hội ngon ăn ở phút bù giờ của Tuấn Anh hay pha dứt điểm vọt xà đáng tiếc từ Văn Đạt đã khép lại ngày thi đấu đầy tiếc nuối của đội bóng thành Nam. Thất bại sát nút 1-2 chưa phải là dấu chấm hết, nhưng nó đòi hỏi Nam Định phải cải thiện triệt để khả năng tập trung của hàng phòng ngự nếu muốn lật ngược thế cờ tại trận lượt về.
Thông số trận đấu và đội hình

Đội hình xuất phát:
Selangor: Sikh Azman, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Moraes.
Nam Định: Caique Santos, Lucas, Văn Tới, Caio Cesar, Tuấn Dương, Văn Vĩ, Percy Tau, Walber Mota, Lusamba, Akolo, Xuân Son.
PHỐ HỘI
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
6 giờ trước
2 giờ trước