🔍
Chuyên mục: Giải trí

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời, tuổi 40 vẫn trẻ đẹp, sống an yên trong biệt thự sang trọng cùng chồng Việt kiều

2 giờ trước
Từ mỹ nhân màn ảnh vàng VTV đến người phụ nữ tận hưởng hạnh phúc gia đình ở nước ngoài, Diệu Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ với tổ ấm hiện đại, đầy cây xanh, bể bơi và những khoảnh khắc bình yên giản dị bên chồng con.
00:00
00:00

Sau khi kết hôn với chồng Việt kiều, nữ diễn viên theo gia đình sang nước ngoài sinh sống, chọn cuộc sống kín tiếng và bình yên. Nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống hiện tại của cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Diệu Hương và chồng.

Diệu Hương sinh năm 1985, được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp, có lối diễn xuất tự nhiên của màn ảnh Việt. Cô gây chú ý khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình phát sóng vào khung giờ vàng VTV trong giai đoạn 2000 - 2010.

Tên tuổi của Diệu Hương gắn liền với các bộ phim như: Cảnh sát hình sự: Cuồng phong, Cảnh sát hình sự: Cổ vật, Xin thề anh nói thật, Vòng nguyệt quế, Cầu vồng tình yêu, Con đường hạnh phúc, Luật đời

"Cô San" Diệu Hương trong Hoa hồng trên ngực trái.

Năm 2014 được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Diệu Hương khi cô ghi dấu với vai Bảo Khánh trong phim truyền hình Bánh đúc có xương. Nhân vật là một người mẹ kế nhân hậu, giàu bản lĩnh, mang số phận nhiều trăn trở, đòi hỏi diễn viên phải đào sâu tâm lý và truyền tải cảm xúc tinh tế.

Với lối diễn tự nhiên và cảm xúc chín muồi, Diệu Hương khắc họa trọn vẹn những giằng co nội tâm, tình yêu âm thầm dành cho con riêng của chồng cùng khát vọng được thừa nhận như một người mẹ đúng nghĩa.

Dù không xuất hiện quá dày đặc trên màn ảnh, Diệu Hương luôn được đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn cá tính. Cô không chạy theo hình ảnh ồn ào hay scandal mà chọn con đường làm nghề chậm rãi, chỉn chu. Chính điều đó giúp nữ diễn viên xây dựng hình ảnh sạch, được đồng nghiệp và khán giả yêu mến.

Diệu Hương từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình phát sóng vào khung giờ vàng VTV.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Diệu Hương bất ngờ kết hôn với doanh nhân Việt kiều Ngọc Linh. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Năm 2019, Diệu Hương trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm ngừng diễn xuất. Vai San trong phim Hoa hồng trên ngực trái giúp tên tuổi của nữ diễn viên được chú ý trở lại.

Đây cũng là bộ phim cuối cùng cô đóng trước khi rời Việt Nam theo gia đình định cư tại California, Mỹ vào tháng 12 cùng năm. Kể từ đó, nữ diễn viên rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình và xây dựng cuộc sống mới.

Hiện, Diệu Hương chọn cuộc sống bình yên bên gia đình.

Ban đầu sang Mỹ, Diệu Hương gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của gia đình chồng, cô nhanh chóng thích nghi.

Năm 2023, gia đình cô chuyển đến biệt thự rộng rãi hơn, với sân vườn, bể bơi và nhiều cây xanh bao quanh. Tổ ấm hai tầng lấy gam trắng làm tông màu chủ đạo, thiết kế hiện đại, tiện nghi. Phía trước là khoảng sân thoáng với thảm cỏ xanh mát, bao quanh bởi nhiều loài hoa, tạo khung cảnh nên thơ.

Dù đã sang Mỹ, Diệu Hương vẫn duy trì phong tục quê nhà. Dịp lễ Tết, cô và chồng trang trí nhà theo truyền thống Việt. Cô thường nấu các món ăn đậm hương vị Việt Nam và ngoài chăm sóc gia đình, còn kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Gia đình nhỏ của Diệu Hương.

Nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài trên trang cá nhân: "Ở tuổi này, dù đi làm, đi chơi hay đi đón con ở trường, luôn có ông bà nội đứng trước cửa mở garage đón về, đỡ đồ. Em chưa từng phải tự mua quần áo, mọi thứ đều do mẹ, em gái và mẹ chồng chọn giúp. Điều duy nhất em cần là giữ vững tâm trí với công việc và lựa chọn, còn lại đã có gia đình giúp em an tâm."

Đầu năm 2026, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh trong tổ ấm nhỏ ở Mỹ. Gia đình cô cùng nhau thu hoạch cam trong vườn. Trong biệt thự, vợ chồng trồng nhiều loại cây trái theo tiêu chí "mùa nào thức ấy".

Với Diệu Hương, ngôi nhà chính là nơi thể hiện đầy đủ khái niệm hạnh phúc: "Một căn nhà đủ rộng để chất đầy yêu thương, đủ vui để chăm con, đứng bếp; đủ bận rộn để vun cây, tỉa cành; đủ thư giãn để ngắm bố mẹ, con cái bơi lội mỗi chiều; cánh cửa đủ rộng để đón anh em, bạn bè; đủ năng lượng để làm việc mỗi ngày và đủ yêu thương để được gọi là tổ ấm", nữ diễn viên trải lòng.

Lam Giang (t/h)

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ