🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Mùa thu ở tuổi xế chiều

1 giờ trước
ĐNCT - Mùa thu ở tuổi xế chiều Tăng phần thiết thực, bớt điều viển vông Vẫn còn e gió, ngại dông Ngại hơn là những rỗng không đêm dài

Dịu dàng chờ mỗi sớm mai
Cho lòng thanh thản trong ngoài đều vui
Trộn cay đắng với ngọt bùi
Nhào thành dĩ vãng chôn vùi… vào quên

Bỏ buông dằn vặt muộn phiền
Chỉ mong nỗi nhớ gọi tên… nồng nàn
Hương lòng vấn vít tỏa lan
Thu se se lạnh rót tràn ý thơ

Gửi tình vào những giấc mơ
Mà nghe cuộc sống từng giờ vẫn xanh
Cuối chiều thu đỡ mong manh
Dệt miền ưu ái như dành riêng ta!

NGUYỄN THỊ BÌNH






Neo đợi chờ ai
Báo Đà Nẵng 1 giờ trước

Bữa cơm sẻ chia
Báo Thừa Thiên Huế 1 giờ trước










Home Icon VỀ TRANG CHỦ