MU mở màn Premier League thảm họa: Cái tát cho Carrick
Bữa tiệc của Hull
Màn khai mạc Premier League 2026/27 đã diễn ra, nhưng MU dường như vẫn treo tấm biển “đóng cửa nghỉ hè”.

CĐV Hull City tận hưởng ngày trở lại Premier League kể từ mùa 2016/17. Ảnh: H.C
Các học trò của Michael Carrick không xuất hiện tại MKM Stadium theo đúng nghĩa, và bị một Hull City đầy hưng phấn áp đảo.
“The Tigers” - đội cách nay hơn một năm còn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng Championship (mùa 2024/25, họ bằng điểm với đội xuống hạng League One, tương đương hạng 3, may mắn trụ hạng nhờ hơn chỉ số phụ) - đánh dấu ngày trở lại thi đấu ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh sau một thập kỷ theo cách không thể ấn tượng hơn.
Đó là một ngày hội thực sự với các CĐV, những người lần lượt ăn mừng các bàn thắng của Semi Ajayi - từng là “hàng thải” của Arsenal - và Nobel Mendy trong hiệp 1, rồi chứng kiến đội nhà kiểm soát những nỗ lực vùng dậy của Quỷ đỏ mà không gặp quá nhiều khó khăn. Cả hai đều là những trung vệ.
MU rốt cuộc không thể thực sự trở lại trận đấu dù kiểm soát bóng vượt trội (72%) và dứt điểm rất nhiều (21).
Đó là một khởi đầu trong mơ với đội chủ nhà. Bữa tiệc thậm chí bắt đầu trước tiếng còi khai cuộc, và âm thanh trên các khán đài ngày càng lớn khi sự hồi hộp của các cầu thủ dần được giải tỏa.

Hull có trận đấu ấn tượng. Ảnh: H.C
Cái tát cho Carrick
Hàng thủ Hull City có phần lúng túng khi Luke Shaw treo bóng vào vòng cấm ngay trước khi trận đấu trôi qua 15 phút.
Bóng tìm đến Bryan Mbeumo ở cột xa, nhưng KonstantinosTzolakis - người trong tương lai có thể trở thành thủ môn số 1 tuyển Hy Lạp - lao ra khép góc, che kín khung thành và hóa giải nguy hiểm.
Hull lập tức đáp trả và mở tỷ số chỉ 4 phút sau đó. Regan Slater - trong lần đầu tiên được hít thở không khí Ngoại hạng Anh - thực hiện quả phạt góc để McBurnie bật cao dứt điểm ở cột xa.
Tiền đạo người Scotland đã bắt đầu ăn mừng khi Senne Lammens xuất hiện và cản phá, nhưng thủ môn của MU không thể ngăn bóng bật ra đúng vị trí của Ajayi. Anh không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đưa bóng vào lưới, khiến các CĐV vùng East Yorkshire vỡ òa.
MU sau đó kiểm soát bóng, nhưng thiếu tốc độ, sức mạnh và khát khao. “Quỷ đỏ” hầu như không thể đe dọa lợi thế của đội chủ nhà.

Santos ra mắt màu áo mới thất vọng. Ảnh: MUFC
Mbeumo là người đến gần bàn gỡ nhất khi tung cú dứt điểm theo kiểu nhào lộn sau quả tạt của Shaw, nhưng bóng chạm Mendy rồi đi hết đường biên ngang. Tzokalis gần như không phải làm việc.
Chỉ 2 phút sau, bàn thắng thứ hai đến. Hull phản ứng ngay sau pha lên bóng của đội khách. Lại là Slater, một lần nữa từ tình huống cố định.
Cầu thủ người Anh đưa bóng vào vòng cấm với một quả tạt tuyệt vời, chính xác và đầy sức mạnh, để Mendy đánh đầu không thể cản phá. Bóng nằm gọn trong lưới, còn MU gục xuống. Một đội bóng đã bị đo ván.
Carrick quyết định tung Marcus Rashford - người mang áo số 9 - vào sân sau giờ nghỉ, với hy vọng anh có thể mang lại hiệu quả như khi khoác áo Barca mùa trước.
Nhưng khả năng dứt điểm của Rashford cũng mờ nhạt không khác gì phần còn lại của đội bóng. MU có 3 cú sút trúng đích trong trận, nhưng chỉ làm đẹp cho số liệu thống kê của Tzokalis trong ngày ra mắt bóng đá Anh.

Carrick sai lầm về chiến thuật và nhân sự. Ảnh: MUFC
Thậm chí Belloumi và Drameh còn ở gần bàn thắng thứ 3 cho Hull hơn là MU tiến gần bàn rút ngắn tỷ số.
Lần đầu tiên Hull đánh bại “Quỷ đỏ” trong một trận đấu Premier League. Một ngày hội, một màn trở lại đầy hạnh phúc.
Ngược lại, đó là thảm họa đối với MU khi lần đầu tiên trong lịch sử thua một đội vừa thăng hạng, và cái tát đau cho Carrick.
Việc Carrick ném Kobbie Mainoo lên ghế dự bị để xếp hai tân binh Andrey Santos và Youri Tielemans - vốn chưa có tiếng nói chung với tập thể - đá tiền vệ trung tâm đã phá vỡ cấu trúc mùa trước.
Ngọc Huy
1 giờ trước
1 giờ trước
18 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 giờ trước