Một ngày làm 'chiến sĩ nhỏ'
Hội thao “Chiến sĩ nhỏ Tô Vĩnh Diện” - vì thế, vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động ngoại khóa, trở thành minh chứng sinh động cho cách tiếp cận giáo dục hiện đại: Lấy trải nghiệm làm trung tâm, nuôi dưỡng phẩm chất song hành cùng tri thức.

Tiết mục hoạt cảnh của học sinh lớp 4A tái hiện sinh động những câu chuyện lịch sử, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem
Một ngày làm “chiến sĩ nhỏ”
Hội thao đánh dấu chặng kết của hành trình 5 tuần rèn luyện nghiêm túc và đầy quyết tâm của thầy và trò nhà trường. Từ hàng trăm học sinh tham gia, 44 gương mặt tiêu biểu đã được lựa chọn, đại diện cho tinh thần nỗ lực, ý chí kiên trì và bản lĩnh không bỏ cuộc. Trong sắc xanh quân phục và những bước chân dứt khoát, các em từng bước bồi đắp tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm, lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội.
Quan trọng hơn, giá trị của hành trình không nằm ở thành tích, mà ở sự chuyển biến rõ rệt trong mỗi học sinh. Từ việc xếp hàng ngay ngắn, phối hợp nhịp nhàng đến chủ động hoàn thành nhiệm vụ, những thay đổi tưởng chừng giản dị lại chính là nền tảng để hình thành ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm - những phẩm chất thiết yếu của công dân trong thời đại mới.

Các đại biểu, khách mời đến từ lực lượng quân đội tham dự và đồng hành cùng chương trình, góp phần lan tỏa giá trị kỷ luật và tinh thần trách nhiệm tới học sinh

Cán bộ, chiến sĩ giao lưu, chia sẻ và trực tiếp tham gia các hoạt động cùng học sinh, tạo nên những bài học trải nghiệm chân thực
Hội thao được thiết kế như một không gian giáo dục trải nghiệm, với bốn “trục giá trị” xuyên suốt: Đoàn kết - Dũng cảm - Nhân ái - Kỷ luật. Đây vừa là cách tổ chức lực lượng, lại vừa là hệ quy chiếu định hướng hành vi, giúp học sinh từng bước hình thành thói quen và chuẩn mực ứng xử tích cực.
Ba nội dung thi gồm: “Chiến sĩ tinh mắt - nhanh tay”; “Đội hình đội ngũ”; “Chiến sĩ khỏe - tải đạn tiếp sức” được xây dựng theo hướng tích hợp giữa vận động thể chất, tư duy và kỹ năng xã hội. Nếu phần thi “tinh mắt - nhanh tay” rèn luyện phản xạ và khả năng tổ chức công việc khoa học, thì “đội hình đội ngũ” đặt học sinh vào môi trường kỷ luật, đòi hỏi sự lắng nghe, tuân thủ và phối hợp chính xác. Trong khi đó, “tải đạn tiếp sức” không chỉ là thử thách thể lực mà còn là phép thử rõ nét của tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó.
Không khí hội thao sôi động với những tràng cổ vũ không ngớt, nhưng điều đọng lại là những bài học thiết thực về ứng xử: Các em đã biết chờ đợi đúng lúc, biết hỗ trợ đồng đội và biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã - những kỹ năng nền tảng mà sách vở khó có thể truyền tải trọn vẹn.

Học sinh trong trang phục “chiến sĩ nhỏ” thực hành nghi thức chào điều lệnh, rèn luyện tác phong kỷ luật

Thầy cô, học sinh và lực lượng quân đội cùng lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa sau chương trình

Đại diện nhà trường, các đơn vị quân đội và khách mời trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện tại Hội thao “Chiến sĩ nhỏ”, ghi nhận nỗ lực rèn luyện và lan tỏa thông điệp giáo dục nhân văn
Xây dựng “tam giác giáo dục” bền vững
Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, lực lượng quân đội và gia đình - ba trụ cột tạo nên hệ sinh thái giáo dục toàn diện.
Chia sẻ với Văn Hóa, Trung tá Lê Thị Anh Vân - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361, người trực tiếp huấn luyện học sinh cho biết, môi trường quân đội mang lại những giá trị thiết thực và phù hợp với lứa tuổi học sinh: “Các em được rèn tính kỷ luật, sự tự giác trong sinh hoạt và học tập; biết giữ gìn nề nếp, gọn gàng; biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và làm việc theo nhóm. Quan trọng hơn, các em được khuyến khích bày tỏ chính kiến, nhận lỗi khi sai và dám bảo vệ điều đúng - đó là nền tảng để hình thành lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm”.

Các “chiến sĩ nhỏ” xếp hàng ngay ngắn, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự phối hợp đồng đội

Phần thi “tải đạn tiếp sức” mang đến không khí sôi nổi, thử thách thể lực và ý chí vượt khó của học sinh
Theo bà, sau quá trình tham gia hội thao, nhiều học sinh đã có sự thay đổi rõ rệt, các em đã tự giác hơn trong sinh hoạt, biết tự phục vụ bản thân, kiên trì hơn khi gặp khó khăn và biết yêu thương, chia sẻ với bạn bè. “Những chuyển biến này tuy nhỏ, nhưng rất quan trọng đối với quá trình hình thành nhân cách của trẻ”, bà nhấn mạnh.
Đánh giá về mô hình kết hợp giữa nhà trường và quân đội, Trung tá Lê Thị Anh Vân cho rằng đây là hướng đi tích cực, đã và đang được triển khai trong nhiều chương trình như một “Học kỳ quân đội”. Tuy nhiên, việc nhân rộng cần được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, tránh áp dụng máy móc, để đảm bảo tính giáo dục và hiệu quả lâu dài.
Phát biểu tại chương trình, Nhà giáo Hà Ngọc Lan - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc Tiểu đoàn 10, Sư đoàn PK 361 đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà trường ngay từ những ngày đầu triển khai, Sư đoàn PK 367 đã quan tâm, hỗ trợ và tặng các con những phần thưởng thiết thực. Cô đặc biệt xúc động khi nhắc tới chú bộ đội Nguyễn Trọng Hiếu đã không quản đường xa, bay từ Thành phố mang tên Bác ra Hà Nội để trực tiếp tham gia Hội thao, coi đó là nguồn động lực để nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Không gian “doanh trại dã chiến” được tái hiện ngay tại sân trường, giúp học sinh trải nghiệm đời sống quân đội một cách trực quan

Học sinh tham gia hoạt động trong lều trại, cùng nhau rèn luyện kỹ năng và tinh thần tập thể
Trao đổi thêm, cô Hà Ngọc Lan chia sẻ: “Chúng tôi mong học sinh được lớn lên từ những trải nghiệm thực tế. Khi các em được tiếp xúc với những con người sống kỷ luật trong môi trường quân đội, các giá trị ấy sẽ thấm dần một cách tự nhiên, bền vững. Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là nuôi dưỡng nhân cách - để mỗi học sinh vừa vững vàng, nề nếp, vừa biết yêu thương và sống có trách nhiệm”.
Sự đồng hành của phụ huynh cũng góp phần làm sâu sắc thêm ý nghĩa của chương trình. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ huynh có con học lớp 4 tại trường cho biết: “Ngày trước chúng tôi đi học cũng có nhiều hoạt động, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một hội thao chiến sĩ nhỏ hấp dẫn đến thế. Nhìn các con trong sắc xanh áo lính, gương mặt nghiêm trang, tay bồng súng như những chiến sĩ thực thụ, tôi thầm nghĩ không biết có phải con mình hay không mà chững chạc quá. Tôi thực sự yên tâm khi các con được học trong một môi trường giáo dục toàn diện như vậy”.

Các “chiến sĩ nhỏ” 4A rạng rỡ sau màn hoạt cảnh đầy cảm xúc
Mặt vẫn ửng hồng và lấm tấm mồ hôi vì cổ vũ nhiệt tình cho đội văn nghệ lớp 4A do mình chủ nhiệm, cô giáo trẻ Mỹ Hạnh hồ hởi chia sẻ: “Tiết mục hoạt cảnh của học sinh lớp tôi hôm nay là kết quả của suốt mấy tháng trời cô trò cùng nhau tập luyện. Điều khiến tôi tự hào là các con đã biết phối hợp, biết nâng đỡ, biết đoàn kết giúp nhau. Dù vẫn còn đôi chỗ lúng túng, nhưng chính sự nỗ lực và tình cảm các con dành cho tiết mục đã lấy đi những giọt nước mắt của khán giả. Các bạn nhỏ của tôi đã cảm nhận được những mất mát, hy sinh to lớn mà thế hệ cha anh hiến dâng cho nền độc lập, vì thế, các con thể hiện rất xúc động, chân thành, không chỉ ở kỹ năng mà còn trong suy nghĩ và tình cảm”.
Hội thao khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình gieo mầm vẫn tiếp tục lan tỏa. Đó là ánh mắt tự hào của thầy cô, niềm xúc động của phụ huynh và hơn hết là sự tự tin hiện hữu trong từng bước đi của các “chiến sĩ nhỏ”.
Những bài học kỷ luật và tinh thần tập thể bắt đầu từ sân trường hôm nay sẽ theo các em trên hành trình dài phía trước. Bởi suy cho cùng, thành công lớn nhất của giáo dục không nằm ở những gì được dạy, mà ở những gì còn lại trong mỗi con người sau khi bài học kết thúc.
ĐỖ HUYỀN
1 giờ trước
19 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
38 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước