Một không gian khác lạ ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), 12 tủ sách được đặt tại nhiều khoa, trở thành một không gian nhỏ để người bệnh và người nhà thư giãn trong thời gian chờ khám, xét nghiệm và điều trị. Các tủ sách được nhân viên Phòng Công tác xã hội sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng để phục vụ người đọc.

Các bệnh nhi lựa sách tại khu vực điều trị, sau đó có thể đọc tại giường hoặc ra khu vực chung. Những cuốn truyện thiếu nhi giúp các em có thêm lựa chọn giải trí trong những ngày ở bệnh viện.




Đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé N. (7 tuổi) thường tìm đến góc tủ sách của khoa để giải khuây. Đã quen thuộc với bộ truyện Thám tử lừng danh Conan từ khi ở nhà, em nhanh chóng đọc hết toàn bộ tập truyện có trên kệ. Những trang sách tranh trở thành góc nhỏ diệu kỳ, đưa cậu bé 7 tuổi phiêu lưu vào thế giới tưởng tượng và tạm quên đi nỗi sợ bệnh tật.

Tại khu vui chơi của khoa, không gian được lấp đầy bởi những bộ truyện tranh sinh động, có ngựa bập bênh hay góc quây cầu trượt nhỏ xinh. Giữa căn phòng ấm áp ấy, các bệnh nhi ríu rít vừa chơi, vừa chăm chú lật mở từng trang sách rực rỡ sắc màu.

Theo ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi cuốn sách trước khi lên kệ đều được ê-kíp Phòng sàng lọc và tóm tắt nội dung. Sách sau đó được bao bìa, đưa vào danh sách quản lý rồi mới phục vụ người bệnh.

Không chỉ có sách, trên một số tủ còn trưng bày những chiếc mũ được chuẩn bị để gửi tặng bệnh nhân ung thư có nhu cầu. Những món quà nhỏ góp phần mang đến sự sẻ chia và động viên người bệnh trong quá trình điều trị.

Các tủ sách tại Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có 325 đầu sách với gần 3.000 quyển. Trong đó có sách thiếu nhi, sách y khoa, sách tâm lý và nhiều tài liệu về sức khỏe.

Giữa không gian khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đọc sách trở thành thói quen giúp người nhà bệnh nhân thư giãn. Việc này giúp họ giảm bớt mệt mỏi trong suốt hành trình dài đồng hành cùng người thân ở viện.

Trong thời gian nằm viện điều trị, chị Tú Anh (53 tuổi) chọn đọc sách để giải tỏa căng thẳng. Giữa nhiều đầu sách trên kệ, chị ấn tượng nhất với cuốn “Hiểu mình hơn, thương mình nhiều”. Theo chị Tú Anh, những nội dung nhẹ nhàng trong sách giúp tinh thần thoải mái, đỡ mệt mỏi hơn trong những ngày ở viện.

Tại tầng 7 Trung tâm Ung bướu, người bệnh có một không gian thoáng mát để nghỉ ngơi trong thời gian điều trị. Nơi đây cung cấp nhiều đầu sách y khoa, thông tin chăm sóc sức khỏe chuẩn xác, cùng kệ tóc giả phục vụ nhu cầu của bệnh nhân. Khi cần, người bệnh có thể liên hệ nhân viên để nhận tóc phù hợp hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh sách chuyên môn, kệ sách còn bố trí thêm các dòng sách tâm lý, "Hạt giống tâm hồn" hay tác phẩm văn học nhẹ nhàng. Những đầu sách này giúp người bệnh thư giãn, cân bằng tinh thần trong thời gian nằm viện.

Khoảng 3 tháng, các tủ sách được kiểm tra, sắp xếp và luân chuyển giữa các khu vực. Những cuốn không còn phù hợp được thay thế bằng đầu sách mới, để kệ sách luôn có nội dung hữu ích cho người bệnh.
Hoài Bảo - Nguyễn Thuận
2 giờ trước