Món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng những người canh giữ biên cương

Thiếu tá Trần Duy Hải biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài lãng tử trên sân khấu, Trần Duy Hải là một sĩ quan đang công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Dù bận rộn với công việc chuyên môn, anh vẫn luôn dành thời gian với niềm đam mê âm nhạc. Với Duy Hải, kỷ luật quân đội và sự thăng hoa nghệ thuật luôn được anh phân bổ tách biệt, hỗ trợ nhau để tạo nên một cá tính âm nhạc trưởng thành và đầy bản lĩnh.
Dự án này vốn là giấc mơ được Duy Hải ấp ủ từ những ngày còn là học viên tại Học viện Biên phòng. Mỗi chuyến công tác nơi biên cương lại càng thôi thúc anh thực hiện dự án này. Sau nhiều năm rèn luyện, khi giọng hát đã đủ độ “chín” và định hướng âm nhạc đã rõ ràng, Duy Hải mới chính thức thực hiện lời hứa với chính mình.
Cơ duyên ra đời của album “Tình ca người lính” bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ giữa Duy Hải và nhạc sĩ, Thượng tá Vũ Huyền Ngọc (Nhà Văn hóa, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng). Tìm thấy sự đồng điệu trong tư duy âm nhạc, cả hai đã cùng nhau xây dựng một album về người lính mang hơi thở mới, trẻ trung, mãnh liệt nhưng không kém phần sâu lắng.
Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy và hy sinh thầm lặng. Không chỉ là những “lá chắn thép” nơi biên thùy, các anh còn là những người con của bản làng: Khi là bác sĩ tận tâm chữa bệnh cho dân bản, khi là thầy giáo miệt mài gieo chữ, lúc lại là người cha hiền che chở cho những đứa trẻ vùng cao. Giữa đại ngàn, tình quân dân cá nước ấy càng thêm bền chặt, khi các anh luôn sát cánh cùng đồng bào, lo từ miếng ăn giấc ngủ đến việc ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế cho vùng biên. Và chính những hình ảnh đẹp đẽ, đa sắc thái ấy của người chiến sĩ Biên phòng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để Thượng tá Vũ Huyền Ngọc và Thiếu tá Trần Duy Hải tạo ra album này.
Album gồm 9 ca khúc: “Tự hào là người lính”, “Niềm tin người lính”, “Tình yêu tôi người lính”, “Tình cha nơi biên cương”, “Lời yêu gửi sóng”, “Vì nơi ấy có anh”, “Thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Sắc màu biên giới”, “Con sẽ về”. Album là 9 câu chuyện kể về cuộc sống hằng ngày của người lính Biên phòng. Đặc biệt, album có sự góp mặt của những tác phẩm mang ý nghĩa tinh thần lớn lao: 2 bài hát được viết lời bởi Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Biên phòng (“Con sẽ về”, “Tình yêu tôi người lính”); 1 bài hát được viết từ ý thơ của tác giả An Võ (“Tình cha nơi biên cương”). Toàn bộ album được nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc viết với giai điệu và ca từ mới mẻ, phù hợp với thị hiếu âm nhạc đương đại. Ngoài ra, album được Thiếu tá Trần Duy Hải thực hiện bằng 9 MV Live stage (MV quay dưới dạng dàn dựng bối cảnh trên sân khấu) cực kỳ công phu để truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến khán giả.
Nếu những ca khúc về người lính thường gắn liền với sự mạnh mẽ, hào hùng và âm hưởng hành khúc thì ở dự án này, Thiếu tá Trần Duy Hải lại chọn cho mình một lối đi riêng. Anh mong muốn mang đến một luồng gió mới, nhẹ nhàng và hơi thở của thời đại qua những bản tình ca nồng nàn. Chính vì sự chuyển mình đầy trẻ trung, tinh tế đó, album đã được mang tên “Tình ca người lính”, nơi những tâm hồn chiến sĩ không chỉ có thép gang, mà còn đầy ắp những rung động dịu dàng.
Thiếu tá Trần Duy Hải không chỉ là ca sĩ thể hiện xuyên suốt bằng lối hát ballad nhẹ nhàng, mà anh còn trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất album như thu âm, dàn dựng và thiết kế hình ảnh. Sự tỉ mỉ này giúp album giữ được sự chân thực nhất về cảm xúc và hình ảnh của người lính Biên phòng trong thời đại mới. Dù không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, anh vẫn chinh phục khán giả bằng sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong từng sản phẩm âm nhạc.
Thiếu tá Trần Duy Hải không cho phép mình hời hợt với bất kỳ sản phẩm nào, bởi mỗi bài hát đều là một phần thanh xuân và là lời hứa mà anh luôn nghiêm túc thực hiện với chính bản thân mình. Anh muốn gửi gắm vào album này tất cả tâm huyết với hy vọng âm nhạc sẽ trở thành nhịp cầu kết nối, chạm đến trái tim của đông đảo khán giả. Đặc biệt, anh mong đây sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng những đồng đội đang ngày đêm canh giữ biên cương và cả những hậu phương vững chắc nơi quê nhà.
Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc chia sẻ: “Trước khi thực hiện album này, Duy Hải cũng đã thể hiện một số ca khúc của tôi. Có lẽ đây là một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi mà tôi biết, dám theo đuổi một dự án riêng về hình tượng người lính Biên phòng. Sau khi nghe Duy Hải chia sẻ về ý tưởng, tôi đã hoàn toàn đồng ý và ủng hộ. Trong quá trình thực hiện album, tôi càng bất ngờ hơn trước sự chuẩn bị nghiêm túc và công phu của Duy Hải. Từ khâu thu âm, mix đến thiết kế hình ảnh bìa album, hầu hết đều do anh thực hiện. Trong suốt quá trình thực hiện, Duy Hải luôn chủ động trao đổi, xin ý kiến của tôi một cách rất trách nhiệm. Ở mỗi công đoạn, tôi đều nhận thấy sự trân trọng mà anh dành cho người sáng tác cũng như khán giả thể hiện qua cách hát, cách xử lý âm nhạc cho đến trang phục và dàn dựng sân khấu. Tôi hy vọng album này sẽ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả và những ca khúc về người lính sẽ tiếp tục lan tỏa, chạm đến trái tim của nhiều người nghe”.
Album “Tình ca người lính” chính thức phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến vào tháng 4/2026, như một món quà ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngô Khiêm
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước