🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Món quà 'đặc biệt' đến với thầy và trò Trường liên cấp Si Pa Phìn

1 giờ trước
Dốc sức, tận tâm xây dựng với niềm mong hoàn thành công trình đúng kế hoạch, bảo đảm đưa vào phục vụ học tập cho hơn 1.000 học sinh biên giới, trước ngày khánh thành Trường liên cấp Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn (Điện Biên), Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 còn gửi tới thầy, trò nhà trường món quà đặc biệt ý nghĩa...

Niềm vui của học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số khi được học tập trong Trường liên cấp Si Pa Phìn - nơi có một món quà "đặc biệt" được gửi tặng. (Ảnh: LÊ LAN)

Sau nhiều lần đi về xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình, ông Bùi Đức Giang, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng số 6, quyết định chọn mẫu tượng Bác Hồ đọc sách bởi niềm mong gửi lại món quà "đặc biệt" với thầy và trò trường học vùng gian khó.

Trò chuyện về món quà "đặc biệt" ấy, ông Bùi Đức Giang cho biết: "Với niềm mong các cháu học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở biên giới được học tập ở Trường liên cấp Si Pa Phìn luôn khắc ghi hình ảnh, tấm gương về sự học của Bác Hồ kính yêu, tôi đã quyết định chọn mẫu tượng Bác Hồ đọc sách để đặt tại khuôn viên bên phải của trường. Tôi tin rằng, mỗi cháu học sinh được học tập, nuôi dạy ở mái trường này sẽ ngày ngày khắc ghi lời Bác, không ngừng tu dưỡng, học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, sau này trở thành công dân có ích, cùng góp sức xây dựng quê hương biên cương giàu đẹp".

Học sinh Trường liên cấp Si Pa Phìn ôn bài dưới tượng Bác Hồ kính yêu trong khuôn viên mái trường.

Được học trong ngôi trường mới khang trang với đầy đủ tiện nghi, mỗi chiều, em Lò Thị Long Nhi và các bạn đều đến bên tượng Bác Hồ ở khuôn viên trường ôn bài, động viên nhau cùng chăm lo học tập. Em Lò Thị Long Nhi chia sẻ: "Niềm vui với chúng cháu không lời nào diễn tả được hết. Được học trong ngôi trường ước mơ và được nhìn tượng Bác Hồ đọc sách, mỗi ngày cháu đều tự nhủ sẽ cố gắng học tập chuyên cần, xứng đáng với niềm tin yêu, công sức dạy bảo và tấm lòng của các cô, các bác đã dành tâm sức xây dựng ngôi trường".

Kể về quá trình thi công xây dựng Trường liên cấp Si Pa Phìn, ông Bùi Đức Giang, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng số 6, nhớ như in từng dấu mốc. Nhắc lại sự kiện Lễ khởi công xây dựng công trình (27/7/2025), ông Bùi Đức Giang rất xúc động nói: "Được chọn là đơn vị thi công xây dựng công trình là niềm vinh dự và cũng là trọng trách với Tổng Công ty. Song xác định được ý nghĩa xã hội, nhân văn của công trình và sự tin tưởng gửi gắm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tinh thần dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Công ty chúng tôi, cả nghìn người như một, đều chung một quyết tâm "không cho phép chậm tiến độ, không cho phép sai sót về chất lượng, càng không cho phép tư duy làm đối phó".

Tượng Bác Hồ đọc sách trong khuôn viên Trường Liên cấp Si Pa Phìn.

Thực hiện đúng quyết tâm chung ấy, mặc dù 151 ngày thi công công trình có 46 ngày mưa, giông, bão lũ, nhưng công trình xây dựng Trường liên cấp Si Pa Phìn vẫn luôn rộn tiếng máy, sáng ánh đèn cả ngày lẫn đêm. Có thời điểm nền đất bão hòa nước, giao thông bị chia cắt, tiến độ bị đe dọa chậm trễ nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, mà trực tiếp là ông Bùi Đức Giang, đã trực tiếp chỉ đạo điều hành tại công trường, đưa ra quyết định kịp thời đã trở thành yếu tố then chốt bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đến hôm nay (29/1), công trình xây dựng Trường Liên cấp Si Pa Phìn tỉnh Điện Biên đã hoàn thành, đem lại niềm vui cho hàng nghìn học sinh, giáo viên và nhân dân các dân tộc nơi biên giới. Trong khuôn viên ngôi trường đã rộn rã tiếng nói, tiếng cười, tiếng học trò say sưa ôn bài dưới tượng Bác Hồ muôn vàn kính yêu...

Tượng Bác Hồ đọc sách trong khuôn viên Trường liên cấp Si Pa Phìn là tượng ngồi, ngang 81cm; trước ra sau là 133cm; chiều cao 187cm, trọng lượng 1.200kg.

LÊ LAN

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ