Mỗi lá phiếu - Một niềm tin, một trách nhiệm

Các cụm pano tuyên truyền bầu cử được đặt tại quảng trường Tây Bắc.
Những ngày này, các tuyến phố tại phường Tô Hiệu rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn, cùng khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Không gian đô thị như khoác lên mình diện mạo mới, rộn ràng và tràn đầy khí thế. Trong không khí phấn khởi, mỗi người dân của phường đều có những cảm xúc riêng, song đều chung một tâm thế, một niềm tin và kỳ vọng hướng về ngày hội lớn của đất nước.
Ông Bùi Nguyên Lượng, tổ 12 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, năm nay đã ngoài 70 tuổi đời và gần 50 năm tuổi Đảng. Nhiều lần tham gia bầu cử, ông luôn háo hức, coi đây là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền và trách nhiệm của mình. Ông Lượng cho biết: Sau khi Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đăng tải danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, tôi đã dành thời gian tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên để có thể bầu chọn những người xứng đáng. Tôi mong rằng những người trúng cử sẽ toàn tâm, toàn lực thực hiện đúng chương trình hành động đã nêu, thực sự đại diện cho nhân dân, nỗ lực vì nước, vì dân.

Khu vực trung tâm phường Tô Hiệu rực rỡ pano tuyên truyền chào mừng bầu cử.
Tại xã Vân Hồ - vùng đất cửa ngõ của tỉnh, không khí hướng về ngày hội lớn của đất nước cũng đang sôi nổi hơn bao giờ hết. Tại 36 điểm bỏ phiếu, bà con nhân dân các bản đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp, trang trí nhà văn hóa, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp trước thềm cuộc bầu cử. Bảng niêm yết ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được bố trí khoa học tại điểm bỏ phiếu, thuận tiện cho người dân tìm hiểu, tra cứu.
Là đảng viên gương mẫu tại địa phương, ông Tráng A Sa, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ đã dành thời gian theo dõi các thông tin về cuộc bầu cử, tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng đại biểu ứng cử. Ông Sa chia sẻ: Nhờ được tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhân dân trong bản đã hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình. Bà con dân tộc Mông bản Hua Tạt mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự gần dân, đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào các chủ trương, chính sách thiết thực, nâng cao đời sống cho đồng bào vùng cao.

Cử tri xã Tô Múa trao đổi với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Đối với cựu chiến binh Đoàn Đình Điểu ở tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, không khí những ngày này gợi lại trong ông nhiều kỷ niệm về các kỳ bầu cử trước đây. Là người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, ông luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Ông Điểu bày tỏ: Mỗi lần đi bầu cử, tôi đều cảm thấy rất tự hào vì được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Tôi mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn gần dân, lắng nghe dân để có nhiều đóng góp vào những quyết sách thiết thực, mang lại lợi ích cho quê hương, đất nước.
Còn tại xã biên giới Lóng Sập, hơn 7.500 cử tri cũng đang hứng khởi hướng về ngày bầu cử. Ông Bùi Xuân Bắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thông tin: Xã đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử tại 22 bản trên địa bàn xã với đông đảo cử tri tham dự. Qua đó, giúp bà con có thêm thông tin để sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trụ sở xã Tô Múa trang trí rực rỡ chào mừng bầu cử.
Ngay những ngày đầu niêm yết danh sách ứng cử viên, ông Lường Xuân Triều, bản A Má 1, xã Lóng Sập đã đến nhà văn hóa bản để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ông Triều cho biết: Bà con mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự quan tâm đến đời sống của nhân dân vùng biên, có tiếng nói để đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, giúp khu vực biên giới ngày càng ổn định và phát triển.
Tại Trường Đại học Tây Bắc, không khí hướng về ngày hội lớn của đất nước cũng đang lan tỏa sôi nổi, hơn 4.000 sinh viên của trường đã thay ảnh nền, ảnh đại diện trên mạng xã hội để chào mừng ngày bầu cử. Nhiều “cử tri trẻ” lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Sinh viên Nguyễn Thu Trang, Khoa Tiểu học Mầm non, chia sẻ: Được tham gia bầu cử là một dấu mốc rất ý nghĩa khi chính thức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề của thanh niên, sinh viên như chất lượng giáo dục, cơ hội việc làm và môi trường để người trẻ cống hiến cho xã hội.
Trong không khí tưng bừng, náo nức, nhân dân các dân tộc Sơn La đang hướng về ngày hội lớn của đất nước, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu trúng cử sẽ phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển trong kỷ nguyên mới.
Bài, ảnh: Hoàng Giang
30 phút trước
32 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
6 phút trước
6 phút trước
20 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
9 phút trước
13 phút trước
15 phút trước
18 phút trước