Mỗi lá phiếu, một cột mốc chủ quyền: Bài 2: Hướng về ngày hội lớn
Đến cuối ngày 5-2, tất cả các đảo trên hướng Nam của đặc khu Trường Sa gồm: Đá Lát, Trường Sa, Đá Tây, Trường Sa Đông, Đá Đông, An Bang, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh đã nhận đủ hòm phiếu, phiếu bầu và các vật chất liên quan đến công tác bầu cử.

Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc và trang hoàng ngõ xóm chuẩn bị cho bầu cử trên đảo thuộc đặc khu Trường Sa.
Mặc dù thời gian lưu trú ở các đảo không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận một không khí hân hoan, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông đang đến rất gần ở đặc khu Trường Sa. Trên tất cả các đảo mà chúng tôi đặt chân đến, ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ vật chất liên quan đến công tác bầu cử, các thành viên tổ bầu cử khẩn trương triển khai nhiệm vụ. Ở các vị trí trung tâm, chúng tôi quan sát thấy từng con đường, từng khu nhà ở và làm việc đến doanh trại mỗi đơn vị đều được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, cờ chuối và phướn rợp trời. Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri... được treo ở vị trí trang trọng, thể hiện quyết tâm tổ chức thành công sự kiện chính trị đặc biệt ở nơi tuyến đầu Tổ quốc. Sắc đỏ ấy hòa cùng màu quân phục của người lính tạo nên bức tranh vừa rực rỡ vừa trang nghiêm.
Bên cạnh đó, danh sách cử tri, đại biểu ứng cử cũng được niêm yết công khai để cán bộ, chiến sĩ, người dân tiện theo dõi. Ngoài ra, do đặc thù dân cư luôn biến động, các điểm đảo cũng chuẩn bị danh sách, thẻ cử tri dự bị sẵn sàng phục vụ ngư dân đang hành nghề đánh bắt thủy sản trong khu vực không có điều kiện trở về đất liền trong ngày bầu cử, được thực hiện quyền công dân của mình.
Giữa biển trời bao la, quân và dân Trường Sa háo hức hướng về ngày hội lớn của đất nước. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Trưởng ban Bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 14 cho biết, những ngày qua, song song với công tác tuyên truyền trực quan, các hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo được Đảng ủy, chỉ huy đảo tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Chỉ huy đảo cùng với các thành viên tổ bầu cử thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các thành phần tham gia công tác chuẩn bị bảo đảm chặt chẽ, trách nhiệm, không hình thức. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải báo cáo ngay để kịp thời có phương án giải quyết.

Các tổ bầu cử thuộc đặc khu Trường Sa tích cực tuyên truyền, phổ biến các nội dung công tác bầu cử đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sinh sống, công tác trên đảo.
Tiếp lời đồng chí Chỉ huy trưởng, Trung tá Trần Huy Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảo Trường Sa khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đều nhận thức rõ ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Toàn đảo quyết tâm tổ chức thành công ngày bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối”.
Khi được hỏi về ngày bầu cử, Trung úy QNCN Trần Ngọc Oánh, nhân viên thông tin làm nhiệm vụ trên đảo Đá Lát tự hào khoe với chúng tôi, đây là lần thứ hai anh có vinh dự đặc biệt được bỏ phiếu tại Trường Sa. Năm 2018, chàng trai quê hương Tĩnh Gia, Thanh Hóa nhập ngũ rồi được cử đi học chuyên ngành thông tin liên lạc quân sự và về công tác tại Lữ đoàn 146. Năm 2021, anh ra làm nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh A. 23 tuổi, lần đầu tiên thực hiện quyền lợi của cử tri đi bầu cử nơi tuyến đầu của Tổ quốc, Trần Ngọc Oánh không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng được sự hướng dẫn tận tình của tổ bầu cử trên đảo cũng như tìm đọc các tài liệu liên quan, Oánh đã rõ về những nguyên tắc, quy định khi tham gia bầu cử; lựa chọn đại biểu đủ tiêu chuẩn và bầu đúng, đủ số lượng để bảo đảm phiếu bầu hợp lệ... “Do có kinh nghiệm từ lần bầu cử trước nên lần này, mặc dù không phải là thành viên tổ bầu cử nhưng tôi vẫn chủ động chia sẻ, động viên các chiến sĩ trẻ mới ra đảo tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ nghiên cứu về luật bầu cử, tìm hiểu tiểu sử của các đại biểu ứng cử. Ngoài ra, tôi còn xung phong tham gia tổ tuyên truyền lưu động đến các tàu ngoài khơi vận động bà con về khu vực bỏ phiếu của đơn vị bầu cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình trên diễn đàn Quốc hội và HĐND các cấp”.
Cũng vinh dự lần thứ hai tham gia bỏ phiếu bầu cử ở Trường Sa, Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Đảo trưởng đảo Đá Tây B tâm sự: “10 năm trước, tôi là cử tri tham gia bỏ phiếu tại đảo Tiên Nữ. Nay trở lại công tác ở Trường Sa tại một điểm đảo khác mới thấy đất nước mình đổi thay từng ngày. Nhất là ở Trường Sa, đời sống vật chất và tinh thần của quân dân trên đảo đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đơn giản như việc bảo đảm rau xanh, từ chỗ thường xuyên thiếu đến đủ rồi thừa và có thể hỗ trợ cho các tàu cá khi họ chưa về được đất liền. Các đảo ngày nay đều có các nhà đa năng để bộ đội luyện tập thể dục-thể thao, sinh hoạt văn hóa-văn nghệ... Đó là minh chứng thiết thực nhất cho thấy những nhiệm kỳ qua, các đại biểu được lựa chọn đã cùng với Quốc hội và HĐND các cấp thông qua những quyết sách hiệu quả, tạo sự ổn định và phát triển đất nước”.
Trong khi đó, Đại đức Thích Nguyên Nghĩa, trụ trì chùa Trường Sa Đông lại chuẩn bị đón cuộc bầu cử theo cách riêng của mình. Với quan điểm “Làm tròn phận sự nhà Phật, làm tròn nghĩa vụ công dân”, những ngày này, thầy chú tâm sơn sửa lại chùa thật khang trang, sạch sẽ. Cửa chùa luôn mở rộng và sáng đèn mỗi đêm để bất cứ ai vào lễ chùa cũng thấy tâm an. Đại đức phát nguyện: “Cầu cho quốc thái dân an và mọi cử tri đều khỏe mạnh, công tác tốt và luôn hoàn thành nghĩa vụ công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”.
Với tâm trạng náo nức hướng về ngày bầu cử, tài công Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1973 ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), hiện đang cùng tàu của mình hoạt động quanh khu vực đảo Đá Tây A khoe: “Ngay từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tôi đã được biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ được tổ chức. Tôi đã nhờ bạn trong đất liền mua giúp bộ quần áo trắng và gửi ra cho. Hiện tôi đã giặt và là phẳng phiu, treo sẵn trên mắc. Đến ngày bầu cử, trong bộ trang phục đẹp nhất, tôi và các thành viên trên tàu sẽ cùng lên đảo đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình”.
Đoàn phóng viên chúng tôi đã có một ngày theo chân các thành viên tổ bầu cử trên đảo Trường Sa đến từng hộ dân thông tin về các quy định và hoạt động tổ chức bỏ phiếu tại đảo. Là người nhiều năm sinh sống và làm việc tại đây, anh Phạm Văn Bảo, công chức UBND đặc khu Trường Sa luôn xông xáo, dẫn đầu đoàn. Anh tận tình hướng dẫn bà con treo cờ Tổ quốc và trang trí nhà cửa sao cho vừa đẹp vừa giữ được lâu trước điều kiện khí hậu khắc nghiệt của biển cả. Cùng với các đồng chí trong ban chỉ huy đảo và tổ bầu cử, không kể ngày đêm, anh tích cực tham gia các hoạt động trên đảo. “Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, hòa cùng nhân dân cả nước, nơi đảo xa chúng tôi cũng tích cực chuẩn bị mọi công tác bảo đảm cho sự kiện diễn ra thành công, an toàn. Những lá phiếu mang vị mặn của biển sẽ hòa cùng hàng chục triệu lá phiếu khắp cả nước, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đưa đất nước bước vào nhiệm kỳ mới, hứa hẹn nhiều thắng lợi mới đột phá, phát triển”-anh Phạm Văn Bảo xúc động nói.
(còn nữa)
14 giờ trước
20 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
4 giờ trước
6 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước