Messi tiết lộ lý do bật khóc sau trận thắng Ai Cập
Thủ quân Argentina đã không giấu được nước mắt sau chiến thắng nghẹt thở trước Ai Cập ở vòng 1/8 hôm 8/7 (giờ Hà Nội).

Lionel Messi bật khóc khi trận đấu Argentina – Ai Cập vang lên. Ảnh: Getty.
Nhà đương kim vô địch bị dẫn 2 bàn khi trận đấu chỉ còn 11 phút, nhưng vẫn ngược dòng thắng 3-2 trong thời gian thi đấu chính thức.
Chân sút 39 tuổi kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỉ số, rồi chính anh ghi bàn quân bình 2-2, trước khi Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng khó tin ở phút 90+2.
Tuy nhiên, thay vì chỉ có niềm vui chiến thắng, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng còn mang theo sự day dứt vì cú đá phạt đền hỏng trong hiệp một.
Nếu thực hiện thành công quả 11m, Messi có thể đã giúp Argentina gỡ hòa 1-1 từ sớm và thay đổi hoàn toàn thế trận. Chính điều đó khiến anh bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc.
“Tôi thật sự thất vọng với mọi chuyện xảy ra trong trận hôm nay, đặc biệt là sau khi sút hỏng quả phạt đền. Nếu tôi ghi bàn, cục diện trận đấu đã thay đổi. Thực tế, chúng tôi chơi tốt, dù phải nhận bàn thua”, Messi chia sẻ sau trận.
Cú đá hỏng ấy cũng nối dài thống kê không mong muốn của Messi trên chấm phạt đền. SunSport cho hay, đây là lần sút phạt đền thứ 150 trong sự nghiệp của anh, nhưng cũng là lần thứ 34 không thành công.
Tỉ lệ thành công 77% bị xem là khá thấp với một cầu thủ được coi là biểu tượng vĩ đại của bóng đá thế giới.
Chỉ tính riêng đấu trường World Cup, cựu ngôi sao Barcelona đã đá hỏng 4/8 quả 11m (không tính luân lưu). Trước đó, anh cũng đá hỏng phạt đền trong trận Argentina thắng Áo 2-0 ở vòng bảng, dù vẫn lập cú đúp ở trận đấu này.

Messi tự trách bản thân vì đá hỏng phạt đền trong hiệp một, đẩy Argentina vào thế khó và chỉ kịp thoát hiểm trong 10 phút cuối trận gặp Ai Cập. Ảnh: AP.
“Chúng tôi xứng đáng được đi tiếp nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình”, Messi tiếp tục: “Khi mà Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỉ số, tất cả chúng tôi đều có niềm tin chiến thắng để tiếp tục hành trình tại World Cup 2026”.
Theo Messi, nhà đương kim vô địch đã may mắn khi kịp gỡ hòa rồi thắng trận trong 90 phút, thay vì phải bước vào hiệp phụ.
“Mọi thứ trông rất tệ khi chúng tôi bị dẫn 0-2, nhưng toàn đội đã xoay chuyển trận đấu. Lội ngược dòng khi bị dẫn 2 bàn thật sự không dễ, nhất là ở World Cup, nơi không ai cho bạn bất cứ điều gì miễn phí”, anh nhấn mạnh.
Những giọt nước mắt của Messi vì thế không chỉ là nỗi buồn sau cú đá hỏng. Đó còn là sự giải tỏa của một trận đấu Argentina tưởng như đã đánh mất, trước khi bản lĩnh của nhà đương kim vô địch lên tiếng tại World Cup 2026.
Như Yên
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước