🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Messi nói ảnh tắm cho Yamal 'thật điên rồ'

1 giờ trước
Lionel Messi lần đầu lên tiếng về bức ảnh tắm cho Lamine Yamal khi tiền đạo Tây Ban Nha mới 5 tháng tuổi. Sau gần 2 thập kỷ, cả hai sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết World Cup.
00:00
00:00

Lionel Messi cho biết bức ảnh chụp cùng Lamine Yamal khi ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha mới 5 tháng tuổi là “điều điên rồ”. Chia sẻ này được đưa ra trước màn chạm trán giữa 2 ngôi sao sân cỏ ở chung kết World Cup 2026, theo The Atlantic.

Tháng 12/2007, Messi tham gia buổi chụp ảnh từ thiện của Barcelona và UNICEF. Trong đó, anh bế và tắm cho em bé Lamine Yamal. Những bức ảnh tưởng chừng bình thường khi ấy bất ngờ trở thành chủ đề gây sốt toàn cầu sau khi Yamal vươn mình thành ngôi sao của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, theo The Athletic.

Phát biểu tại New York (Mỹ) hôm 18/7, Messi nói: “Thành thật mà nói, bức ảnh đó thật điên rồ. Tôi từng chụp ảnh với cậu ấy khi còn là một em bé. Giờ cả hai lại đối đầu nhau ở chung kết World Cup”.

Bức hình Messi tắm cho Yamal được chia sẻ lại trước thềm chung kết World Cup 2026. Ảnh: UNICEF.

Siêu sao Argentina cũng dành nhiều lời khen cho đàn em: “Lamine là một tài năng lớn. Tôi luôn dõi theo vì cậu ấy chơi cho CLB mà tôi yêu mến. Ở tuổi 19, cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và vẫn còn cả sự nghiệp phía trước. Cậu ấy có cơ hội tạo nên lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi cách để điều đó không xảy ra lần này”.

Messi cũng khẳng định thành công của Yamal sẽ mang lại lợi ích cho Barcelona: “Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp. Điều gì tốt cho Lamine cũng sẽ tốt cho Barcelona”.

Trên mạng xã hội, nhiều người bàn luận về xác suất để hai nhân vật trong bức ảnh năm 2007 gặp lại nhau ở trận chung kết World Cup. Một số ước tính cơ hội này chỉ ở mức một trên hàng chục tỷ.

Bộ ảnh được cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, chia sẻ lại trong kỳ Euro 2024. Khi đó, nhiều người ví Messi như đang “trao truyền” tài năng cho người kế nhiệm, nhưng cha của Yamal lại hài hước nói: “Có khi chính Lamine mới là người truyền điều gì đó cho Leo. Với tôi, con trai mình là giỏi nhất”.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, người thực hiện bộ ảnh, tiết lộ Messi khi ấy mới 20 tuổi và khá ngại ngùng khi được giao bế một em bé trong chậu nước. Theo ông, không ai có thể tưởng tượng em bé đó sẽ trở thành siêu sao Lamine Yamal ngày hôm nay, cũng như không ai biết Messi sẽ vĩ đại đến vậy. Nhiếp ảnh gia nói rằng bức ảnh giống như trúng số.

Dù cùng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Messi và Yamal gần như không có cơ hội gặp nhau. Khi Yamal ra mắt đội một Barcelona năm 2023, Messi đã chuyển sang Inter Miami. Hai bên cũng nhiều lần lỡ hẹn vì lịch thi đấu và các sự kiện khác.

Messi và Yamal chạm trán ở chung kết World Cup năm nay, đem đến một trận cầu mang tính biểu tượng, thể hiện sự chuyển giao thế hệ. Ảnh: Dylan Martinez, Jerome Miron/Reuters.

Yamal từng nhận được video chúc mừng từ Messi khi ký hợp đồng tài trợ với Adidas, nhưng cả hai vẫn chưa trực tiếp hội ngộ. Trận Finalissima dự kiến diễn ra giữa Tây Ban Nha và Argentina hồi đầu năm cũng bị hủy. Khi được trao áo số 10 của Barcelona, Yamal nhiều lần từ chối sự so sánh với huyền thoại Argentina.

“Tôi không muốn so sánh bản thân với bất kỳ ai, càng không phải Messi. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, còn tôi chỉ muốn đi trên con đường của riêng mình”, tiền đạo sinh năm 2007 khẳng định.

Sau gần 19 năm kể từ lần đầu gặp gỡ trong buổi chụp ảnh từ thiện, Messi và Yamal sẽ chính thức đối đầu trên sân cỏ ở trận chung kết World Cup 2026, trong cuộc so tài được xem là biểu tượng cho sự chuyển giao giữa hai thế hệ của bóng đá thế giới.

Linh Vũ

TIN LIÊN QUAN























Home Icon VỀ TRANG CHỦ