Messi gặp lại 'em bé' Lamine Yamal ở chung kết World Cup
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ là màn đối đầu giữa hai thế lực của bóng đá thế giới, mà còn gợi lại một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử môn thể thao vua. Gần 20 năm trước, Lionel Messi từng bế và tắm cho một em bé 5 tháng tuổi mang tên Lamine Yamal trong một chiến dịch từ thiện của UNICEF. Giờ đây, hai người sẽ đứng ở hai chiến tuyến để tranh ngôi vô địch thế giới.
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Joan Monfort thực hiện vào năm 2007. Khi đó, Messi mới 20 tuổi và đang là ngôi sao trẻ của Barcelona, còn Lamine Yamal chỉ là một em bé chưa đầy nửa tuổi. Cha mẹ của Yamal đã đăng ký cho con tham gia bộ lịch gây quỹ của UNICEF, và sự sắp xếp ngẫu nhiên đã đưa cậu bé đến buổi chụp hình cùng Messi.

Siêu sao Messi đã tắm cho Yamal vào năm 2007 tại Camp Nou. Ảnh: Diario Sport
Trong bức ảnh sau này trở thành biểu tượng, Messi cẩn thận đỡ em bé Lamine trong chiếc chậu tắm, bên cạnh là mẹ của cậu. Khoảnh khắc giản dị ấy được sử dụng cho trang lịch tháng 1/2008 trong chiến dịch gây quỹ, với 50% doanh thu dành để hỗ trợ các chương trình bảo vệ quyền trẻ em và cải thiện điều kiện sống cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới.
Ít ai có thể tưởng tượng rằng cậu bé trong bức ảnh năm nào sẽ trở thành một trong những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Đến World Cup 2026, Lamine Yamal đã là ngôi sao sáng nhất của tuyển Tây Ban Nha, góp công lớn đưa La Roja vào trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010. Trong khi đó, Messi vẫn là thủ lĩnh của Argentina ở tuổi 39, tiếp tục dẫn dắt nhà đương kim vô địch tiến gần tới mục tiêu bảo vệ cúp vàng.
Câu chuyện phía sau bức ảnh càng trở nên ý nghĩa hơn khi cả Messi lẫn Lamine Yamal đều gắn bó với UNICEF. Messi được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của tổ chức từ năm 2010 và nhiều năm qua luôn tích cực tham gia các hoạt động vì trẻ em trên toàn cầu.
Trong khi đó, tháng 6/2026, Lamine Yamal cũng chính thức trở thành Đại sứ Thiện chí của UNICEF. Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha cam kết sử dụng sức ảnh hưởng của mình để bảo vệ quyền vui chơi của trẻ em và hỗ trợ những em nhỏ đang sống trong hoàn cảnh khẩn cấp.

Yamal lúc nhỏ được Messi bế. Ảnh: Diario Sport
Theo Saviano Abreu, Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu của UNICEF Tây Ban Nha, đây là "một câu chuyện như được viết cho điện ảnh". Ông cho rằng thật đặc biệt khi hai con người từng gặp nhau trong một chiến dịch thiện nguyện lại chuẩn bị đối đầu ở trận chung kết World Cup gần hai thập kỷ sau.
"Điều khiến câu chuyện càng ý nghĩa hơn là Leo Messi và Lamine Yamal không chỉ chia sẻ một khoảnh khắc lịch sử trong bóng đá, mà còn cùng chung cam kết lên tiếng bảo vệ quyền trẻ em. Hy vọng bức ảnh sẽ nhắc nhở mọi người rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội vui chơi, trưởng thành và theo đuổi ước mơ của mình", ông Abreu chia sẻ.
Dù kết quả trận chung kết World Cup 2026 có ra sao, bức ảnh Messi tắm cho Lamine Yamal sẽ là một trong những biểu tượng đẹp nhất của bóng đá. Đó không chỉ là sự giao thoa giữa hai thế hệ ngôi sao, mà còn là minh chứng rằng bóng đá có thể kết nối con người vượt qua mọi khoảng cách về thời gian, tuổi tác và quốc gia.
Bá Hổ
2 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
20 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước