🔍
Chuyên mục: Sức khỏe - Y tế

Mẹ hôn mê sâu sau hàng loạt biến chứng, gia đình kiệt quệ vì viện phí

2 giờ trước
Sau cú ngã tưởng nhẹ, người mẹ 53 tuổi bị tràn dịch màng tim, đột quỵ não, nhiễm khuẩn đa kháng và hôn mê sâu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Gần 2 tháng điều trị đã tiêu tốn hơn 500 triệu đồng, đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ.
00:00
00:00

Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Biến chứng dồn dập từ một cú ngã

Tại hành lang Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trở thành nơi túc trực quen thuộc của anh Nguyễn Đăng Thọ (SN 1998, trú xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Sau cánh cửa phòng bệnh là người mẹ 53 tuổi, bà Trần Thị Kim Anh đang hôn mê sâu, phải thở máy, tiên lượng nặng sau hàng loạt biến chứng nguy kịch.

Từ một cú ngã tưởng như không nghiêm trọng, gia đình anh Thọ bước vào chuỗi ngày khủng hoảng cả về sức khỏe lẫn tài chính, với số tiền điều trị đã vượt quá 500 triệu đồng.

Theo lời kể của anh Thọ, trước khi nhập viện, mẹ anh vốn có tiền sử ung thư tuyến giáp, đã cắt toàn bộ tuyến giáp nhiều năm trước và phải điều trị suy giáp lâu dài. Ngoài ra, bà còn mắc bệnh tăng huyết áp và tiểu đường. Tuy nhiên, có thời điểm bà tự ý bỏ thuốc vì nghĩ sức khỏe đã ổn định.

Khoảng giữa tháng 1/2026, bà bị ngã khi đi trên vỉa hè, mặt đập xuống đất. Vết thương chỉ xây xát nhẹ ở mũi nên gia đình không quá lo lắng. Nhưng chỉ vài ngày sau, tình trạng sức khỏe bà yếu dần, xuất hiện khó thở, bụng chướng, cơ thể mệt lả.

Ngày 19/1/2026, bà được đưa đi cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tràn dịch màng tim số lượng lớn gây chèn ép tim cấp tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến ngừng tim nếu không xử trí kịp thời. Bệnh nhân lập tức được đặt nội khí quản, mổ dẫn lưu dịch màng tim.

Tuy nhiên, biến cố chưa dừng lại. Trong quá trình điều trị, bà xuất hiện đột quỵ não do tắc động mạch thân nền một dạng đột quỵ đặc biệt nguy hiểm vì tổn thương vùng não điều khiển hô hấp và ý thức. Sau đó, bà tiếp tục bị viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn hô hấp đa kháng thuốc và suy thận.

ThS.BS Nguyễn Thành Chung đang thăm khám cho bệnh nhân

ThS.BS Nguyễn Thành Chung, bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhân nhập viện với bệnh cảnh suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng. Sau phẫu thuật, xuất hiện biến chứng đột quỵ não và viêm phổi nặng. Hiện tại, tình trạng viêm phổi có cải thiện nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, nhiễm trùng dai dẳng, chức năng thận suy giảm.

Theo bác sĩ, đột quỵ thân nền là tổn thương rất nặng nề. Tế bào não đã chết thì không thể phục hồi. Tiên lượng hồi phục ý thức rất dè dặt và cần điều trị kéo dài nhiều tháng.

Gia đình kiệt quệ vì viện phí

Không chỉ đối diện nguy cơ mất mẹ, anh Thọ còn phải gánh khoản viện phí khổng lồ. Tính đến nay, tổng chi phí điều trị đã vượt 500 triệu đồng. Riêng chi phí hồi sức tích cực trung bình khoảng 10 triệu đồng mỗi ngày.

Đáng nói, thời điểm nhập viện, thẻ bảo hiểm y tế của bà Kim Anh chưa kịp có hiệu lực. Trước đó, gia đình từng thuộc diện hộ nghèo nên được cấp thẻ miễn phí. Sau khi địa phương sáp nhập, gia đình không còn thuộc diện này và chưa kịp mua lại bảo hiểm. Khi bệnh nặng mới tham gia lại thì phải chờ thời gian kích hoạt.

Chỉ riêng giai đoạn đầu không có bảo hiểm, gia đình đã phải tự chi trả hàng trăm triệu đồng. Sau khi bảo hiểm có hiệu lực, mức hưởng 80% cũng chỉ giúp giảm bớt một phần gánh nặng, bởi chi phí hồi sức kéo dài vẫn rất lớn.

Gia đình kiệt quệ vì tiền viện phí với số tiền khổng lồ

Anh Thọ cho biết, toàn bộ tiền tích cóp của gia đình đã dồn hết vào viện phí. Anh làm marketing tự do, thu nhập không ổn định. Bố anh sức khỏe yếu, không có nghề nghiệp ổn định. Em gái đã lập gia đình, có hai con nhỏ nên không thể phụ giúp nhiều.

"Từ ngày mẹ nhập viện đến giờ, tôi gần như ở hẳn trong bệnh viện. Tiền vay mượn họ hàng, làng xóm cũng đã gần hết. Nhưng bác sĩ nói còn phải điều trị lâu dài, có thể nhiều tháng nữa mới đánh giá được khả năng bỏ máy thở", anh Thọ nghẹn ngào.

Theo bác sĩ điều trị, nếu kiểm soát được nhiễm trùng và suy đa cơ quan, bệnh nhân vẫn sẽ phải phục hồi chức năng lâu dài. Tuy nhiên, với tổn thương não nặng như hiện tại, khả năng hồi phục hoàn toàn là rất thấp. Bệnh nhân có thể phải nằm chăm sóc tại giường trong thời gian dài.

Giữa phòng hồi sức lạnh lẽo, người con trai 27 tuổi ngày ngày nắm tay mẹ, nói chuyện dù biết bà chưa thể đáp lại. "Tôi chỉ mong mẹ mở mắt một lần. Dù sau này có phải nằm một chỗ, tôi cũng sẽ chăm sóc mẹ. Chỉ cần mẹ còn ở bên tôi là được", anh Thọ chia sẻ với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam.

Hơn 500 triệu đồng đã chi trả mới chỉ là chặng đầu của hành trình điều trị. Phía trước vẫn là những ngày hồi sức kéo dài, những hóa đơn viện phí tiếp tục tăng lên từng ngày.

Bài, ảnh: Thành Nam














Home Icon VỀ TRANG CHỦ