'Mây Cho Em': Khi người trẻ chọn lan tỏa những điều tử tế
Tô Mây là dự án thiện nguyện được thành lập bởi các bạn học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2020. Với tinh thần lan tỏa sự đồng cảm và kết nối cộng đồng, dự án luôn hướng đến việc đồng hành cùng những em nhỏ vùng cao, trẻ em tại các trung tâm giáo dục đặc biệt hay những hoàn cảnh kém may mắn thông qua các hoạt động gây quỹ và thiện nguyện ý nghĩa.
Trên hành trình hoạt động của mình, Tô Mây không chỉ mong muốn mang đến cho các em nhỏ những món quà vật chất mà còn hy vọng có thể gửi trao sự quan tâm, lắng nghe và hơi ấm tinh thần. Đồng thời, dự án cũng tạo cơ hội để những bạn trẻ tham gia có thêm trải nghiệm, học cách sẻ chia và thấu hiểu nhiều hơn những giá trị giản dị của cuộc sống.

“Mây Cho Em” là sự kiện thiện nguyện thường niên của dự án Tô Mây.
“Mây Cho Em” là sự kiện thiện nguyện thường niên của dự án Tô Mây. Thông qua sự kiện, Tô Mây gửi gắm đến các em nhỏ những món quà và những bài học bổ ích. Năm nay, trạm dừng chân của hành trình mang tên “Mây Cho Em” chính là điểm trường Đoỏng Có (tỉnh Cao Bằng) – nơi những ước mơ của các em nhỏ vẫn còn gặp nhiều gập ghềnh, khó khăn.
Thông qua chương trình, Ban Tổ Chức mong muốn được sẻ chia phần nào những khó khăn ấy bằng các hoạt động thiết thực và trực diện nhất. Không chỉ trao tận tay các em những phần nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, Tô Mây còn mang đến buổi sinh hoạt nhằm trang bị cho các em những kỹ năng sống bổ ích cùng các hoạt động giao lưu trò chơi đầy ắp tiếng cười.

Các em học sinh hào hứng với những món quà được tặng.
Với chuyến đi lần này, Tô Mây hy vọng có thể tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia tới cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. Ban tổ chức tin rằng, sự tử tế vốn không cần một hình hài vĩ đại mà nó ẩn mình trong những cử chỉ khiêm nhường nhất của đời sống thường nhật. Khi những người trẻ chịu bước ra khỏi thế giới riêng để chạm vào thực tế, mỗi một bàn tay đưa ra, dù là trao đi một cuốn sách kỹ năng hay một món nhu yếu phẩm, đều có thể trở thành một nhịp cầu kết nối, kéo những khoảng cách lại gần nhau hơn bằng sự thấu cảm.
Những sẻ chia hôm nay tại điểm trường Đoỏng Có sẽ như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm khoảng trống thiếu thốn của hiện tại, đồng thời thắp lên trong mắt các em niềm tin về tình yêu thương. Tô Mây hy vọng rằng với sự hiện diện và đồng hành của dự án sẽ trở thành một ký ức đẹp, một điểm tựa tinh thần vững chãi để nâng đỡ các em, giúp những bước chân vùng cao thêm kiên cường và có một hành trình trưởng thành trọn vẹn, hạnh phúc hơn.
PV
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
10 phút trước
20 phút trước
23 phút trước
24 phút trước
40 phút trước
42 phút trước
44 phút trước
50 phút trước