🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Mâu thuẫn giữa khơi xa

2 giờ trước
Những chuyến ra khơi vốn là hành trình mưu sinh đầy nhọc nhằn của ngư dân. Thế nhưng chỉ vì vài mâu thuẫn không đáng có như phân chia công việc hay lợi ích trên biển, nhiều vụ xô xát đã xảy ra, thậm chí có người phải đánh đổi bằng tính mạng, để lại những bi kịch đau lòng.

Rời quê đến An Giang làm thuê trên tàu cá KG-62599-TS, Huỳnh Phong Châu (46 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Tháp cùng tài công Lê Văn Băng và 3 ngư phủ khác mưu sinh trên biển. Những người cùng chung một con tàu vốn phải dựa vào nhau để vượt qua sóng gió, nhưng chỉ vì không làm chủ được cảm xúc, mối quan hệ đồng nghiệp đã kết thúc bằng một vụ án giết người.

Khoảng 12 giờ ngày 8/6/2025, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển thuộc đặc khu Phú Quốc, mọi người đang câu mực thì giữa Châu và anh Băng xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, anh Băng dùng ly thủy tinh và một con dao ném về phía Châu. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng, hành động này khiến Châu vô cùng bực tức và lớn tiếng đe dọa sẽ đẩy anh Băng xuống biển. Sau đó, cả hai đều quay lại công việc.

Đến sáng hôm sau, Châu nhớ lại mâu thuẫn xảy ra vào ngày hôm trước. Sự tức giận vẫn âm ỉ trong suy nghĩ khiến Châu không còn giữ được bình tĩnh mà tiến đến đẩy anh Băng xuống biển, Châu cũng rơi xuống theo. Giữa biển khơi, thay vì tìm cách cứu giúp nhau, cả hai tiếp tục giằng co, Châu dùng sức dìm đầu anh Băng xuống nước khoảng 2 phút. Sóng lớn liên tục đánh mạnh khiến cả hai bị cuốn cách con tàu khoảng 10m. Khi thấy anh Băng dần đuối sức, Châu bơi trở lại tàu, anh Băng lúc này gần như không còn khả năng chống cự, chới với dần chìm xuống biển.

Khi tàu cập cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc, Châu không bỏ trốn mà đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại phiên tòa, Châu nói: “Bị cáo rất hối hận, bị cáo xin lỗi”. Lời xin lỗi được thốt ra muộn màng, khi người tài công đã vĩnh viễn không thể trở về với gia đình. Còn Châu phải trả giá bằng 13 năm tù giam, đánh đổi những năm tháng tự do chỉ vì một phút không làm chủ được cơn nóng giận.

Chuyến biển đầu đời của Phạm Nguyễn Hoài Thanh đã khép lại bằng bản án 8 năm tù. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Một vụ án khác cũng để lại nhiều day dứt, Phạm Nguyễn Hoài Thanh (17 tuổi), ngụ xã Vĩnh Tuy lén gia đình theo tàu cá KG-96123-TS ra khơi làm thuê. Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/12/2025, khi tàu đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đặc khu Thổ Châu, Thanh xảy ra cự cãi với một ngư phủ tên Phong. Trong lúc nóng giận, Phong lớn tiếng chửi Thanh “mất dạy”. Không kiềm chế được cảm xúc, Thanh lao vào xô xát Phong. Sau đó, Thanh nhìn thấy trên boong tàu có một con dao dùng để xẻ khô mực liền chụp lấy đâm Phong.

Những ngư dân đi cùng lập tức chạy đến can ngăn, băng bó vết thương rồi đưa Phong vào cabin nghỉ ngơi. Sau đó, tài công cũng nhanh chóng cho tàu quay đầu vào bờ để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế nhưng giữa biển khơi, điều kiện y tế gần như không có. Do không được cấp cứu kịp thời, Phong tử vong ngay tối hôm đó. Cái chết của nạn nhân khiến cả con tàu bàng hoàng, còn Thanh rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Khi tàu cập bờ vào ngày hôm sau, Thanh đã đến Đồn Biên phòng Tây Yên đầu thú hành vi của mình. Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại bày tỏ sự cảm thông và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Người thân nạn nhân cho rằng Thanh còn nhỏ, nhận thức còn hạn chế, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Dù mất mát không gì có thể bù đắp, gia đình vẫn mong bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm. Dù được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đầu thú và tuổi đời còn rất trẻ, Thanh vẫn phải nhận mức án 8 năm tù về tội giết người.

Biển cả vốn là nơi nuôi sống biết bao gia đình ngư dân, không phải nơi để những mâu thuẫn cá nhân kết thúc bằng máu và nước mắt. Chỉ một phút không làm chủ được cảm xúc, lời xin lỗi hay sự ân hận sau đó cũng không thể đổi lại sinh mạng của người đã mất và những năm tháng tự do của người gây án. Giữa trùng khơi hay trên đất liền, sự bình tĩnh, nhường nhịn và thượng tôn pháp luật luôn là “chiếc phao cứu sinh” giúp ngăn chặn những bi kịch không đáng có.

ÚT CHUYỀN














Trốn không thoát
Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân 2 giờ trước

Home Icon VỀ TRANG CHỦ