Matheus Cunha nổ súng, MU đánh bại Chelsea để củng cố vị thế Top 3 Premier League
Trong bầu không khí rực lửa tại Stamford Bridge, bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha đã giúp Manchester United đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 trong khuôn khổ vòng 33 Premier League. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò Michael Carrick củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà còn nới rộng khoảng cách lên tới 10 điểm với chính đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Man Utd đánh bại Chelsea 1-0.
Bản lĩnh trong cơn khủng hoảng nhân sự
Manchester United bước vào trận đại chiến với tâm thế lo âu khi hàng phòng ngự bị tàn phá nặng nề bởi bão chấn thương và thẻ phạt. HLV tạm quyền Michael Carrick đã buộc phải thực hiện một quyết định táo bạo khi đặt niềm tin vào trung vệ trẻ Ayden Heaven, đá cặp cùng Noussair Mazraoui ở trung tâm hàng thủ – một hệ thống phòng ngự chưa từng có tiền lệ của "Quỷ đỏ".
Trái ngược với sự chắp vá của đội khách, Chelsea nhập cuộc chủ động và liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha phối hợp nhanh ở cường độ cao. Tuy nhiên, kịch bản trận đấu sớm rẽ sang hướng khác khi tài năng trẻ Estevao của đội chủ nhà phải rời sân sớm do chấn thương ngay từ phút 17. Dù mất đi ngòi nổ quan trọng, The Blues vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra vô số cơ hội sóng gió trước khung thành của Senne Lammens.
Khoảnh khắc định đoạt của Matheus Cunha
Cả Cole Palmer lẫn Enzo Fernandez đều có những tình huống dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thế nhưng, khi hiệp một trôi về những phút cuối, bất ngờ đã xảy ra. Manchester United đã chứng minh sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi ghi bàn ngay trong cú sút trúng đích đầu tiên.
Phút 43, đội trưởng Bruno Fernandes thực hiện pha căng ngang dọn cỗ để Matheus Cunha băng cắt dứt điểm tung lưới Robert Sanchez. Ngôi sao người Brazil tiếp tục chứng minh anh là điểm sáng lớn nhất của Man Utd mùa này với khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén.

Cunha ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.
Sự kiên cường của hàng thủ Quỷ đỏ
Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại khi các học trò của HLV Liam Rosenior đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, vận đen liên tục đeo bám đội chủ nhà khi xà ngang đã hai lần từ chối bàn thắng của Liam Delap và Wesley Fofana. Sự vô duyên của các chân sút khiến Chelsea bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương dù tạo ra sức ép nghẹt thở.
Bên phía đối diện, hàng thủ chắp vá của Quỷ đỏ đã có một ngày thi đấu quả cảm dưới sự chỉ huy của lão tướng Casemiro. Cầu thủ người Brazil không chỉ đánh chặn hiệu quả mà còn có những pha bọc lót quan trọng để bảo vệ thành quả. Đặc biệt, thủ môn Senne Lammens xứng đáng nhận được những lời khen ngợi với pha bay người cứu thua xuất thần trước cú sút xa của Moises Caicedo.

Về cuối trận, những sự thay đổi nhân sự như Mason Mount hay Joshua Zirkzee được tung vào sân nhằm giảm bớt áp lực phòng ngự. Trận đấu kết thúc với nhiều thẻ vàng và va chạm quyết liệt, nhưng tỷ số 1-0 được giữ nguyên. Thất bại thứ tư liên tiếp đã đẩy Chelsea vào cơn khủng hoảng trầm trọng, trong khi Man Utd gần như đã chạm một tay vào tấm vé dự Champions League mùa tới.

Ảnh: BongDa.com.vn.
PHỐ HỘI
6 giờ trước
1 giờ trước
28 phút trước
1 phút trước
5 phút trước
14 phút trước
21 phút trước
21 phút trước