Mark rời NCT và SM, fan 'đứng hình' hiểu lý do các thành viên khóc nức nở ở concert
Chiều 3/4 (giờ Việt Nam), mạng xã hội "dậy sóng" sau thông tin Mark Lee không gia hạn hợp đồng với SM Entertainment, chính thức rời khỏi hệ thống NCT, bao gồm NCT 127 và NCT DREAM.

SM cho biết Mark Lee sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng độc quyền và kết thúc toàn bộ hoạt động cùng SM kể từ ngày 8/4 tới.


Sau sự thay đổi này, NCT 127 sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 7 thành viên, trong khi NCT DREAM duy trì đội hình 6 thành viên trong các hoạt động sắp tới.
Ngay sau thông báo chính thức từ SM, Mark đã đăng thư tay, trải lòng về quyết định rời công ty và khép lại hành trình 10 năm cùng NCT. Trong những dòng chia sẻ, nam thần tượng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng mình suốt hơn 10 năm, đồng thời khẳng định đây không phải là quyết định bốc đồng mà là bước đi đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Mình hy vọng hành trình sắp tới của chúng ta sẽ là nơi mọi người có thể mỉm cười thật nhẹ nhàng khi nhìn lại quá khứ, trân trọng hiện tại và háo hức đón chờ tương lai phía trước. Dù bản thân mình vẫn có những nỗi lo, nhưng mình tin đây không phải là một lựa chọn tồi.
Nếu trong hơn 10 năm qua, mình đã từng làm điều gì đó đủ để nhận được sự tin tưởng từ các bạn thì mình mong các bạn sẽ tiếp tục tin mình khi mình nói rằng: Quyết định này không hề bốc đồng. Mình sẽ luôn ghi nhớ từng mảnh ghép yêu thương và sự chân thành mà mỗi Czennie đã dành cho mình…"

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết của Mark Lee trên Instagram đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác "khủng" cho thấy sự quan tâm cũng như tình cảm to lớn mà người hâm mộ dành cho nam idol.

Bức thư bằng tiếng Anh được Mark viết riêng cho người hâm mộ quốc tế.
Không riêng fan NCT mà người hâm mộ K-Pop toàn cầu cũng không khỏi bàng hoàng, khi Mark Lee vốn là một trong những gương mặt chủ lực, gắn bó với hành trình phát triển của NCT ngay từ những ngày đầu ra mắt. Không chỉ đảm nhận vai trò rapper chính, Mark còn là thành viên hiếm hoi hoạt động xuyên suốt ở nhiều nhóm nhỏ của hệ thống NCT, góp phần định hình màu sắc âm nhạc và "xương sống" trong đội hình.

Nhờ kỹ năng trình diễn ổn định, khả năng sáng tác nổi bật mà Mark Lee luôn giữ độ nhận diện cao trong cộng đồng fan.
Cách đây vài ngày, NCT DREAM biểu diễn tại KSPO Dome, Seoul, Hàn Quốc. Ở những phút cuối chương trình, Mark lặng lẽ khóc. Các thành viên gần như không cầm được nước mắt, đặc biệt khoảnh khắc em út Jisung bật khóc nức nở đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Thế nhưng phải đến hôm nay, khi thông tin Mark Lee rời nhóm được xác nhận, nhiều người hâm mộ mới "vỡ òa" nhận ra: Phải chăng đó chính là sân khấu cuối cùng của cả nhóm bên nhau, nên ai cũng xúc động đến vậy?
Hình ảnh các thành viên bật khóc, trong khi Mark Lee vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc trên sân khấu, càng khiến người hâm mộ khi xem lại không khỏi xót xa.
Các thành viên đều bình luận động viên Mark bên dưới bài đăng của anh. Vì rời đi trong hòa bình, fan tin rằng NCT sẽ vẫn nhắc đến Mark như một phần không thể thiếu. Người hâm mộ cũng chờ đợi thông báo mới về hoạt động tương lai của anh, ở một bến đỗ khác.

Thu Trang
8 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước