Mang 'nắng ấm' đến viện dưỡng lão

Sinh viên lớp B023NH1, Khoa Kinh tế, trường Đại học Kiên Giang đến thăm Nhà dưỡng lão tại phường Rạch Giá.
Gần gũi như những người thân yêu
Một sáng cuối tuần tại Nhà dưỡng lão phường Rạch Giá, không khí trở nên rộn ràng khi đoàn sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Kiên Giang ghé thăm. Từ xa, cụ Liễu đã mừng rỡ reo lên: “Tụi nó tới rồi kìa!” khi thấy bóng dáng quen thuộc của các bạn trẻ. Buổi gặp gỡ không còn là một chương trình trao quà đơn thuần, mà ấm áp như một cuộc trở về của những người con xa nhà.
Các bạn trẻ nhanh chóng bắt tay vào việc: người dọn dẹp phòng nghỉ, người quét sân, nhóm khác lại tất bật dưới bếp chuẩn bị bữa ăn. Bạn Võ Thanh Mẫn, sinh viên lớp B023NH1 vừa nắm tay cụ Liễu vừa tâm sự: “Thú thật, ban đầu chúng em đi chỉ để đủ chương trình của Đoàn. Nhưng sau lần đầu, nghe các cụ kể chuyện, hỏi han, chúng em thấy thương và gắn bó lạ kỳ. Giờ đây, việc ghé thăm đã trở thành thói quen, như về thăm chính người thân của mình vậy”.
Xúc động trước tình cảm ấy, cụ Liễu bộc bạch rằng sự rộn ràng và những món quà thiết thực như hộp sữa, chiếc khăn ấm của các cháu đã giúp các cụ vơi đi nỗi cô đơn thường nhật.

Học sinh trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu thăm hỏi các cụ già ở Trung tâm Giáo dục trẻ em mồ côi và chăm sóc người già cô đơn Long Xuyên.
Kết nối và thấu hiểu
Hành trình yêu thương tiếp tục dừng chân tại Trung tâm Giáo dục trẻ em mồ côi và chăm sóc người già cô đơn Long Xuyên cùng học sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu. Giữa sân trung tâm, tiếng đàn hát hòa cùng những câu chuyện cũ tạo nên bầu không khí vô cùng ấm cúng.
Anh Trần Minh Tâm - Bí thư Đoàn trường chia sẻ rằng hoạt động này được duy trì thường xuyên để tạo cơ hội cho học sinh học cách thấu hiểu. “Chúng tôi xem đây là cầu nối giữa các thế hệ. Các em mang sự quan tâm đến sưởi ấm cho các cụ; ngược lại, chính các em cũng học hỏi được nhiều giá trị sống từ vốn kinh nghiệm của thế hệ đi trước. Đó là sự kết nối hai chiều rất ý nghĩa”, anh Tâm nói.

Các bạn đoàn viên, thanh niên trò chuyên vui vẻ với các cụ.
Những chuyến ghé thăm giản dị đã dệt nên sợi dây tình cảm bền chặt, giúp các bạn trẻ biết sống chậm lại để cảm nhận và yêu thương nhiều hơn. Đó cũng là những khoảng lặng quý giá để thế hệ trẻ tìm thấy niềm vui trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
TƯỜNG VI
1 giờ trước
59 phút trước
2 giờ trước
8 phút trước
12 phút trước
28 phút trước
37 phút trước
38 phút trước