Man Utd 2-0 Man City: Màn ra mắt như mơ của Michael Carrick

Chiến thắng bất ngờ trước đối thủ cùng thành phố không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn mở ra hy vọng về sự khởi sắc cho Man Utd sau quãng thời gian dài bất ổn.
Bước vào vòng 22 Premier League, Man Utd bị đánh giá thấp hơn rõ rệt. Đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường và rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Man City hành quân tới Old Trafford với hành trang là chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp, đứng thứ 2 Premier League và được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Trước trận đấu, Man Utd đón tin vui khi hai trụ cột Bryan Mbeumo và Amad Diallo trở lại sau AFCON 2025, giúp hàng công được tăng cường đáng kể. Bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola thực hiện ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng trước Newcastle giữa tuần, khi Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis và Rodri được tung vào sân thay cho James Trafford, Matheus Nunes và Nico O’Reilly.
Dù bị đánh giá thấp hơn, Man Utd nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Ngay phút thứ 3, cơ hội nguy hiểm đã xuất hiện khi Bruno Fernandes đá phạt góc để Harry Maguire bật cao đánh đầu, đưa bóng dội xà ngang khung thành Man City. Trong khoảng 10 phút đầu, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà với lối chơi pressing quyết liệt và tốc độ.

Sau quãng thời gian đầu chệch choạc, Man City dần lấy lại thế trận và bắt đầu triển khai tấn công. Tuy nhiên, những cơ hội rõ ràng hơn vẫn thuộc về Man Utd. Phút 22, Patrick Dorgu tung cú sút từ góc hẹp buộc Donnarumma phải trổ tài cứu thua. Ít phút sau, Amad Diallo đưa được bóng vào lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đến phút 41, Bruno Fernandes tiếp tục làm tung lưới đội khách, song bàn thắng một lần nữa bị từ chối vì lỗi tương tự. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, dù Man Utd là đội tạo ra nhiều dấu ấn hơn.
Sang hiệp hai, Quỷ đỏ tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Casemiro và Mbeumo liên tiếp có những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng sự xuất sắc của Donnarumma giúp Man City chưa phải nhận bàn thua. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Phút 65, Bruno Fernandes tung đường chuyền xé toang hàng thủ đội khách để Mbeumo bứt tốc, trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc hạ gục Donnarumma, mở tỷ số cho Man Utd. Đây là màn trở lại không thể ấn tượng hơn của tiền đạo người Cameroon sau AFCON 2025.

Chỉ 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Từ pha căng ngang chuẩn xác của Matheus Cunha bên cánh phải, Patrick Dorgu băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên Man City. Kịch bản này là điều ít ai nghĩ tới trước giờ bóng lăn.
Bị dẫn hai bàn, Man City nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng hoàn toàn bế tắc. Đáng chú ý, The Citizens không tung ra được cú sút trúng đích nào trong hiệp hai, cho thấy sự chắc chắn và kỷ luật trong cách vận hành chiến thuật của Man Utd dưới thời Carrick. Phút 90+2, Mason Mount đưa được bóng vào lưới Man City ngay sau khi vào sân, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Cunha đã rơi vào thế việt vị trước đó.
Chung cuộc, Man Utd giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Man City. Michael Carrick để lại dấu ấn đậm nét trong ngày ra mắt trên cương vị HLV tạm quyền, với lối chơi giàu năng lượng, tổ chức chặt chẽ và hiệu quả. Chiến thắng này không chỉ chặn đứng chuỗi phong độ ấn tượng của Man City, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới tích cực cho Quỷ đỏ, sau giai đoạn đầy bất ổn dưới thời Ruben Amorim.
Hoàng Vũ
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
7 phút trước
25 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước