🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Man City lên ngôi thuyết phục, Arsenal tan mộng ăn bốn

2 giờ trước
Manchester City một lần nữa khẳng định vị thế tại cúp Liên đoàn Anh, khi đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết rạng sáng 23-3 trên sân Wembley. Tâm điểm của chiến thắng thuộc về tài năng trẻ Nico O'Reilly, người đã có màn trình diễn rực rỡ nhất sự nghiệp với cú đúp bàn thắng, qua đó trực tiếp dập tắt giấc mơ 'ăn bốn' của Pháo thủ thành London.
00:00
00:00

Bước vào trận đấu với tư cách cửa dưới - điều hiếm thấy dưới triều đại Pep Guardiola - Man City vẫn cho thấy bản lĩnh của một tập thể dày dạn kinh nghiệm. Arsenal, đội bóng đang thăng hoa tại Ngoại hạng Anh và châu Âu mùa này, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Wembley lại hoàn toàn trái ngược.

Arsenal cố gắng vô hiệu hóa Haaland nhưng không thể ngăn cản Man City

Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co, khi Arsenal nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội rõ rệt. Sau đó, Man City dần siết chặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Đội bóng của Guardiola duy trì nhịp độ ổn định, triển khai lối chơi mạch lạc và từng bước đẩy Arsenal vào thế bị động. Dù vậy, hiệp 1 khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt thực sự đến sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp 2, Matheus Nunes thực hiện đường chuyền dài để Jeremy Doku bứt tốc, buộc thủ môn Kepa Arrizabalaga phải lao ra phạm lỗi ngoài vòng cấm. Dù chỉ phải nhận thẻ vàng, tình huống này là lời cảnh báo rõ ràng cho sự lúng túng của hàng thủ Arsenal trước sức ép ngày càng lớn.

Phút 60, thế cân bằng bị phá vỡ. Từ quả tạt của Rayan Cherki, Kepa Arrizabalaga xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Nico O’Reilly băng vào đánh đầu cận thành mở tỉ số. Bàn thắng này như cú hích tinh thần giúp Man City chơi thăng hoa hơn, trong khi Arsenal bắt đầu đánh mất sự tổ chức.

Chỉ 4 phút sau, O’Reilly hoàn tất cú đúp bằng một pha không chiến chính xác khác, lần này từ đường kiến tạo của Matheus Nunes. Hai bàn thắng liên tiếp trong thời gian ngắn khiến Arsenal gần như sụp đổ, không còn duy trì được sự tỉnh táo và gắn kết như trước.

Trong phần còn lại của trận đấu, Arsenal nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các pha tấn công thiếu ý tưởng và không đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Man City.

O’Reilly ghi cú đúp trước Arsenal

2-0 nghiêng về Man xanh là kết quả cuối cùng của trận chung kết cúp Liên đoàn năm nay. Man City tiếp tục khẳng định sự thống trị tại đấu trường này giành chiến thắng 9 trong 10 trận chung kết gần nhất. Với riêng Pep Guardiola, đây là lần thứ 5 ông đăng quang ở giải đấu này - một cột mốc lịch sử.

Man City lên ngôi thuyết phục

Arsenal liêu có sụp đổ sau thất bại này?

Trong khi đó, thất bại này không chỉ khiến Arsenal lỡ hẹn với danh hiệu mà còn chính thức chấm dứt tham vọng giành “cú ăn bốn” mùa giải năm nay. Đây cũng là trận chung kết cúp thứ hai của Arteta trên cương vị HLV, nhưng ông chưa thể bổ sung thêm danh hiệu lớn kể từ chức vô địch FA Cup năm 2020.

Lê Vinh

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ